Một nhà báo điều tra Mexico bị sát hại rùng rợn
(CLO) Truyền thông địa phương đưa tin, một nhà báo điều tra ở bang Veracruz, Mexico đã bị sát hại một cách rùng rợn, tờ Diario El Mundo đưa tin.

Một chiếc xe máy được tìm thấy tại hiện trường vụ án ở Veracruz. Ảnh: Reuters
Thi thể của Julio Valdivia, 44 tuổi, một nhà báo chuyên viết về các vụ án điều tra tội phạm và bạo lực tại Mexico đã được tìm thấy tại thành phố Tezonapa hẻo lánh, cách Veracruz khoảng 100 km. Thi thể của Valdivia trong tình trạng mất đầu và bị bỏ lại trên đường ray tàu hoả.
Theo tờ báo địa phương Diario El Mundo cho biết, ban đầu người ta nghi ngờ rằng Valdivia có thể đã bị tàu hỏa chạy qua, nhưng giả thuyết này đã bị văn phòng công tố loại trừ.
“Valdivia được tìm thấy gần đường ray xe lửa, bị chặt đầu và bị tra tấn”, một phóng viên giấu tên cho hay.
Đây là vụ sát hại nhà báo thứ 4 tại Mexico diễn ra trong năm nay. Hiện Mexico vẫn được coi là nơi có rủi ro tác nghiệp cao nhất đối với các nhà báo.
Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, vào năm 2019, khoảng một nửa số vụ sát hại các nhà báo trên khắp thế giới xảy ra ở Mexico.
“Chúng tôi lên án vụ sát hại Julio Valdivia”, chính phủ bang Veracruz cho biết trên tài khoản Twitter của mình.
Một nhóm bảo vệ các nhà báo địa phương với tên gọi CEAPP cho biết trong một tuyên bố rằng Valdivia đã không nhận được sự bảo vệ cần thiết từ phía chính quyền và các tổ chức vì không báo cáo các hành vi đe doạ nhằm vào bản thân.
Tuy nhiên, tổ chức này vẫn yêu cầu chính quyền "làm sáng tỏ" vụ giết người.