Nhà báo Sơn Bách – Báo Nhân Dân: Cứ đi, trò chuyện và nghe, những ngóc ngách thú vị sẽ tới

(NB&CL) “Đừng nhắc nhiều đến anh, anh cũng mới trở lại với nghề, vừa về Báo Nhân Dân. Ở Báo Nhân Dân có rất nhiều người giỏi, tài năng, xứng đáng hơn…” - đó là điều Sơn Bách nhắn nhủ khi tôi đặt vấn đề về chuyện tác nghiệp SEA Games 31 vừa qua.

Dù vậy, cuộc trò chuyện ấy vẫn rất đáng để “trình làng” bởi những “lát cắt” thú vị, những câu chuyện ít người biết mà Sơn Bách đã mang đến…

Ở “vòng ngoài”, chúng tôi được “sống chậm” hơn

+ Anh có nói, anh chỉ là phóng viên “le ve vòng ngoài” trong tác nghiệp SEA Games 31 vừa qua, tôi quan tâm là việc tác nghiệp “vòng ngoài” so với “vòng trong” ở kỳ SEA Games 31 này có điều khác biệt?

- Thật ra, mỗi phóng viên khi tác nghiệp tại một sự kiện lớn như SEA Games 31 đều có nhiệm vụ riêng đã được tòa soạn phân công trước đó. Báo Nhân Dân trong đợt tuyên truyền đặc biệt này đã thành lập một chuyên trang, với sự tham gia của gần như toàn bộ hệ thống, bao gồm cả các phóng viên thường trú tại địa phương. Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện chính mới là những người vất vả nhất khi phải đối mặt với áp lực về mặt thời gian, điều kiện tác nghiệp khó khăn…

nha bao son bach bao nhan dan cu di tro chuyen va nghe nhung ngoc ngach thu vi se toi hinh 1

Nhà báo Sơn Bách và ông Efren Reyes.

Là một phần trong ê-kíp lớn này, nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng ghi nhận không khí trên các khán đài, những câu chuyện đằng sau tấm huy chương. Ở “vòng ngoài”, chúng tôi được “sống chậm” hơn so với các đồng nghiệp khác.

Bên cạnh đó, thay vì theo dõi 100% vào diễn biến thi đấu, chúng tôi thường hướng sự chú ý tới các khán đài để tìm người nhà của các vận động viên, hoặc những cổ động viên đặc biệt. Mỗi người trong họ đều có những câu chuyện riêng ít độc giả biết. Đây cũng là hướng tiếp cận để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất những anh, chị em đang vất vả làm việc ở tuyến đầu thông tin.

+ Tôi khá ấn tượng với cách tác nghiệp và những chủ đề mà anh lựa chọn, nói chung là anh luôn chọn những nhân vật hay và góc nhìn khá đặc sắc… Điều này là bởi định hướng của tòa soạn hay vì quan điểm và mục tiêu làm nghề của anh - luôn đi vào những ngóc ngách thú vị của sự kiện?

- Ngay từ đầu chiến dịch thông tin đặc biệt phục vụ SEA Games 31, Báo Nhân Dân đã mở chuyên trang SEA Games, trong đó có các chuyên mục: Tin tức, Bình luận, Khoảnh khắc SEA Games… Như đã nói ở trên, nhiệm vụ của từng ê-kíp đã được định hình ngay từ đầu. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là đi tìm những nhân vật, những câu chuyện riêng biệt trên các khán đài, hoặc phản ánh một vài góc khuất đằng sau những tấm Huy chương quý giá.

Tôi nghĩ, mình đã rất may mắn khi vô tình gặp được những con người thực sự thú vị trong hành trình của mình. Đó là cặp cổ động viên khiếm thị tới sân đấu để nghe SEA Games khiến tôi rất cảm động. Không thể nhìn được bằng mắt, hai nữ cổ động viên đã xem và cổ vũ SEA Games theo cách riêng của mình. Họ ngồi trên khán đài, một tai đeo headphone để nghe tường thuật trực tiếp từ Youtube, tai còn lại để... nắm không khí của cả nhà thi đấu. Ý nghĩa của SEA Games 31 đôi lúc nằm ở những điều nhỏ bé mà nhân văn như vậy.

Hay tôi đã gặp vận động viên bi sắt mang về chiếc HCV duy nhất cho Việt Nam phát khóc khi tâm sự đã có 2 năm bỏ đi làm công nhân để mưu sinh. Hay câu chuyện về cặp đôi cầu hôn trong ngày khai mạc…

Tất cả những “lát cắt may mắn” ấy đều hết sức quý giá với chúng tôi.  Tôi vẫn nghĩ, nghề báo, ở một chừng mực nào đó, rất cần tới sự may mắn. Cứ đi, trò chuyện và nghe, những ngóc ngách thú vị sẽ tới.

