Tấm huân chương từ trái tim

(CLO) Nhà báo Trần Hữu Minh, nhân hậu, hiền hòa, sống đẹp, làm nghề tử tế. Nếu có Huân chương, ông xứng đáng đón nhận tấm Huân chương của trái tim, từ trái tim…

Nguyên TBT báo Ảnh Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung cấp trên trực tiếp một thời của nhà báo Trần Hữu Minh nhận xét: “Trần Hữu Minh sống tốt, nhân hậu, là người làm nghề tử tế”. Trần Hữu Minh bị sự cố sức khỏe từ Rome, thủ đô của Italia trở về Hà Nội an toàn. Từ TP. HCM tôi bay ra Hà Nội thăm ông. Lúc đó, độ mẫn cán của Trần Hữu Minh đã sút giảm, nhưng ông vui:

- Ông ở lại đây chơi, alo Lê Quốc Trung tới ta bàn chuyện đi Chiang Mai. Sau Quốc khánh 2-9 lên đường, Hà Nội- Bangkok - Chiang Mai.

Sau Tết Ất Tỵ, nhóm chúng tôi lên kế hoạch đi Thái Lan, sau đó do nhiều lý do cuộc đi tạm dừng. Biết Trần Hữu Minh không còn tỉnh táo như trước, nhưng tôi vẫn điện thoại cho nhà báo Lê Quốc Trung. Hơn nửa giờ sau, nhà báo Lê Quốc Trung tự lái xe tới. Để khích lệ tinh thần dưỡng bệnh cho Trần Hữu Minh, biết cá tính của lính cũ, Lê Quốc Trung khích lệ:

- Mong cho Trần Hữu Minh khỏe lại, mấy anh em ta lên đường.

z7090636408720_29cd42fb93dd1a9602abea64547b04fe.jpg
z7090636412223_5e542584b36bf6baf80521d2008cfc2d.jpg
Nhà báo Phạm Quốc Toàn (ảnh trên) & nhà báo Lê Quốc Trung (ảnh dưới), đồng nghiệp tâm giao, yêu nghề luôn sánh vai trên các chặng đường tác nghiệp cùng nhà báo Trần Hữu Minh.

Thời điểm đó là giữa tháng 6 năm 2025, kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ông hỏi tôi, vẫn chất giọng tếu táo và nhẹ nhõm: “Kỷ niệm 100 năm, chắc Hội nhà báo liên hoan to”. Đầu tháng 9, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lần thứ 2 tôi bay ra Hà Nội thăm Trần Hữu Minh. Sau 2 tháng, sức khỏe của ông đã sụt giảm trông thấy, mặc dù các bác sĩ, con cháu trong Nam ngoài Bắc, ở nước ngoài, đêm ngày tận tình chăm sóc.

z7090635992321_6b71ec84d26ef270e2a43735b270d8f1.jpg
Nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhà báo Trần Hữu Minh: “Ảnh báo chí hoặc ảnh nghệ thuật, bố cục ảnh & góc chụp quyết định giá trị tác phẩm ảnh”!

Nhiều đồng nghiệp ở TTXVN, Hội Nhà báo Việt Nam dành cho ông tình cảm thân thiết, tin cậy, lúc ông khỏe và cả lúc bệnh trọng. Trần Hữu Minh là người làm nghề mẫn cán, tận tụy, trí tuệ. Ông chơi đàn Piano rất hay, cô nữ sinh xinh đẹp trường trung học Chiang Mai tên Nuôn Xạ Vỉ, thường gọi là Nam, quê gốc Nam Đàn, Nghệ An, mê chàng đánh đàn giỏi mà yêu, sau này trở thành người bạn đời của ông. Trần Hữu Minh học đại học báo chí, khoa Nhiếp ảnh tại CHLB Đức nên thông thạo tiếng Đức. Ông sinh thành tại Lào, học tại Thái Lan, sử dụng tiếng Thái giỏi đến mức, người Thái cũng khó đoán nhận. Nhiều người Thái, nhất là giới trẻ đụng khẩu ngữ, phải nhờ cụ Trần Hữu Minh trợ giúp. Chính khách, nhà báo Bandhit Rajavatanadhanin, cựu Tổng biên tập nhật báo tiếng Anh hàng đầu nước Thái, báo Bangkok Post, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch danh dự liên đoàn Báo chí ASEAN nói: “Trần Hữu Minh nghĩa tình và uyên bác, là người Việt nhưng ông còn là một người Thái hơn cả người Thái”.

z7090635975327_b4cd9731771ccd20d70df3466d2e16c0.jpg
Đoàn các Tổng biên tập và Chủ tịch Hội Nhà báo địa phương phía Bắc thăm và làm việc tại vùng Bắc Thái Lan, tháng 7/2019. Nhà báo Trần Hữu Minh thứ 3 từ trái qua.

