MC phải linh hoạt và có vốn sống dồi dào để “tiếp chuyện” khán giả

(NB&CL) Là một trong những gương mặt MC quen thuộc với khán giả cả nước trong những năm qua, Lê Anh được yêu mến bởi phong cách dẫn điềm đạm, chững chạc mà gần gũi, linh hoạt và tinh tế. Chương trình “Giai điệu tự hào 2018” trở lại đang được công chúng đón đợi từng ngày. MC Lê Anh sẽ là một trong 2 người dẫn của chương trình trong năm nay với nhiều đổi mới. Cuộc trò chuyện với báo Nhà báo và Công luận trước giờ phát sóng 10/11 tới đây sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị.

Tôi sẽ cố gắng làm tốt vai trò linker - người kết nối

+ Trong phiên bản mới của “Giai điệu tự hào”, được biết vị trí anh đảm nhận sẽ có nhiều sự khác biệt so với những người dẫn trước của chương trình, theo hướng có tính kết nối và tương tác hơn với khán giả. Anh có thể chia sẻ cụ thể về vai trò này chứ?

- Đó là kỳ vọng của format gốc của Nga, và “Giai điệu tự hào 3.0” quyết định sẽ trở lại với format này; trong đó hai MC, thực ra là hai Host của chương trình sẽ “phân vai” một đại diện cho nhóm khán giả “già” và một đại diện cho nhóm “trẻ” và sẽ kết nối, tung hứng và tạo ra những trao đổi, bình luận thú vị về thời cuộc và những vấn đề liên quan theo hai góc nhìn tuổi tác như thế. MC phải rất linh hoạt và có vốn sống dồi dào để “tiếp chuyện” các khán giả của chương trình. Tôi vô cùng thích sự kết nối và tương tác với khán giả trước, trong và sau show của chương trình. Tôi sẽ cố gắng làm tốt vai trò linker - người kết nối.

+ Anh từng chia sẻ: “Tôi có ước mơ chứ, một talkshow hay một dạng chương trình nghệ thuật và trò chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc và thu hút, có khả năng “bùng nổ” về mặt công chúng theo cách riêng. Khi được mời dẫn “Giai điệu tự hào”, tôi cảm thấy thật gần với ước mơ đó”. Điều đó nghĩa là, cơ duyên này dường như đang hiện thực hóa ước mơ từ lâu của anh?

- Đúng là vậy, thậm chí còn hơn thế, đây thật sự là một niềm tự hào! Tôi có lại cảm xúc này tương tự như lần được chọn dẫn “Con đường âm nhạc” khoảng 10 năm trước. Với vai trò người dẫn chương trình, tôi nghĩ đây còn là một cơ hội tốt để tôi thể hiện niềm tự hào đầy lý trí về đất nước và con người Việt Nam trên toàn cầu cùng những người bạn quốc tế ở nhiều khía cạnh thông qua ngôn ngữ, giai điệu, những ca khúc và âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn... Đặc biệt, chương trình sẽ có nhiều thông điệp sâu sắc, tôi hy vọng đây sẽ là một show nghệ thuật đáng xem và đáng chờ đợi.

+ Được biết, điểm đổi mới của “Giai điệu tự hào 2018” là hướng đến hơi thở cuộc sống. Mỗi chương trình sẽ là một câu chuyện âm nhạc sâu sắc và đầy cảm xúc gắn với những câu chuyện xã hội được nhiều người quan tâm... Việc thực hiện theo xu hướng mới này có tạo áp lực lớn đối với ekip thực hiện không?

- Rất nhiều áp lực! Chúng ta đã ghi nhận tiếng vang của “Giai điệu tự hào” trong vài năm qua và mỗi phiên bản có một giá trị định vị nhất định. Lần này, phiên bản truyền hình trực tiếp của “Giai điệu tự hào” hẳn sẽ có nhiều lợi thế nhưng cũng sẽ vô cùng thử thách với ê-kíp. Rõ ràng là, làm mới mà vẫn bám sát format gốc là một điều vô cùng khó.

Tôi là một người cẩn trọng

+ Được biết, ý tưởng e kip VTV3 thực hiện chương trình “Giai điệu tự hào” VTV tháng 11 với chủ đề “Những khoảnh khắc tạc vào năm tháng” chuẩn bị phát sóng vào 10/11 tới. Chắc hẳn không ít bất ngờ,  ý tưởng cụ thể như thế nào thưa anh?

- Tháng 11 những giai điệu Nga - Việt thường vang lên trong tâm thức của người Việt đã gắn bó với nước Nga trong một giai đoạn dài của đất nước. Chương trình lựa chọn “những khoảnh khắc” của cá nhân hay tập thể trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt đó để kể những xúc cảm của một thời và của ngày hôm nay, khán giả sẽ thấy được sự trân trọng những khoảnh khắc đã có không phải bằng cách “đóng băng” nó mà giúp khoảnh khắc đó được nhắc nhớ và lan tỏa những thông điệp tích cực cho hôm nay và mai sau. Do vậy, số đầu tiên “Những khoảnh khắc tạc vào năm tháng”, sẽ không chỉ là những bài hát hay, ca ngợi mối quan hệ Việt - Xô của một thời và Việt - Nga của hôm nay, mà sẽ dành nhiều thời lượng để mở ra và bàn đến những vấn đề xã hội đương đại mà nhiều thế hệ quan tâm liên quan đến những nội dung được “kể chuyện” bởi các bài hát đó. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện theo cách đó, hiệu quả đến đâu chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh cho những số tiếp theo sau ngày “khai màn” 10/11!