Điều quan trọng hơn cả là ê-kíp, may mắn và sự cởi mở khi phỏng vấn

+ Để có được những đề tài, câu chuyện hay ho như thế, anh đã tác nghiệp “mệt nhoài” như thế nào những ngày qua? Anh có thể chia sẻ về một số câu chuyện tác nghiệp đáng nhớ nhất?

- Đầu tiên, vẫn phải là may mắn. Sau nữa, tôi nghĩ là mình phải đi. Cố gắng tới nhiều sân đấu nhất có thể, cố gắng quan sát để phát hiện ra điều đặc biệt. Ngoài ra, trong các cuộc phỏng vấn nhanh với các vận động viên và cổ động viên, chúng tôi luôn cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất để họ có thể bộc lộ hết tâm tư của mình.

nha bao son bach bao nhan dan cu di tro chuyen va nghe nhung ngoc ngach thu vi se toi hinh 2

Sơn Bách và các đồng nghiệp tác nghiệp tại SEA Games 31.

Có một chuyện như này. Một ngày sau trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31, “phù thủy” bi-a Efren Reyes đã đồng ý tiếp nhận lời đề nghị phỏng vấn độc quyền của phóng viên Báo Nhân Dân.

Trước buổi làm việc, bạn quản lý có hỏi chúng tôi muốn trò chuyện ở đâu. Họ đã dẫn cả ê-kíp đi xem 2, 3 địa điểm. Chúng tôi bảo: Chỉ cần chỗ nào ông ấy thấy thoải mái nhất. Bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào, chúng tôi luôn sẵn sàng. Thế là cuộc phỏng vấn diễn ra trong căn phòng rất nhỏ chỉ có 1 chiếc bàn và vài chiếc ghế tại khách sạn trên quận Tây Hồ.

Đúng hẹn, 2 giờ 30 phút, huyền thoại bi-a bước ra sảnh khách sạn với vẻ ngoài… vô cùng giản dị. Mặc quần jean, sơ vin áo phông không cổ cùng chiếc khẩu trang SEA Games 31, Efren Reyes trông không giống một ngôi sao lớn được hàng nghìn người Việt Nam “săn đón”. Có cảm giác, tay cơ kỳ cựu này giống như… ông lão bình thường đang có một cuộc dạo chơi tại đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Để cuộc trò chuyện đạt hiệu quả, chúng tôi cũng cố gắng cởi bỏ những e ngại ban đầu bằng những câu hỏi mở, chẳng hạn: “Tôi nghĩ, người Việt Nam chúng tôi không quá quan trọng kết quả trong trận đánh của ông với Quyết Chiến. Cái họ muốn thấy là một Efren Reyes bằng da bằng thịt”; “Nếu ông ra đường một mình, chắc chắn sẽ là một cơn sốt ở Việt Nam”…

Cuộc phỏng vấn lúc đầu chỉ dự kiến kéo dài 20 phút với 12 câu hỏi fix sẵn trước đó, cuối cùng được mở ra tới 1 tiếng. Reyes liên tục cười và rất thoải mái. Cũng không thể không nhắc tới những người đồng nghiệp rất tài năng đã đồng hành cùng tôi. Đó là phóng viên Phan Thạch - người sử dụng tiếng Anh để phỏng vấn 1-1 một cách rất tự tin. Khả năng ngôn ngữ đã mở rộng biên độ câu chuyện đáng kể, đặc biệt với một giải đấu quốc tế như SEA Games 31. Đó còn là anh Thành Đạt - phóng viên ảnh luôn có những góc nhìn rất độc đáo về sự kiện cũng như nhân vật.

+ Để có những đề tài hay, thậm chí để “săn” được những thông tin độc quyền, chắc hẳn không dễ nhưng cũng không quá khó với một Sơn Bách có kinh nghiệm tác chiến nhiều mặt trận?

- Không đâu. Tôi vẫn nghĩ mình gặp may nhiều trong dịp này khi được dịp có mặt tại nhiều điểm hay. Độc quyền chỉ là một cách nói thôi. Trong quá trình tác nghiệp, tôi luôn nghĩ điều quan trọng hơn cả là ê-kíp, may mắn và sự cởi mở khi phỏng vấn.

+ Lại nói về kinh nghiệm tác nghiệp, từng là phóng viên Vietnamplus, rồi chuyển sang truyền thông rồi giờ lại quay về với báo chí. Có vẻ như, bằng một cách nào đó, nghề báo rất có duyên với anh nhỉ?

- Tôi nghĩ đó là cái duyên rất khó lý giải. Đôi lúc, tôi tự nghĩ, nếu mình ngừng viết, ngừng đi thì mình sẽ làm gì. Chắc chỉ ở nhà trông con và chịu đói thôi…

+ Trân trọng cảm ơn anh!

Hà Vân (Thực hiện)

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: