Tại phường Mạo Khê, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ (104 tuổi). Cùng ngày, ông cũng tới tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Phả (phường Hạ Long), thương binh Trần Duy Nhiên và ông Nguyễn Minh Kham - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (phường Mạo Khê).
Trân trọng những cống hiến to lớn của thế hệ đi trước, người đứng đầu tỉnh mong muốn các cá nhân, gia đình tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất tốt đẹp để làm gương sáng cho con cháu. Đồng thời, ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo hơn nữa cho đời sống vật chất và tinh thần của người có công trên địa bàn.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nền hòa bình và độc lập của Tổ quốc hôm nay đã phải đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ đi trước. Ngày 27/7 hằng năm chính là dịp thiêng liêng để cả dân tộc nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng, đồng thời còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của tự do.
Việc chăm lo chu đáo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh và gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” ngàn đời của dân tộc, mà còn là lời hứa trân trọng của thế hệ hôm nay: Nguyện sống, lao động và cống hiến hết mình sao cho xứng đáng với những hy sinh vĩ đại ấy.