Trước đó, chị Đỗ Nhung (một du khách tham quan tại đây) đã phát hiện chú cá này đang loay hoay trong vùng nước cạn do bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Ngay lập tức, chị đã gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng phối hợp xử lý, đồng thời cùng người dân địa phương và các du khách có mặt tại bãi biển nhanh chóng tìm cách giải cứu. Dù thời tiết lúc này có sóng to gió lớn, nhưng sau nhiều nỗ lực, mọi người đã đưa được chú cá ra vùng nước sâu hơn. Sau một hồi bơi loanh quanh gần bờ như để "chào tạm biệt", chú cá Ông Chuông đã khỏe mạnh bơi ra giữa đại dương bao la.
Theo các chuyên gia, cá Ông Chuông là loài sinh vật biển quý hiếm, rất thông minh và có tập tính săn mồi theo đàn. Chúng thường ăn các loại cá nhỏ như cá ba thú, cá sòng, cá bạc má... Loài cá này cũng nổi tiếng là "thân thiện" với con người khi thường xuyên nhảy sóng đùa giỡn hoặc bơi song song để "bạn đường" cùng các tàu cá của ngư dân.
Thời gian qua, loài cá này thường xuyên xuất hiện và sinh sống tại các vùng biển thuộc Phú Quốc, Nam Du và Hòn Sơn. Nhận định về nguyên nhân sự việc, ông Hà Thế Phong, quyền Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển An Giang cho biết có khả năng chú cá này đã bị sóng lớn đánh tách đàn, mất phương hướng rồi trôi dạt vào Bãi Trường. Hành động ứng cứu kịp thời và đầy nhân văn của các du khách cũng như người dân địa phương đã góp phần bảo vệ một cá thể động vật biển quý hiếm của đại dương.