Trải nhiều lần thăm và làm việc tại Thái Lan, tôi viết tập du ký “Xứ sở chùa Vàng” (Nhà XB Văn hóa – Văn nghệ TP. HCM, 6-2015), hơn 200 trang in, số lượng in 2000 bản, phát hành trong vài tháng, sách không còn một cuốn. Trần Hữu Minh và nhà báo uy tín, ông Bandhit Rajavatanadhanin phối hợp chuyển ngữ và hiệu đính cuốn sách qua tiếng Thái. Trần Hữu Minh là người phản biện, ông nói với tôi – Tác giả tập du ký – Thái Lan là xứ sở ĐẤT VÀNG, vùng đất nặng trĩu phù sa từ nhiều mạch sông, xứ sở chùa Vàng là Myanmar. Nhà báo Bandhit Rajavatanadhanin đứng dậy bày tỏ sự thán phục, minh triết của bạn, xiết chặt tay người bạn Việt Nam Trần Hữu Minh: “Uyên bác, chuẩn không cần chỉnh”. “Xứ sở chùa Vàng”, tên sách được đổi thành “Xứ sở Đất Vàng” sau khi chuyển ngữ.

img_20251007_161154.jpg
Nhà báo Trần Hữu Minh và tác giả bài viết, trong một lần tác nghiệp tại vùng Đông Bắc Thái Lan.

Trần Hữu Minh quê gốc xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình (xã Vũ Thành, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trước đây) đồng hương vùng chiêm trũng với cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến, thuở xưa nghèo đói, thiếu ăn thiếu mặc, nạn đói năm Ất Dậu 1945 hàng ngàn người chết đói. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhiều cư dân vùng này qua Lào kiếm sống, Trần Hữu Minh sinh tại thủ đô Viên Chăn, sau đó cùng gia đình tiếp tục di cư qua vùng Đông Bắc Thái Lan. Học tiểu học trường Lào, trung học trường Thái, bên cạnh tiếng mẹ đẻ, Trần Hữu Minh đắm mình trong xã hội trẻ thơ Thái Lan, thông thạo tiếng Thái từ bé.

Đó cũng là lý do Trần Hữu Minh được chọn làm phóng viên thường trú TTXVN, sau năm 1975 khì Việt Nam và Thái Lan có quan hệ ngoại giao chính thức. Nhà báo Trần Hữu Minh làm phiên dịch tiếng Thái cho nhiều nhà báo uy tín là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam như Lưu Quý Kỳ, Phan Quang, Đào Tùng, Trần Công Mân… trong thời kỳ đầu kết nối quan hệ báo chí 2 nước Việt – Thái. Khi nghỉ hưu, nhà báo Trần Hữu Minh tiếp tục là chuyên gia chuyển ngữ nhiệt huyết cho các lãnh đạo báo chí 2 nước, thông qua cầu nối Hội Nhà báo Việt Nam, Liên đoàn báo chí Thái Lan.

***

Trần Hữu Minh và gia đình hồi hương về nước thời kỳ 1959-1960. Ông lao động, học tập và trưởng thành, được kết nạp Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sau đó được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều năm Trần Hữu Minh được tin cậy phân công chụp ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Từ năm 1971 đến năm 1976, từ phóng viên báo Ảnh Trần Hữu Minh được cử đi học đại học báo chí ở nước ngoài. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhà báo Trần Hữu Minh là phóng viên TTXVN thường trú tại Lào và Thái Lan. Ông quen thân ông Bandhit Rajavatanadhanin, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan từ lúc đó. Trần Hữu Minh quan hệ khá sâu rộng với giới truyền thông Thái Lan, có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển, mở rộng quan hệ báo chí hai nước, đặc biệt là báo chí địa phương Việt - Thái.

z7090635973999_caff2b3b58e79fc05834b22a1a9e6507.jpg
Đoàn nhà báo cao cấp Liên đoàn báo chí Thái Lan thăm Hội Nhà báo Việt Nam, tháng 10- 2008. Nhà báo Trần Hữu Minh, ngoài cùng bên phải.

