Những “chiến sỹ” áo Blouse trắng thầm lặng xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân Phong

Trại Phong Đăk Kia – mái ấm hạnh phúc của các bệnh nhân Phong

Trại Phong Đăk Kia là khoa Phong - Da liễu, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum, nơi mà không ít người khi nghe đến phải giật mình, né tránh. Tuy nhiên, cũng chính nơi đây xuất hiện những “chiến sỹ” áo Blouse trắng chẳng quản ngày đêm tận tụy chăm sóc, xoa dịu nỗi đau ám ảnh cho các bệnh nhân Phong.

nhung chien sy ao blouse trang tham lang xoa diu noi dau cho cac benh nhan phong hinh 1

Ông Mrâu thấy được tình người, tìm thấy niềm vui và hy vọng sống ở trại Phong Đăk Kia.

Nương nhờ trại Phong Đăk Kia đến nay đã gần 50 năm, ông Mrâu (68 tuổi) đã không còn nhớ quê hương mình ở đâu. Ông chỉ nhớ năm 21 tuổi, ông cùng gia đình sống ở huyện Đắk Đoa (Gia Lai). Năm 22 tuổi ông bị bệnh Phong, căn bệnh này đã khiến ông Mrâu bị “ăn” mất ngón tay, chân.

Đau đớn thể xác khi bị căn bệnh hành hạ, ông Mrâu còn bị cả làng xa lánh, thậm chí người vợ cũng bỏ ông đi. Cùng lúc phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, ông Mrâu đã khăn gói trốn khỏi làng, lang thang khắp nẻo đường. Sau nhiều tháng lang thang xin ăn, ông Mrâu quyết định tìm đến trại Phong Đăk Kia để nương nhờ.

Tâm sự với PV, ông Mrâu bộc bạch: “Từ ngày nương nhờ trại Phong Đăk Kia, tôi được các y bác sĩ chăm lo thuốc thang, quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ. Ở đây, tôi thấy được tình người, tôi cũng tìm thấy niềm vui và hy vọng sống”.

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Thung - phụ trách khoa Phong - Da liễu, trại Phong Đăk Kia được các sơ xây dựng từ cách đây gần một thế kỷ, đầu tiên là nơi chăm sóc, điều trị bệnh nhân Phong ở tỉnh Kon Tum. Đến năm 1950, mọi người đã chung tay sửa chữa, mở rộng để có không gian điều trị cho bệnh nhân Phong cho cả khu vực Tây Nguyên.

nhung chien sy ao blouse trang tham lang xoa diu noi dau cho cac benh nhan phong hinh 2

Nhiều y, bác sỹ nguyện một đời gắn bó ở trại Phong Đăk Kia để được chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân Phong.

“Ở thời kỳ đó, bệnh Phong bị xã hội kỳ thị. Người bệnh vì thế mà tự ti, không giao tiếp và cũng không muốn điều trị bệnh. Khoảng 20 năm trở lại đây, có đầy đủ thuốc điều trị, cơ sở vật chất đảm bảo, việc điều trị bệnh Phong bắt đầu chuyển biến tích cực”, bác sỹ Thung cho biết.

Sau này, người bị bệnh Phong không chỉ ở Kon Tum mà nhiều nơi khác cũng đến xin được nương tựa, chữa bệnh rồi ở lại sinh sống trong thôn Đăk Kia. Vì vậy, thôn Đăk Kia phần lớn là những hộ gia đình mắc bệnh Phong đang sinh sống.

Năm 2018, trại Phong Đăk Kia được sáp nhập vào Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh và đổi tên thành khoa Phong - Da liễu, trực thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum. Trong khoa Phong - Da liễu hiện nay có khoảng 6 cán bộ y, bác sỹ, chăm sóc cho 203 bệnh nhân Phong. Trong đó có 56 bệnh nhân là điều trị nội trú tại khoa, 147 bệnh nhân ở cộng đồng. 

Nguyện một đời gắn bó ở trại Phong Đăk Kia vì các bệnh nhân Phong 

Được biết, những y bác sĩ trong khoa đa số đều tự nguyện xin vào để được chăm sóc, điều trị các bệnh nhân Phong kém may mắn. Họ chọn gắn bó với nơi này để sẻ chia, động viên bệnh nhân vượt qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí nhiều người đã dành cả thanh xuân, nguyện một đời gắn bó ở trại Phong Đăk Kia để được chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân Phong, giúp các bệnh nhân tìm lại niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh), năm 2015 chị Y Viên đã xin vào học việc không lương tại khoa Phong - Da liễu với mong muốn được chăm sóc, xoa dịu nỗi đau ám ảnh của các bệnh nhân Phong. Bởi ngày trước chị Y Viên cũng có người thân bị bệnh Phong và điều trị tại trại Phong Đăk Kia.

“Từng chứng kiến bệnh nhân Phong chịu đau đớn về thể chất, tổn thương tinh thần đến suy sụp. Họ không có gia đình lại phải sống ở nơi xa lạ. Tôi chỉ muốn được làm đứa con mang đến niềm tin và hy vọng sống cho họ. Tôi sẵn sàng làm việc không lương cả đời để chăm sóc, động viên họ”, chị Y viên trải lòng.

nhung chien sy ao blouse trang tham lang xoa diu noi dau cho cac benh nhan phong hinh 3

Những y, bác sỹ đã giúp những bệnh nhân Phong dần xóa bỏ mặc cảm, sống lạc quan hơn.

Ở một hoàn cảnh khác, tuổi thơ của bác sỹ Ksor Thu đã gắn liền với trại Phong Đăk Kia, bởi bố mẹ cô là những bệnh nhân Phong. Thấu hiểu được cảm giác đau đớn của bố mẹ cũng như các bệnh nhân ở trại Phong Đăk Kia nên ngay từ nhỏ, bác sỹ Thu đã nuôi ước mơ trở thành bác sĩ.

Tốt nghiệp cấp 3, Thu nộp đơn đăng ký thi ngành Y đa khoa, Trường Đại học Tây Nguyên Đắk Lắk, tuy nhiên cô thi trượt. Dù vậy cô vẫn không từ bỏ ước mơ của mình, một năm sau đó cô tiếp tục thi vào học ngành Y đa khoa, Trường Học viện Quân Y Hà Nội. Ngay khi vừa tốt nghiệp cô đã viết đơn tình nguyện vào công tác tại trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh (nay là khoa Phong - Da liễu) để được chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân phong. 

“Có người thân bị bệnh Phong nên tôi hiểu rõ được sự tự ti, mặc cảm của họ. Chính bố mẹ tôi ngày xưa đều do một tay các sơ và các y, bác sỹ ở đây chăm lo từ giấc ngủ đến việc băng bó, xử lý các vết thương. Đó cũng là lý do khiến tôi quyết tâm học tập để có thể về lại nơi này, chăm sóc các bệnh nhân Phong”, chị Thu bộc bạch.

Không quản ngày đêm xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân nặng đang điều trị nội trú tại khoa, hằng tháng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế còn đến tận nhà bệnh nhân cộng đồng tuyên truyền, hỗ trợ, giúp họ phát hiện, điều trị bệnh Phong ngay tại nhà. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hỗ trợ kiến thức chuyên môn về bệnh phong cho các nhân viên y tế ở nhiều trạm y tế xã, phường nằm xa cơ sở. Qua đó, phối hợp cùng điều trị, chăm sóc bệnh nhân Phong.

Ông Đặng Minh Hải - Giám đốc Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum cho biết, hiện nay công tác điều trị và phòng ngừa bệnh Phong trên địa bàn tỉnh vẫn đang được triển khai tích cực bởi các y bác sĩ, nhân viên y tế luôn có trách nhiệm cao trong công việc. 

“Thôn Đăk Kia đang ngày càng khởi sắc, cuộc sống của những bệnh nhân phong ở thôn Đăk Kia đã khá giả hơn. Một phần nhờ các tổ chức đoàn thể, cá nhân vẫn thường xuyên tổ chức thiện nguyện giúp bệnh nhân phong xóa đi mặc cảm, dần hòa nhập cộng đồng. Bây giờ người ta cũng không còn kỳ thị bệnh nhân Phong như ngày xưa nữa rồi”, ông Hải cho hay.

Trần Hiền

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: