Trong lễ tốt nghiệp Chuyên khoa I của Trường Đại học Y Dược TP.HCM vào ngày 20/3, giữa hàng trăm học viên, hình ảnh một nữ bác sĩ với bụng bầu lớn, chậm rãi bước lên bục nhận bằng khiến nhiều người chú ý.
Đó là bác sĩ Huỳnh Tuyết Ngân (sinh năm 1994), người vừa hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học, trong khi đang mang song thai ở tháng thứ 8,5.
Không phải lúc nào cũng có lần thứ hai để quay lại
Khi được hỏi vì sao vẫn quyết định tham dự lễ tốt nghiệp trong thời điểm nhạy cảm của thai kỳ, bác sĩ Ngân không nói về sự liều lĩnh, mà nói về sự lựa chọn. Với chị, có những cột mốc trong đời không thể trì hoãn hay lặp lại.
“Lễ tốt nghiệp là một dấu mốc rất đặc biệt. Đó không chỉ là thành quả của mình mà còn là niềm vui của gia đình, là dịp để mình nói lời cảm ơn với thầy cô”, chị Ngân chia sẻ.
Quãng đường từ Bạc Liêu lên TP.HCM dài khoảng 250km, với một thai phụ đã là thử thách, với người mang song thai ở tháng cuối lại càng áp lực hơn. Chị thừa nhận đã phải chuẩn bị tâm lý cho nhiều tình huống, từ mệt mỏi đến rủi ro sức khỏe nhưng cuối cùng, chị vẫn đi.
Chị Ngân cho biết không phải vì bản thân cố chấp, mà vì chị hiểu giá trị của khoảnh khắc mình sắp bước vào.
“Khoảnh khắc ấy, khi đứng trên bục nhận bằng, mình không còn nghĩ nhiều đến quãng đường vừa đi qua. Điều đọng lại là một cảm giác trọn vẹn, khi hành trình học tập và hành trình làm mẹ bất ngờ giao nhau tại một điểm. Hai con cũng có mặt trong ngày đặc biệt của mẹ. Mình nghĩ sau này khi kể lại, đó sẽ là một kỷ niệm rất đẹp”, chị nói.
Đi chậm hơn nhưng không dừng lại
Không có những câu chuyện kịch tính về việc kiệt sức hay bỏ dở giữa chừng, hành trình của bác sĩ Ngân lại mang màu sắc rất đời thường: kỷ luật, đều đặn và bền bỉ.
Chị mang thai trong giai đoạn đã qua phần căng thẳng nhất của chương trình học. Không bị nghén nặng, nhưng việc mang song thai vẫn đòi hỏi chị phải điều chỉnh toàn bộ nhịp sinh hoạt.
Chị ngủ sớm, giữ sức khỏe, hạn chế áp lực và đặc biệt là học cách quản lý thời gian chặt chẽ hơn. Việc khám thai được sắp xếp vào cuối tuần. Trên lớp, chị cố gắng hiểu bài ngay từ đầu để giảm tải cho việc ôn tập. Khi tự học, chị chia nhỏ nội dung, giải quyết từng phần, không để bản thân bị quá tải.
Điểm đáng chú ý là trong suốt quá trình đó, chị chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Không phải vì mọi thứ dễ dàng, mà vì chị không đặt mình vào thế phải lựa chọn giữa hai điều quan trọng.
Từ góc nhìn của mình, bác sĩ Ngân cho rằng việc có con chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi, nhưng không phải là điều buộc phụ nữ phải từ bỏ con đường sự nghiệp. “Quan trọng là mình hiểu mình đang ở giai đoạn nào, cần ưu tiên điều gì. Nếu sắp xếp tốt thì vẫn có thể dung hòa”, chị chia sẻ.
Phía sau lựa chọn ấy là sự hỗ trợ từ gia đình ở quê, người chồng đồng hành, bạn bè và thầy cô,... họ đã giúp chị trong hành trình khó khăn này.
Chị Ngân cho biết, hiện tại, sau khi nhận bằng, chị đã trở về quê công tác và chuẩn bị bước vào một vai trò mới là làm mẹ của hai em bé. “Một hành trình kết thúc đúng lúc một hành trình khác bắt đầu. Và lần này, chị không còn phải tự mình cân bằng nữa”, chị Ngân cười nói.