Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, đoàn báo chí Trung ương thường trú tại Hà Tĩnh đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (Huyện Hương Sơn) và liệt sĩ Nhà báo Trần Kim Xuyến.
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm hiện an táng 1.208 hài cốt liệt sĩ. Ngoài những chiến sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đây cũng là nơi an nghỉ của hàng trăm quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, trong đó Lào là nhiều nhất.
Từ năm 1999 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác đặc biệt, phối hợp với nhà nước Lào, tìm kiếm, cất bốc được 660 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào đưa về nghĩa trang Nầm an táng. Riêng mùa khô 2021-2022, đội quy tập của tỉnh tổ chức 50 lượt tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ.
Đoàn báo chí Trung ương thường trú tại Hà Tĩnh đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm
Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ, Đoàn Báo chí Trung ương thường trú tại Hà Tĩnh kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.
Tiếp đó, Đoàn đã về xã Tân Mỹ Hà ( huyện Huơng Sơn ) thành kính dâng hương Liệt sĩ, Nhà báo Trần Kim Xuyến.
Liệt sĩ Trần Kim Xuyến sinh năm 1921, tại xã Sơn Mỹ (cũ), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội Khóa I, là nhà báo, liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí Cách mạng Việt Nam.
Chân dung Nhà báo liệt sĩ Trần Kim Xuyến (1921-1947). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi Nha Thông tin (một trong ba Nha thuộc Bộ Nội vụ) được thành lập, ông được cử giữ chức vụ Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, trực tiếp phụ trách Việt Nam Thông tấn xã, nay là TTXVN. Ông hy sinh ngày 3/3/1947, tròn 26 tuổi, khi bị trúng đạn của giặc Pháp tại Ðầm Sen, xã Ngọc Sơn, nay là thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Những bông hoa tươi thắm và những nén hương thơm mà đoàn báo chí Trung ương thường trú tại Hà Tĩnh thành kính dâng lên Liệt sĩ, Nhà báo Trần Kim Xuyến thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn của đoàn đối với những người con bất tử của Tổ quốc, đã viết nên trang sử vàng chói lọi, làm rạng danh dân tộc Việt Nam.
Dâng hương tri ân nhà báo Trần Kim Xuyến, liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí Cách mạng Việt Nam
Trước anh linh liệt sĩ đầu tiên của báo chí cách mạng nước nhà, đoàn báo chí Trung ương nguyện ghi lòng, tạc dạ công ơn to lớn và truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha, anh đi trước, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nguyện đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.
Nhân dịp này, Chi hội Các VP Đại diện & PV Thường trú các báo Trung ương tại Hà Tĩnh còn đến thăm hỏi, trao tặng một số suất quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và các hội viên của chi hội là thương binh.