Năm nay, thời tiết đêm Giao thừa tại các phường xã của tỉnh Phú Thọ thuận lòng người. Trời quang mây tạnh, không khí thoáng đãng khiến dòng người du xuân càng thêm đông đúc.
Giữa không gian rực rỡ ánh đèn và tiếng nhạc sôi động của chương trình nghệ thuật chào xuân, hình ảnh những chiến sĩ công an đứng nghiêm trang, lưng quay về phía sân khấu, mắt hướng về phía đám đông đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Các chiến sĩ công an đã bỏ lại sau lưng những màn trình diễn đặc sắc để tập trung cao độ, quan sát kỹ lưỡng mọi diễn biến, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân thưởng lãm.
Trên các tuyến giao thông huyết mạch, không khí làm việc cũng khẩn trương không kém. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp chặt chẽ tại các chốt chặn. Những barie được dựng lên, các phương án phân luồng được triển khai nhịp nhàng từ sớm.
Dưới ánh đèn đường vàng rực, những bộ quân phục phản quang nổi bật, điều tiết dòng xe cộ tấp nập nhưng trật tự. Không có tiếng còi gắt gỏng, chỉ có những cái vẫy tay dứt khoát và nụ cười thường trực, các anh giúp dòng người về nhà đón Tết hoặc đi du xuân được thông suốt, an toàn.
Đêm nay, không chỉ có các chiến sĩ trẻ trực chiến, mà các lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường. Tại các điểm chốt, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã ân cần thăm hỏi, bắt tay động viên từng cán bộ, chiến sĩ.
Những lời dặn dò kỹ lưỡng về thái độ ứng xử văn hóa với nhân dân, sự kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã "tiếp lửa" cho các chiến sĩ. Sự hiện diện của Ban Giám đốc ngay tại hiện trường là minh chứng rõ nét cho tinh thần "trên dưới đồng lòng", sẵn sàng thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi.
Không khí trực chiến lan tỏa về tận cơ sở. Tại trụ sở Công an xã Thanh Thủy, cổng lớn mở rộng, ánh điện sáng trưng. Những chiếc xe tuần tra liên tục xuất kích, tuần tra khép kín địa bàn.
Lực lượng công an xã chính quy tiếp tục khẳng định vai trò là "lá chắn thép" tại cơ sở. Các chiến sĩ có mặt ở từng ngõ xóm, nhắc nhở bà con vui xuân an toàn, ngăn chặn pháo nổ trái phép, giữ cho xóm làng bình yên trong thời khắc thiêng liêng.
Chắc chắn khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đất Tổ, báo hiệu năm mới 2026 đã đến, đó cũng là lúc niềm vui của những người lính trọn vẹn nhất. Bởi với họ, hạnh phúc đơn giản là sự bình yên của Nhân dân.