+ “Thông điệp tích cực cho hôm nay” trong số phát sóng đầu tiên này là  gì thưa anh?

- Đó là sự tự hào, xúc động, vừa là bản hòa ca hào hùng về lịch sử đầy thăng trầm của 2 dân tộc Việt - Nga, vừa là những giây phút lắng đọng về tình bạn bên nhau không rời dù khó khăn hay thiếu thốn và bây giờ là cùng nhau phát triển. Có những khoảnh khắc vụt qua. Có những khoảnh khắc vinh quang, khoảnh khắc bất tử. Đôi khi, bạn phải chờ nửa đời người để thấy khoảnh khắc của mình. Mà nếu bỏ lỡ, có thể rất rất lâu, hoặc không bao giờ bạn có lại được. Nhưng để nắm bắt khoảnh khắc ấy, bạn phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, với công việc của mình,... Ở đây, quý khán giả sẽ được lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng từ quá khứ, những cảm xúc “buông neo” trong những giai điệu đi cùng tháng năm.

+ Một chương trình trở lại, cần có những “đổi mới”, dân dã hơn thì theo kiểu “trở lại phải lợi hại hơn xưa”. “Giai điệu tự hào” lần này theo đánh giá của anh có thể đạt được kỳ vọng ấy không?

- Tôi sẽ không nói trước, dù tôi nhận thấy ekip mới (Ban sản xuất các chương trình giải trí) rất sung sức và được dẫn dắt bởi “thuyền trưởng” Tạ Bích Loan đầy tâm huyết, sự tham góp của “quân sư” Phạm Hoàng Nam nhiều chiêu biến hóa... thì chắc chắn đã có sẵn sự tự tin về nhiều mặt. Tuy nhiên, mọi thứ mới bắt đầu, và tôi là một người cẩn trọng!

“Thưởng thức” một MC Lê Anh với phong vị riêng

+ MC Lê Anh đã trở thành gương mặt rất quen thuộc và ấn tượng với khán giả trong nhiều chương trình đặc sắc. Hình ảnh một Lê Anh trong công việc MC được “định vị” như thế nào, thưa anh?

- MC là công việc đòi hỏi công chúng, họ là yếu tố tất yếu đảm bảo công việc này, lại là những giám khảo khách quan nhất. Do đó, MC chỉ cần tâm niệm “chinh phục” công chúng là có con đường rành mạch để đi. Công chúng nào, gu nào, sở trường nào, sở đoản nào, tất cả phải xới tung bản thân lên để thử, để khảo sát bản thân, để trải nghiệm thật nhiều, và đến một lúc bạn sẽ thấy là bạn trưởng thành trong nghề MC. Với tôi, sự sang trọng và mang đúng chất “Hà Nội” là tiêu chí tôi nhắm đến để khán giả có thể “thưởng thức” một MC Lê Anh với phong vị riêng. 

+ Vậy phong vị riêng cho một “Giai điệu tự hào” mới mẻ sẽ là một Lê Anh... không nhàm chán chứ, thưa anh?

- Dường như khán giả nào cũng hỏi Lê Anh câu hỏi đó, khiến Lê Anh vui lắm. Lê Anh tin là khán giả yêu mến cá nhân tôi, rất muốn tôi có những sự thể hiện khác hơn lâu nay, và như thế tức là họ sẵn sàng đồng hành cùng những tìm tòi của tôi và ekip về vai trò và sự thể hiện của MC/host trong chương trình này. Vậy hãy chờ đợi nhé, chắc chắn Lê Anh vẫn sẽ là chính mình thôi, nhưng cũng chắc chắn, khán giả chưa khám phá hết tôi đâu! (Cười).

+ Vâng, xin cảm ơn anh!

Hà Vân(Thực hiện)

Xem thêm

Từ số hóa tác phẩm đến kiến tạo hệ sinh thái số bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ số hóa tác phẩm đến kiến tạo hệ sinh thái số bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đang trở thành mặt trận cạnh tranh quyết liệt về thông tin, dữ liệu và khả năng định hình nhận thức xã hội. Khi các nền tảng số xuyên biên giới ngày càng chi phối dòng chảy thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí cách mạng. Theo các chuyên gia, để giữ vững vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng, báo chí cần vượt qua tư duy số hóa đơn thuần, từng bước kiến tạo hệ sinh thái số đủ mạnh để làm chủ dữ liệu, kết nối công chúng và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

(CLO) Chiều 18/6, không khí chuẩn bị cho Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương. Nhiều gian trưng bày của các cơ quan báo chí trên cả nước đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai mạc và đón khách tham quan từ ngày 19/6.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: