Dù lễ viếng bắt đầu từ 7h, nhưng từ sáng sớm 26/7 rất đông người dân TP HCM tại các tỉnh lân cận đã đổ về khu vực trước Dinh Độc Lập để xếp hàng chờ được vào Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngay từ sớm, người dân TP HCM đã xếp hàng bên ngoài Dinh Độc Lập để vào viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Bài liên quan
Cựu chiến binh xúc động nghẹn ngào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Gần 56.000 lượt người đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trưng bày sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Gần 4 vạn người viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đầu tại Hội trường Thống Nhất
Đi từ Bình Dương, bà Nguyễn Thị Tuyết (68 tuổi) đã xuất phát từ 3h40 sáng. Cầm trên tay khung ảnh in hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kèm bài thơ mình tự sáng tác, bà Tuyết giọng rưng rưng: “Dù chưa có dịp được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở ngoài đời, nhưng tôi cùng cả gia đình luôn biết ơn những cống hiến của ông. Sự ra đi của ông là mất mát quá lớn cho dân tộc.
... Bác ơi! Bác đã đi rồi!
Người dân cả nước
Ngậm ngùi tiếc thương!”.
Bà Nguyễn Thị Tuyết xuất phát từ Bình Dương lúc 3h40 sáng.
Các chiến sỹ cảnh sát được bố trí tại khu vực để điều tiết giao thông hạn chế tình trạng ùn tắc và hỗ trợ người dân qua đường.
Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để điều tiết giao thông khu vực.
Người đến viếng đều diện trang phục trang trọng, phần lớn chọn áo sơ mi đen lịch sự. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, dòng người xếp hàng ngay ngắn, trật tự.
Người dân xếp hàng ngay ngắn để chờ vào tham dự lễ viếng.
Có mặt tại đây từ 4h30 để chờ xếp hàng đăng ký viếng, ông Nguyễn Văn Thuấn (ngụ quận 4) cho biết muốn được hoà vào dòng người vào trong thắp nén nhang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Nguyễn Văn Thuấn từ quận 4, TP HCM đã đến từ 4h30 để chờ đăng ký viếng.
"Tổng Bí thư là người cả đời tận hiến cho dân tộc, vì dân vì nước, sự ra đi của ông là mất mát lớn cho người dân cả nước. Sự chờ đợi của tôi chẳng là gì so với những thương binh, người già yếu, những người ở nơi xa tận Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây đến viếng Tổng Bí thư", ông Thuấn chia sẻ.
Chị Mai dẫn theo con gái 4 tuổi đến viếng tang để bày tỏ lòng tri ân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cũng có mặt tại đây lúc gần 5h sáng, chị Ngọc Mai (quận 7) dắt theo con gái 4 tuổi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Ngày mai tôi sẽ bay về Singapore để sinh sống và làm việc, nên hôm nay tha thiết được vào viếng Tổng Bí thư. Dù là người xa quê nhưng hay tin ông mất tôi thấy vô cùng buồn tiếc. Tổng Bí thư dù tuổi đã cao nhưng vẫn làm việc tới những giây phút cuối đời, chúng tôi vô cùng trân trọng.
Tôi dẫn theo con đến đây để tỏ lòng tri ân đến ông, đồng thời muốn truyền tải cho con tôi lòng biết ơn những bậc đi trước đã cống hiến giữ gìn, phát triển đất nước", chị Mai bày tỏ.
Lượng người đến chờ đăng ký viếng ngày càng đông.
Do lượng người đến viếng ngày càng đông, lực lượng chức năng đã nỗ lực để duy trì trật tự và hỗ trợ những trường hợp ưu tiên.
Lực lượng chức năng ân cần hỗ trợ các trường hợp đặc biệt.
Bà Tiến 68 tuổi, đến từ quận 12 cho biết dù tuổi cao sức yếu, trong người mang nhiều bệnh, phải di chuyển bằng xe lăn nhưng vô cùng kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà vẫn dậy sớm từ 3h sáng để cùng con gái đến tham dự lễ viếng. Lực lượng chức năng tại chỗ đã nhiệt tình hỗ trợ và ưu tiên đưa bà vào làm lễ trước.
Trong ngày hôm nay (26/7), ngày thứ 2 Quốc tang, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn tại Hội trường Thống Nhất bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 12h30. Ngay sau đó là phần lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kỳ Hoa - Thế Anh