Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), ngày 6/10, tại Phố sách Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II, tôn vinh những tác phẩm giàu cảm xúc, góc nhìn đa dạng về đất và người Thủ đô.
Phát động từ tháng 10/2024, cuộc thi đã nhận được gần 300 tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đắk Lắk, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh...
Phát biểu tại buổi lễ, bà Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết bên cạnh các cây bút chuyên nghiệp là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu..., cuộc thi năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều tác giả thuộc các lứa tuổi, đặc biệt là những cây bút trẻ.
Mỗi tác giả mang đến một cách cảm nhận riêng về đất và người Thủ đô, đồng thời phản ánh những biến chuyển của Hà Nội trong đời sống đương đại.
Bám sát chủ đề “Hà Nội: Chuyện làng - Chuyện phố”, các tác phẩm dự thi mang đến nhiều câu chuyện, ký ức về làng và phố Hà Nội xưa và nay, trải rộng trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, di sản, phong tục, nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật, nếp sống và cách ứng xử của người Hà Nội.
Nhiều tác giả tìm về Hà Nội qua ký ức về một con phố, ngôi nhà, khu tập thể, hàng cây, gánh hàng rong, món ăn hay một kỷ niệm riêng. Không ít tác phẩm lựa chọn ẩm thực và nếp sinh hoạt đời thường để tiếp cận câu chuyện về phố, về làng. Một số tác giả tìm đến các di tích, danh thắng và địa chỉ lịch sử, văn hóa để nhận diện những lớp văn hóa đã bồi đắp nên Hà Nội hôm nay.
Cùng với chuyện phố, các tác phẩm viết về làng đem đến những lát cắt phong phú về không gian văn hóa ngoại thành Hà Nội. Đáng chú ý, một số tác phẩm chọn con người làm điểm tựa để kể câu chuyện về Thủ đô.
Bên cạnh những hồi ức về Hà Nội đã qua, nhiều tác phẩm hướng tới diện mạo Thủ đô đương đại, thể hiện những trăn trở và kỳ vọng về tương lai.
“Qua các tác phẩm dự thi, có thể thấy Hà Nội vẫn là một đề tài hấp dẫn các tác giả. Nhiều tác giả đã cố gắng bứt khỏi những lối mòn, chọn cách tiếp cận riêng với những góc nhìn hết sức thú vị”, nhà báo Vương Minh Huệ cho biết.
Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.
Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân, bút danh Mộc Nhiên (Thái Nguyên).
Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm “Bà kể chuyện Hà Nội” của tác giả Phan Thị Duyên (Hà Nội) và “Nhà tập thể cửa ga” của tác giả Phạm Huỳnh Công (Hà Nội).
Bên cạnh các giải chính, Ban tổ chức cũng lựa chọn 10 tác phẩm có lượt người xem cao trong năm, quý để trao các giải phụ.
Tiếp nối thành công của hai mùa thi, Tạp chí Người Hà Nội phát động Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi tiếp tục hướng tới những câu chuyện, ký ức, cảm nhận và suy ngẫm về Hà Nội, đồng thời khuyến khích các tác giả tìm kiếm những góc tiếp cận mới về Thủ đô trong đời sống hôm nay.
Ban tổ chức dự kiến tập hợp, tuyển chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo của 3 mùa giải để xuất bản thành sách, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2029).