Nữ phóng viên Lyra McKee. Ảnh: Reuters
Cảnh sát cho biết vụ nổi loạn có thể do phiến quân tại nước này thực hiện. Khoảng 50 quả bom chai đã được ném ra, 2 chiếc xe khác đã bị đốt cháy.
Phóng viên Lyra McKee, 29 tuổi, đã bị bắn chết sau khi đăng tải một bức hình trên Twitter của mình, gọi vụ việc là "một sự điên rồ".
"Rất đáng tiếc vào lúc 11 giờ tối qua, một tay súng đã nổ súng vào cảnh sát và một người phụ nữ trẻ, Lyra McKee, 29 tuổi", người đã bị thương và qua đời sau đó ít lâu, Phó giám đốc cục cảnh sát Bắc Ai-len Mark Hamilton cho biết.
McKee là 1 trong những nhà báo trẻ triển vọng của Sky News, từng đoạt giải nhà báo trẻ năm 2006. Cô đang viết 1 cuốn sách liên quan tới việc hàng chục người trẻ tuổi mất tích trong 3 thập kỷ vừa qua tại nước này.
Cô cũng viết về cuộc sống của cộng đồng giới tính thứ 3 trong một số địa phương tại nước này.
Thủ tướng Anh Theresa May đã gọi vụ tấn công này là "vô nghĩa và bạo lực".
"Đây là một hành động thù địch", Thủ tướng Ai-len Leo Varadkar cho biết. "Đây không chỉ là một cuộc tấn công vào công dân của chúng ta, mà còn vào đất nước và sự tự do của dân tộc".
Vụ việc đang được điều tra theo hướng khủng bố.
Bạo loạn xảy ra sau khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét một ngôi nhà ở thành phố này, trong bối cảnh những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Bắc Ireland chuẩn bị kỷ niệm sự kiện "cuộc nổi dậy Phục sinh" năm 1916 chống lại ách thống trị của Anh tại Ireland.
Hoàng Việt (Theo Reuters)