Đừng để lời hứa gió bay!
Quốc hội đang họp những ngày cuối cùng, khép lại kỳ họp hơn một tháng bàn luận và xây dựng thông qua hàng loạt điều luật cấp thiết.
(congluan.vn) - Quốc hội đang họp những ngày cuối cùng, khép lại kỳ họp hơn một tháng bàn luận và xây dựng thông qua hàng loạt điều luật cấp thiết.
Cử tri theo dõi hoạt động trên nghị trường từng ngày, lắng nghe từng ý kiến tâm huyết, và cả những tranh luận, phản biện nóng bỏng, sắc xảo của những vị đại biểu đại diện cho mình.
[caption id="attachment_22330" align="aligncenter" width="400"]Trên nghị trường nóng lên những tranh luận về luật bảo hiểm cho người lao động có thể nhận bảo hiểm một lần, về bảo mật thông tin cá nhân, về không hạn chế quyền công dân khi chưa kết tội, về dự thảo luật phí và lệ phí,rồi chuyện dân kiện quan vai trò và bản lĩnh của thẩm phán cấp huyện, tỉnh khi dân kiện chủ tịch. Rồi QH biểu quyết dự án mở sân bay Long Thành…toàn những việc hệ trọng quốc gia
Mới thấy cử tri quan tâm đến hoạt động của QH với những vấn đề mà QH luận bàn đều rất sát sườn với cuộc sống, động chạm đến quyền lợi của người dân. Hơn hai ngày nghe 4 bộ trưởng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn , hầu như gia đình nào cũng bật ti vi lắng nghe xem các đại biểu chất vấn ra sao, hỏi những gì, và các vị bộ trưởng trả lời đã thoả đáng thuyết phục chưa?
[caption id="attachment_22331" align="aligncenter" width="578"]Rõ ràng cử tri còn quá bức xúc với tình trạng nhà nông mãi tự bơi khi nhiều chính sách của bộ ngành ban xuống chưa đến tay cô bác.Nông sản làm ra cứ được mùa rớt giá .Từ chuyện dưa hấu ,hành tím ,khoai lang ứ thừa bị ép giá , đến tín dụng cho “tam nông”, cho cô bác đóng tàu ra khơi đánh cá , đến cả hơn chục thứ phí đè lên quả trứng , con gà quá bất cập.
Vậy mà Bộ trưởng Nông nghiệp &PTNT Cao Đức Phát vẫn cứ đổ cho cô bác tự phá vỡ quy hoạch, không bắt kịp với tín hiệu thị trường, dồn cho cả bộ Tài chính chưa chịu “hợp tác” với bộ ông trong cái thu phí vô lý của quả trứng của cô bác làm ra.
Vậy mà Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng vẫn chưa nhìn ra những yếu kém trong làm thị trường,trong quản lý xuất nhập khẩu để cho hàng hoá giả, nhái đủ loại kém chất lượng của ông bạn láng giềng tràn ngập khắp mọi nơi. Bộ trưởng Công thương bởi quản quá nhiều lĩnh vực chăng nên cũng chưa hết đường đi của những hàng hoá nhái, giả ấy chảy vào đường nào, ngoắt ngoéo ra sao? Cũng chưa tường hết Hải quan, quản lý thị trường lơ là trong kiểm tra, kiểm soát nơi cửa khẩu thế nào mà dân kêu, các đại biểu chất vấn nóng ran trên nghị trường đến thế? Cuối cùng vẫn chỉ là những lời “tôi xin nhận lỗi”!
Cử tri khát vọng mong mỏi ở mỗi kỳ họp QH những vấn đề dân sinh nóng bỏng. Không thể cứ xì ra những tham nhũng tiêu cực hết lĩnh vực này đến lĩnh vực kia. Càng không thể để đủ các thứ phí chồng phí đẻ ra đè lên đầu người dân cả nước. Không thể ngân sách thì chưa dư dả, nhưng lãng phí tiêu xài cứ vô tư : Nhiều công trinh làm xong phơi giữa nắng mưa. Đề án, luận văn của các nhà KH cứ nhét vô ngăn tủ. Đây đó cứ “bê “ vội vàng những thiết bị công nghệ cũ mèm lạc hậu thì công nghiệp hiện đại cái gì, CN phụ trợ , CN ô tô đi về đâu?
Cả ngành GDĐT nữa ,Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cứ hô “trận đánh” lớn nhỏ mà thi cử , SGK, chất lượng cử nhân… còn mãi loay hoay. Tư duy như ngẫu hứng , như chữa cháy dư luận, đuổi theo dư luận thì sao có được chiến lược tầm nhìn dài xa cho GD ? Rồi nợ công vay cũng đã chạm ngưỡng cũng cần siết chặt lại để con cháu không è vai gánh . Hơn thế ,phải giám sát từng đồng vốn ODA cho hiệu quả, không thể để rơi vãi , tham nhũng thò bàn tay xà xẻo .
Rất mừng là chất vấn và trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm, không né tránh vòng vo là bước tiến mới, là dấu ấn của kỳ họp QH này!
Cử tri cả nước tin vào những quyết sách của QH, tin cả vào quyết định đầu tư cho dự án mở sân bay Long Thành với số vốn đầu tư rất lớn mà QH vừa biểu quyết thông qua, những mong cho bộ mặt đất nước hiện đại sáng ngời lên theo kịp bạn bè. Nhưng cử tri vẫn cháy lòng mong mỏi sân bay Long Thành phải xây dựng sao cho thật hiện đại. Phải chọn thiết bị, nhà thầu chuẩn mực , không để nhóm lợi ích chi phối.Kiên quyết không ký tá với các đối tác,nhà thầu kém năng lực, không bê về những thiết bị từ TQ thì cử tri mới yên lòng. Dự án mới đáng đồng tiền bát gạo!
Quốc hội là của dân, phụng sự đất nước, phục vụ dân! Sau kỳ họp này phải tạo ra những chuyển động mới từ các bộ các ngành cho tới các địa phương. Cử tri kỳ vọng: Quốc hội hãy tăng cường giám sát mọi lĩnh vực của kinh tế xã hội, giám sát cả những lời hứa của các bộ trưởng với cử tri để những chất vấn, những lời hứa của các vi “tư lênh” bộ, ngành không để cho gió cuốn bay đi!
Đỗ Quang Đán