Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!
(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...
Theo dõi báo trên:
Là phóng viên ảnh của một cơ quan báo chí lớn thì tinh thần, tư duy và khả năng tác nghiệp tại hiện trường, luôn là những yếu tố cần thiết để cho ra đời một bức ảnh, nhóm ảnh hay một phóng sự ảnh tốt với đầy đủ thông tin và cách thể hiện mới lạ. Phóng viên Trọng Đạt - Ban ảnh TTXVN trong năm 2019 và bộ ảnh “Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức nghiêm trọng” cho thấy rõ điều đó .
Tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên trầm trọng
Theo phóng viên ảnh Trọng Đạt, những tháng cuối năm 2019, tình trạng không khí Hà Nội luôn ở mức ô nhiễm đáng báo động, thậm chí các chuyên gia còn khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, vì những chỉ số về chất lượng không khí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân thủ đô.
Anh cho biết: “Theo số liệu thống kê thì thời điểm đó Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 150 và là thủ đô ô nhiễm về không khí thứ bảy của thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Hà Nội là thủ đô ô nhiễm thứ 2 và là thành phố ô nhiễm thứ sáu sau năm thành phố của Indonesia… Do đó, tôi mong muốn ghi lại những ảnh hưởng của vấn đề ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân khi tham gia giao thông và thực trạng bầu không khí ô nhiễm như thế nào”.
Thế nhưng, để thực hiện được chùm ảnh về thực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội không đơn giản. Khi mà người dân chọn cách ở trong nhà khi không thật cần thiết thì nhiệm vụ tác nghiệp đã buộc Trọng Đạt phải dong xe suốt mấy ngày, cả sáng trưa, chiều tối để chụp những khoảng khắc rõ ràng nhất mà mắt thường có thể thấy được về một Hà Nội mù mịt trong màn khói bụi ô nhiễm.
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện tác phẩm không tránh khỏi được những khó khăn thuận lợi khó thể lường trước. “Tôi vẫn nhớ trong thời điểm đó thậm chí có lúc Chỉ số chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội lên tới mức kịch khung - màu nâu - cực kỳ nguy hiểm cho sức khoẻ con người (vào sáng ngày 13/12). Đó thực sự là một thách thức đối lớn và tôi quyết định thực hiện một bộ ảnh với khoảng 8-10 bức ảnh nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đắt giá nhất về một Hà Nội đang phải đối mặt với sự ô nhiễm không khí vô cùng nặng nề”, phóng viên Trọng Đạt nói.
Phải bám sát thực tế thì mới thành công
Anh chia sẻ, quá trình tác nghiệp trong môi trường ô nhiễm, đôi lúc còn nhiều rủi ro, nhưng bản thân anh vẫn luôn cố gắng để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất, thực tế nhất gửi đến độc giả.
Trọng Đạt tâm sự: “ Những bức ảnh tôi chụp là một phần của thực trạng ô nhiễm không khí đang xảy ra tại Hà Nội, với mong muốn góp một phần cho việc thông tin đến người dân hiểu và nhận thức rõ được sự nguy hiểm của những tác nhân gây ra sự ô nhiễm không khí và người dân sẽ có được những biện pháp đúng đắn để bảo về sức khỏe của mình và những người xung quanh thì việc tác nghiệp cho dù khó khăn, gian khổ người phóng viên vẫn luôn sẵn sàng…”
“Qua bức ảnh, tôi mong muốn gửi gắm một thông điệp đó là: Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển và vấn đề ô nhiễm trong đó ô nhiễm không khí đã và đang là một vấn đề đặc biệt được Đảng và Nhà nước quan tâm. Các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp sản xuất, xây dựng cần có những biện pháp xử lý đúng quy định của pháp luật về khí thải, khói bụi ra môi trường, tránh làm tổn hại đến bầu không khí và bản thân những người dân cần phải tự ý thức giữ gìn sức khoẻ cho chính mình và người thân khi ra ngoài” - Trọng Đạt khẳng định.
Cho đến thời điểm hiện tại, gần 1 năm khi tác phẩm: “Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức nghiêm trọng” được đăng tải trên báo chí, đã để lại không ít ấn tượng với độc giả. Anh chia sẻ, chiêm nghiệm và tâm đắc nhất 1 câu nói hay của một nhà báo nổi tiếng: “ Sống theo từng mùa trôi qua, hít thở bầu không khí trong lành, uống ngụm nước mát lạnh và từ bỏ lợi ích cá nhân để hướng đến giá trị chung”. Với nghề báo nói chung, nghề phóng viên ảnh nói riêng, phải luôn bám sát thực tế, dấn thân thì mới có thể chụp được những bức ảnh báo chí chất lượng, chân thật nhất.
"Những phóng viên ảnh đã và mới vào nghề, hãy chăm chỉ với công việc mình đã chọn, luôn có tinh thần cầu thị, nhiệt huyết với nghề và luôn giữ cho mình cái tôi đạo đức của người làm báo. Thành công sẽ đến với những người đam mê, sáng tạo và trách nhiệm với nghề phóng viên ảnh của mình ”- Trọng Đạt chia sẻ.
Đình Trung
(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...
(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.
(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.
(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...
(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.