Số báo mới ra hôm nay của Apple Daily. Ảnh: Guardian
Những độc giả đã xếp hàng từ sớm để mua những số báo mới nhất của tờ báo này, 1 ngày sau khi ông chủ của họ, Jimmy Lai bị cảnh sát ập vào văn phòng và bắt giữ.
Đây là vụ bắt giữ một người có tầm ảnh hưởng lớn đầu tiên theo đạo luật an ninh mới.
"Apple Daily cần tiếp tục đấu tranh", tranh bìa của tờ báo viết.
"Hôm qua sẽ không phải là ngày đen tối nhất của tờ báo, những vụ bắt giữ và đàn áp sẽ tiếp tục khiến chúng ta sợ hãi", tờ báo viết.
"Tuy nhiên, những lời động viên và cầu nguyện của các độc giả và các cây viết đã giúp chúng tôi tin tưởng rằng miễn sao vẫn còn độc giả sẽ vẫn còn nhà báo và Apple daily sẽ tiếp tục cuộc chiến này".
Hơn 500.000 bản đã được in trong số ra ngày hôm nay, tăng 5 lần so với bình thường, tờ báo cho hay.
Hàng chục nghìn người đã xếp hàng bên ngoài văn phòng tờ báo ở Mong Kok từ 2 giờ sáng để mua báo. Một số đại lý nói rằng họ đã bán hết sạch số báo ngay trong buổi sáng.
"Những gì cảnh sát đã làm vào hôm qua là can thiệp vào tự do báo chí", Kim Yau, một người dân 45 tuổi nhận định. "Tất cả những người Hong Kong đều đứng về phía Apple Daily".
Cảnh sát đã bắt giữ Lai vào hôm qua vì nghi ngờ thông đồng với lực lượng nước ngoài sau khi có khoảng 200 sĩ quan ập vào văn phòng khám xét, thu giữ 25 thùng giấy tờ.
Tờ China Daily lại nhận định rằng việc ông Lai bị bắt là bằng chứng cho thấy "cái giá phải trả khi chơi với kẻ địch". Tờ báo này cũng nói rằng "việc công lý bị chậm trễ không có nghĩa là sẽ không có công lý".
Ông Lai từng bị gọi là kẻ "phản quốc" trước đó bởi Bắc Kinh.
Ngoài ông có 10 người khác bị bắt vào hôm qua, bao gồm cả những lãnh đạo khác của tờ Apple Daily và Agnes Chow, một trong những lãnh đạo cũ của đảng Demosisto do Joshua Wong thành lập.