Cô Tatiana Afanasieva mơ ước được trở về Ukraine trong khi đang sống lưu vong ở Ba Lan, nhưng mặc dù những người hàng xóm của cô ở quê nhà Kryvyi Rih nói rằng các cuộc pháo kích của Nga ở đó đã ngừng, cô vẫn quá lo sợ để quay lại ngay bây giờ.
Nhiều người Ukraine đang sống lưu vong vẫn mong chờ ngày được trở về. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Google triển khai chiến dịch chống thông tin sai lệch về người tị nạn Ukraine
Tổng thư ký LHQ đau buồn khi cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài 6 tháng
Xung đột Nga - Ukraine: Tròn 6 tháng làm rung chuyển thế giới
Ukraine kiên cường tránh siêu lạm phát khi chi phí chiến tranh tăng cao
"Mọi người nói với tôi rằng tình hình giờ đã bình thường, cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người vẫn đi làm", cô Afanasieva, 34 tuổi, nói từ căn phòng của mình trong căn hộ mà cô sống nhờ ở Poznan, miền tây Ba Lan. "Tôi có thể nói rằng tôi sẽ trở lại, nhưng có lẽ không phải ngay lúc này", cô chia sẻ.
Cô Afanasieva đã bỏ trốn khỏi thành phố Kryvyi Rih vào tháng 3 cùng với 2 đứa con của mình, ngay sau khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2. Ở Ba Lan, nhờ một nhóm Facebook dành cho người tị nạn, cô đã tìm được một căn hộ miễn phí ở Poznan.
Đa phần những người Ukraine đổ sang Ba Lan, nước láng giềng phía tây của Ukraine, và sống dựa vào lòng tốt của những người xa lạ và viện trợ của chính phủ. Và cũng giống như nhiều người trong số họ, 6 tháng sau xung đột, cô vẫn không biết khi nào cô sẽ có thể trở lại.
Sau một số vòng trừng phạt của phương Tây được đưa ra nhằm vào Moscow kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, các nhà ngoại giao thừa nhận rằng họ không còn biết làm thế nào để có thể khiến Nga chấp nhận kết thúc cuộc chiến.
Trong khi đó, sau đợt hỗ trợ ban đầu dành cho người tị nạn trên khắp các quốc gia lân cận Ukraine ở phía tây, chẳng hạn như Ba Lan, các nguồn lực đang cạn kiệt và ngày càng khó tìm được nhà ở.
Bà Magdalena Pietrusik-Adamska từ tòa thị chính thành phố Poznan, cho biết nhiều người tị nạn đang lo lắng rằng suy thoái kinh tế lan rộng khắp châu Âu có thể buộc các chủ nhà tốt bụng phải xem xét lại việc cho những người di cư tá túc nhờ.
“Chúng tôi cần đảm bảo rằng có thể ngăn chặn viễn cảnh mà người dân và nhiều người tị nạn đang lo sợ, đó là suy thoái kinh tế và căng thẳng việc làm", bà cho hay.
Afanasieva kể rằng các con của cô vẫn đang đi học, nhưng cô phải vật lộn để có được việc làm ngay cả khi nó không thể bằng công việc cũ của cô tại một công ty dược phẩm ở Ukraine. Hiện cô đang kiếm sống bằng nghề quét dọn ở Poznan, nhưng cũng chỉ kiếm được hơn 100 euro mỗi tháng.
“Tôi muốn về nhà… Giá như tôi được thông báo rằng chúng ta đã có thể trở về an toàn, tôi sẽ đi bộ về ngay bây giờ. Tôi không muốn ở đây. Đây không phải là nơi thuộc về chúng tôi", Afanasieva chia sẻ trong nước mắt.
Quốc Thiên (theo Reuters)