Sau khi cắt bàn chân phải của người đàn ông vào đầu năm nay, Mary K. Brown, 38 tuổi, đã nói với các đồng nghiệp rằng cô ấy muốn trưng bày nó tại cửa hàng của gia đình mình với một tấm biển có nội dung: “Mang ủng cho trẻ em”, theo cáo buộc vào tuần trước tại Quận Pierce.
Ảnh minh hoạ: SCMP
Vụ cắt cụt chân xảy ra vào ngày 27/5 năm nay, và trong vòng khoảng một tuần sau thì người đàn ông 62 tuổi đã qua đời.
Theo đơn kiện, người đàn ông này đã được đưa vào Trung tâm Phục hồi và Sức khỏe Spring Valley sau khi ông bị ngã tại nhà của mình vào tháng 3. Lò sưởi không được bật lên và ông bị tê cóng; mô ở bàn chân của ông ấy bị hoại tử và chết, khiến nó chỉ còn dính vào chân bởi một sợi gân. Tuy nhiên, một y tá đã thay băng cho người đàn ông vào sáng ngày 27 tháng 5 cho biết ông ấy có thể ngọ nguậy ngón chân của mình.
Y tá Brown nói với hai y tá khác trong lúc thay ca rằng cô ấy “sẽ cắt chân nạn nhân cho thoải mái”, nhưng họ bảo cô ấy đừng làm vậy. Brown và hai trợ lý điều dưỡng đã được chỉ định vào phòng của người đàn ông để thay băng cho ông, nhưng Brown đã cắt bàn chân của ông thay vì thay băng bó - theo những gì một trong những trợ lý điều dưỡng nói với một điều tra viên.
Tracy Reitz, giám đốc điều dưỡng của trung tâm, được biết về vụ cắt cụt bàn chân hai ngày sau đó. Reitz cho biết trợ lý điều dưỡng nói với bà rằng người đàn ông dường như không bị đau khi bị cắt cụt chi, nhưng một y tá khác nói với điều tra viên rằng sau đó người đàn ông nói "ông ta cảm thấy mọi thứ và nó rất đau".
Theo đơn kiện, Brown nói với một điều tra viên rằng người đàn ông không yêu cầu cô cắt bỏ bàn chân, nhưng cô ấy đã làm điều đó để làm cho chất lượng cuộc sống của ông ấy tốt hơn. Cô thừa nhận nó nằm ngoài phạm vi hành nghề của cô và cô không được phép.
Brown đã được cấp phép làm y tá đăng ký ở Wisconsin kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2020, theo Bộ An toàn và Dịch vụ Chuyên nghiệp Wisconsin. Kevin Larson, quản trị viên kiêm Giám đốc điều hành của Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe và Sống cao cấp Spring Valley, cho biết Brown hiện không làm việc tại trung tâm.
Mai Anh (theo SCMP)