Tham gia 2 khóa Ban lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam từ năm 2005 – 2015 và tiếp tục 10 năm sau đó 2015 – 2025, tôi và nhà Trần Hữu Minh trải qua hơn 20 năm, mỗi năm vài ba lần Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng – Cần Thơ – Bangkok - Chiang Mai - Phuket, rong ruổi gần hết các địa phương Thái Lan, tổ chức kết nghĩa giữa các hội nhà báo, chi phí hoạt động chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Hội nhà báo nhiều địa phương hai nước kết tình bằng hữu, tổ chức các lớp học tiếng Việt, tiếng Thái, tập sự làm báo bằng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đầu tư chứng khoán… trao đổi kinh nghiệm làm nghề thiết thực. bổ ích. Đó là những chuyến đi mang sắc thái ngoại giao nhân dân đậm đà nghĩa tình, sâu sắc tình đồng nghiệp xuyên biên giới hiếm có, tăng sự ấm áp của hai nền báo chí trong gia đình báo chí ASEAN.

z7090635986512_094b9f4d4ce522e5e9691e5ecb059485.jpg
Đoàn nhà báo tỉnh Chiang Mai, Thái Lan trên cáp treo “Hô Mây Park”, tháng 3/2023. Nhà báo Trần Hữu Minh thứ 3 từ trái qua.

Tại thành phố Chiang Mai, chúng tôi tiếp xúc gặp gỡ bà Trần Thị Thy là con gái duy nhất của cụ Trần Quang Vy, chú ruột nhà báo Trần Hữu Minh. Bà Thy gần 80 năm sống xa quê, nhưng bao ký ức về Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương Bình Lục, Hà Nam vẫn sống động trong tâm trí. Có khách từ quê nhà tới, bà như trở thành con người khác tươi vui lạ thường. Bà cười tươi, đi vào đi ra, pha trà, lấy trái cây, bánh kẹo mời khách, bỏ trước quên sau. Bà nói: “Hôm nay sao tôi lạ lắm, vui, tâm trạng hồ hởi, chẳng nhớ cái gì cho ra đầu ra đũa”. Bà lấy tấm bằng danh dự, do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ký ghi nhận công lao hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 của thân phụ - cụ Trần Quang Vy, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập Đảng. Cụ Vy tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi, nhiều năm tham gia Xứ ủy tại Lào, từng bị địch bắt giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Thời gian lùi xa, hoạt động cách mạng nhiều năm trên đất bạn, nhiều đồng đội, đồng chí cùng thời với cụ đã hy sinh; nhân chứng, vật chứng thất lạc. Bà dành tình cảm sâu đậm cho cộng đồng bà con Việt Kiều vùng Đông Bắc Thái Lan.

Trần Hữu Minh kết nối, hướng dẫn hàng trăm lượt nhà báo Việt Nam đến các địa phương Thái Lan, tìm hiểu, làm phóng sự các khu di tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái, kết nối bạn bè là bà con Việt kiều, các doanh nhân người Việt tham gia họat động đầu tư góp phần xây dựng quê hương, thúc đẩy du lịch, xuất nhập khẩu nông hải sản Việt, đẹp nghĩa tình. Dọc chuyến đi ngược lên vùng Bắc và Đông Bắc, từ Chiang Mai qua các tỉnh Phitsanulok, Phetchabun, Khon Kean, chúng tôi có dịp gặp nhiều bà con Việt kiều, ai cũng nhắc đến ký giả Trần Hữu Minh.

Gia đình các ông bà Lê Thị Hường, Lê Thị Phước, Lê Văn Hùng hội đủ 4 thế hệ, nhiều con cháu sinh sống lập nghiệp tại tỉnh lỵ Khon Kean, huyện Mương Phôn luôn dành cho Trần Hữu Minh sự trân trọng, yêu quý. Họ là những nhà giáo, nhà báo, bác sĩ, tiến sĩ, doanh nhân, trí thức tiêu biểu.

Trần Hữu Minh, nhân hậu, hiền hòa, sống đẹp, làm nghề tử tế. Nếu có Huân chương, ông xứng đáng đón nhận tấm Huân chương của trái tim, từ trái tim…

TP. Hồ Chí Minh, 7/10/2025

P.Q.T

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết hai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đã hoàn tất quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ và được trình để ký ban hành.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: