MC Hạnh Phúc: Hạnh phúc là sự sẻ chia...

Thứ năm, 07/02/2019 14:04 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đó là điều mà MC Trần Hạnh Phúc của Chuyển động 24h luôn tâm niệm và theo đuổi. Hạnh Phúc luôn cảm thấy mình may mắn khi trở thành một người dẫn chương trình để có cơ hội được sẻ chia yêu thương, lan tỏa hạnh phúc đến với mọi người.

Hạnh Phúc – nghệ danh hay là tên thật?

Tôi được gặp và trò chuyện với Hạnh Phúc trong một buổi trưa mùa đông tại một quán café trên phố Nguyên Hồng khi anh vừa tan làm. Chất giọng truyền cảm, ấm áp, nhẹ nhàng của anh dường như khiến cho mùa đông phần nào bớt lạnh. Sự rạng rỡ trên khuôn mặt ưa nhìn, phong thái lịch lãm và sang trọng thường thấy, khiến cho một MC ngoài đời rất gần gũi với người đối diện. Câu chuyện mở đầu của Hạnh Phúc gắn liền với cái tên đặc biệt ấy, không lẫn với bất cứ ai trong nghề được anh chia sẻ đầy cảm xúc.

Hạnh Phúc tâm sự, ngày xưa hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế rất khó khăn, ăn uống không được đầy đủ chất nên mẹ anh sinh non chị gái khi mới được 7 tháng, sau đó từng sảy thai nhiều lần rồi mới sinh hạ được anh. Bé trai sinh đủ tháng, bụ bẫm dễ thương như một điều kỳ diệu đối với cả gia đình lúc bấy giờ. Vì thế mà cái tên Hạnh Phúc được bố mẹ lựa chọn với ý nghĩa mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình, cho mọi người. Hạnh Phúc tươi cười hóm hỉnh chia sẻ thêm rằng từ hồi anh đi học lớp 1, mỗi lần điểm danh tới tên Trần Hạnh Phúc, tất cả thầy cô giáo đều chú ý và các bạn trong lớp đều cười, vì cái tên đặc biệt thú vị. Kể cả sau này khi trở thành người dẫn chương trình trên sóng truyền hình, có nhiều khán giả cũng tò mò đặt câu hỏi, đây là nghệ danh hay là tên thật?

IMG_1293

Nhắc đến cơ duyên với truyền hình, dù theo đuổi nghề dẫn chương trình đã 15 năm, Hạnh Phúc khẳng định rằng mình không “chọn nghề” mà chính là “nghề chọn mình”. Dân Bách Khoa chính hiệu, theo đuổi ngành Hệ thống Điện nhưng lại trở thành người dẫn chương trình năng động trong các hoạt động Đoàn, Hội của lớp, của trường ngay từ những năm đầu trên giảng đường. Hạnh Phúc kể rằng, dù đó chỉ là những viên gạch đầu tiên đầy bỡ ngỡ của một thời sinh viên sôi nổi nhưng mỗi lần đi dẫn chương trình là mỗi lần học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng, kinh nghiệm cho bản thân. Lúc bấy giờ, Hạnh Phúc chỉ coi dẫn chương trình giống như một công việc “tay ngang” tạo thêm thu nhập cho bản thân mình, việc học vẫn là quan trọng nhất. Và cứ thế đến năm thứ 3 đại học, anh đã tự chủ về tài chính để lo học phí, sách vở cũng như các khoản chi tiêu cá nhân mà không cần xin tiền bố mẹ.

Bước ngoặt cuộc đời của Phúc bắt đầu khi đến năm thứ 4 đại học (8/2008), Hạnh Phúc quyết định thử sức mình bằng việc đăng ký thi tuyển vào Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và trúng tuyển.

Năm 2015, Hạnh Phúc lại quyết định thử sức mình một lần nữa khi ký hợp đồng chính thức trở thành Biên Tập viên, MC của Đài truyền hình Việt Nam VTV. Tình yêu với sóng truyền hình trong Phúc, theo đó cũng lớn dần lên lên từng ngày.

IMG_1294

Đi qua những ngày mưa để yêu thêm những ngày nắng

Nhưng, chừng ấy chưa phải là những điều đáng nói nhất về nam MC này. Trong cuộc trò chuyện, Phúc ngồi nhìn tôi im lặng suy tư một lúc rồi chậm rãi chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của anh thời gian qua. Anh kể rằng vào năm 2011, anh có vào TP.HCM dự thi cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình và đạt giải Én vàng. Nhưng cũng chính thời điểm ấy, anh phát hiện mình nổi hạch ở cổ. Anh đi kiểm tra tại bệnh viện tại thành phố đã rất đau đớn và tuyệt vọng khi được thông báo bị mắc bệnh Hodgkin típ 3 (một căn bệnh ung thư máu). Cuộc sống của anh thời điểm đó đã trở nên đen tối và bế tắc, nhất là khi người yêu biết chuyện cũng rời bỏ anh. Hạnh Phúc cảm thấy có lỗi với bản thân mình, có lỗi vì chưa làm được gì cho bản thân, chưa làm được gì cho gia đình, anh không dám kể cho bố mẹ mà quyết định chọn cách một mình chống chọi với căn bệnh quái ác. Rồi như có phép màu, khi trở về Hà Nội, sau một tháng xét nghiệm lại tại Bệnh viện K, kết quả cho thấy anh không hề bị ung thư máu.

IMG_1296

Sau bước ngoặt đầy biến động đó, Hạnh Phúc thấy thêm trân trọng, thấy yêu hơn cuộc sống mình đang có, cách nhìn nhận về cuộc sống của anh cũng thay đổi. Trước kia, Phúc cứ nghĩ mình cần phải kiếm thật nhiều tiền nhưng đến khi phải đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, anh mới thấy, tiền không phải là tất cả. Nếu sức khỏe không có, tiền cũng không còn ý nghĩa. Từ đó anh luôn nghĩ rằng mình cần phải biết san sẻ hạnh phúc đến với những người bất hạnh xung quanh. Chính vì vậy, anh coi sự chia sẻ chính là liều thuốc chữa bệnh hiệu quả nhất. Việc anh tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương” - chương trình là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước - cũng là từ tâm niệm ấy. Bên cạnh đó, Hạnh Phúc đã tự tạo cho mình thói quen ăn chay trường, anh quan tâm hơn đến các hoạt động xã hội, từ thiện. Anh có mở một nhà hàng chay trên con phố Nguyên Hồng để kêu gọi và mong muốn mọi người ăn chay nhiều hơn, cụ thể ngày 23 âm lịch hằng tháng, nhà hàng sẽ bán đồ chay miễn phí cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhắm vào đối tượng người lao động nghèo.

Năm nào cũng vậy, những ngày cuối năm, anh đều tổ chức nấu bánh chưng chay từ thiện để phát cho người vô gia cư. Vừa tham gia, anh vừa kêu gọi người thân, bạn bè chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Những bệnh nhân bị ung thư cũng là đối tượng Hạnh Phúc dành sự chia sẻ đặc biệt bởi chính anh đã từng trải qua những tháng ngày tối tăm, bất hạnh khi mang trong mình tâm trạng của bệnh tật vô phương cứu chữa, suy sụp cả về tinh thần lẫn sức lực. Đặc biệt hơn nữa, vào dịp đầu năm 2018, chàng trai có nụ cười rất đẹp này đã đăng ký tham gia hiến giác mạc...

MC Hạnh Phúc trong một chương trình “Cặp lá yêu thương” tại Sơn La.

MC Hạnh Phúc trong một chương trình “Cặp lá yêu thương” tại Sơn La.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Phúc luôn tâm niệm hãy san sẻ, lan tỏa năng lượng tốt của bản thân mình đến công chúng, đến mọi người. Hạnh Phúc vẫn tự hứa với bản thân phải cố gắng để bố mẹ luôn tự hào và hạnh phúc vì có mình. Cái tên cũng góp phần giúp anh luôn tự nhắc nhở bản thân cần phải biết cho đi nhiều hơn, đem hạnh phúc đến với những người kém may mắn hơn mình.

Cuộc trò chuyện tuy ngắn, nhưng giúp tôi hiểu hơn về MC Hạnh Phúc, không chỉ bởi cái tên đặc biệt, mà còn bởi những suy nghĩ, những hành động của anh thật đáng trân trọng. Nhìn anh vội vã rời đi để tiếp tục công việc chuẩn bị lên hình cho chương trình trực tiếp phát sóng vào buổi tối, tôi lại nghĩ về nhiều thông điệp ý nghĩa, giá trị cho cuộc sống, về hạnh phúc là sự sẻ chia mà anh gửi gắm từ chính cuộc đời đến từng lời dẫn. Sự cho đi với tấm chân tình xuất phát từ trái tim chàng trai trẻ nhân hậu ấy khiến tôi cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, nhân văn hơn...

Huy Hoàng  

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo