Tham dự sự kiện có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.
Cùng dự có lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An; các nhà báo lão thành; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng đông đảo hội viên, phóng viên, biên tập viên và nhân dân địa phương.
Phát biểu chào mừng buổi lễ, Đại đức Thích Đồng Tuệ – trụ trì Chùa Da cho biết, Chùa Da là không gian tâm linh gắn với lịch sử và văn hóa địa phương, từng in dấu trong phong trào đấu tranh cách mạng, tiêu biểu là thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930–1931.
Hôm nay, lễ khởi công động thổ xây dựng Chùa Da được long trọng tổ chức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình khôi phục di sản văn hóa tâm linh vốn gắn bó với bao thế hệ người dân.
Đại đức Thích Đồng Tuệ nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng không gian tưởng niệm các nhà báo hy sinh vì Tổ quốc, xem đây là điểm nhấn quan trọng trong tổng thể công trình tâm linh.
"Khu tưởng niệm không chỉ là nơi tri ân các nhà báo đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là 'địa chỉ đỏ' để các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau tìm về, tưởng nhớ và tiếp nối tinh thần dấn thân, cống hiến vì Tổ quốc", Đại đức Thích Đồng Tuệ chia sẻ.
Tiếp nối chương trình, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh bày tỏ sự xúc động khi tham dự Lễ động thổ khởi công một công trình mang ý nghĩa sâu sắc, kết tinh giữa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và truyền thống cao đẹp của nghề báo.
Ông nhấn mạnh, đối với những người làm báo, đây không chỉ là một công trình tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần – nơi lưu giữ ký ức nghề nghiệp, tưởng niệm các nhà báo đã hy sinh vì sự thật, vì Tổ quốc và Nhân dân.
Đồng thời, không gian này cũng sẽ là nơi để mỗi người làm báo tự soi chiếu, nhắc nhở về trách nhiệm, đạo đức và sứ mệnh nghề nghiệp.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đặc biệt ghi nhận tâm nguyện bền bỉ của nhà báo Trần Văn Hiền, người đã dành hơn 15 năm sưu tầm, kết nối và gìn giữ thông tin về các nhà báo, đồng thời phát nguyện cùng nhà chùa xây dựng nơi thờ tự anh linh. Ông cũng nhấn mạnh rằng, thành quả ngày hôm nay là kết tinh từ sự chung tay của nhiều thế hệ nhà báo, đồng nghiệp và các tấm lòng trong xã hội.
“Không có giá trị nào được vun đắp từ một cá nhân đơn lẻ - đó luôn là kết quả của sự chung tay, của tình đồng nghiệp và trách nhiệm chung đối với nghề”, ông Lê Quốc Minh khẳng định.
Theo thiết kế, công trình không gian tưởng niệm có quy mô 176m², được tổ chức thành nhiều lớp không gian giàu tính biểu tượng và chiều sâu nhân văn.
Điểm nhấn là tổ hợp sắp đặt Âm – Dương, kết nối thông trần và an nước, sử dụng hình tượng các ngòi bút như một biểu tượng liên kết năng lượng và tinh thần nghề báo. Không gian “Góc Nhà báo – tra cứu” được tái hiện như một khu làm việc đặc trưng, với trạm tra cứu thiết kế theo hình thức bàn in báo, cho phép tìm hiểu dòng sự kiện, nhân vật và hành trình tác nghiệp.
Khu trưng bày tên và tư liệu cá nhân được thể hiện bằng hệ thống đồ họa ánh sáng hiện đại, nổi bật với “dòng chảy” danh sách tên các nhà báo liệt sĩ cùng công nghệ hiển thị bút tích cá nhân.
Theo ông Lê Quốc Minh, việc xây dựng không gian tâm linh tại Chùa Da hôm nay không chỉ là tiếp nối một tâm nguyện, mà còn là một cam kết: Rằng các thế hệ người làm báo sẽ gìn giữ nơi này như một địa chỉ tinh thần bền vững – nơi mỗi người có thể đến thắp nén hương tưởng niệm, và cũng là nơi để tự rèn luyện, tự nhắc mình sống và làm nghề xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.
“Trong ánh sáng của đạo Phật, 'tri ân và báo ân' là một đạo lý căn bản. Và hôm nay, giữa không gian thanh tịnh này, chúng ta đang cùng nhau vun đắp đạo lý ấy bằng hành động cụ thể – bằng sự chung tay xây dựng một nơi chốn gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng nhân tâm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, ông Minh bày tỏ.
Sau lễ động thổ, các đại biểu tham dự Lễ hoa đăng tưởng niệm các nhà báo đã hy sinh, thắp sáng những ngọn đèn tri ân, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc tới những người làm báo đã cống hiến và ngã xuống vì sự thật, vì Tổ quốc và nhân dân.