Xông pha nơi tuyến đầu

Nhà báo Phạm Kiên: “Chúng tôi đang có cuộc “đấu tranh” mỗi ngày”

Thứ hai, 21/06/2021 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Nhà báo Phạm Kiên (phóng viên thường trú Báo Quân đội nhân dân tại Tây Bắc) cho biết những ngày tác nghiệp ở “điểm nóng” Si Pa Phìn (huyện Nầm Pồ, tỉnh Điện Biên - địa bàn ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2) là những ngày tác nghiệp thực sự rất áp lực.

Bài liên quan

Để hoàn thành được nhiệm vụ thông tin về tòa soạn theo sự chỉ đạo của Ban Biên tập, với anh là một cuộc “đấu tranh” mỗi ngày...

Chúng tôi luôn có mặt ở những “điểm nóng”

+ Từ Hà Nội đọc được bài viết “Ghi từ điểm nóng Si Pa Phìn” (Báo Quân đội nhân dân ngày 29/5/2021) của anh và đồng nghiệp, tôi hình dung ra cuộc đấu tranh cam go, nguy hiểm từng ngày, từng giờ của chính quyền và nhân dân vùng đất cực Tây Tổ quốc. Và tất nhiên, các anh - những người làm báo - cũng đang có một cuộc đấu tranh đầy cam go và nguy hiểm khác?

- Đồng hành cùng với những cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên… thì các phóng viên báo chí cũng đang bám sát thông tin, có mặt kịp thời ở các “điểm nóng”, hoặc khu cách ly, các nghị trường họp ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để kịp thời thông tin tới bạn đọc về tình hình dịch bệnh.

Đối với các phóng viên thường trú, bản thân tôi để hoàn thành được nhiệm vụ thông tin về tòa soạn theo sự chỉ đạo của Ban Biên tập thì cũng là một cuộc “đấu tranh” mỗi ngày. Nói là “đấu tranh” bởi vì ngoài việc phải có mặt ở các hội nghị giao ban, đến khu cách ly, phong tỏa, cập nhật kịp thời các thông tin nóng bỏng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thì chúng tôi cũng phải bảo đảm an toàn cho bản thân trước dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Biên tập.

Vì vậy, học tập các nhà báo đi trước, giàu kinh nghiệm của Báo Quân đội nhân dân, tôi cũng có một vài kinh nghiệm tác nghiệp về thiên tai dịch bệnh, từ việc chuẩn bị bảo hộ, trang thiết bị, khử khuẩn trước và sau khi vào các khu cách ly; phối hợp với các cộng tác viên thông tin, hình ảnh; lựa chọn thời điểm tác nghiệp…

Phóng viên Phạm Kiên tác nghiệp tại khu cách ly y tế tập trung Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ.

Phóng viên Phạm Kiên tác nghiệp tại khu cách ly y tế tập trung Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ.

+ Tôi cũng rất tò mò là việc bầu cử của bà con bị cách ly ở những “điểm nóng” vừa qua diễn ra như thế nào để đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả vừa để bà con được thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân của mình?

- Trước ngày bầu cử một ngày tôi được theo đoàn kiểm tra của thành phố Điện Biên Phủ về kiểm tra công tác bầu cử trong các khu cách ly tập trung.

Sáng 23/5, tôi cũng theo một đoàn công tác vào ghi lại hình ảnh công tác bầu cử trong khu cách ly. Phải nói rằng, cán bộ y tế, quân đội, công an tại các khu cách ly cũng như chính quyền địa phương phối hợp và làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm.

Công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục qua hệ thống loa tay từ xa. Cán bộ y tế thì phun khử khuẩn; lực lượng công an thì đảm bảo vòng trong vòng ngoài nghiêm ngặt. Công dân được gọi tên từng người một xuống làm các thủ tục bỏ phiếu. Họ cảm thấy mình rất tự hào vì là một công dân Việt Nam khi bỏ phiếu trong một hoàn cảnh rất đặc biệt.

Đây là kỳ bầu cử mà tôi sẽ nhớ nhất trong đời vì bản thân đang cách ly tập trung. Nhưng điều hạnh phúc đó là mọi quyền công dân vẫn được bảo đảm, thậm chí còn chu đáo hơn bình thường. Cầm lá phiếu trên tay tôi mong rằng các cấp chính quyền cùng nhân dân cả nước sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh” - một công dân chia sẻ trong cuộc trò chuyện chớp nhoáng cùng tôi trong khu cách ly tập trung.

Hay như ở “tâm dịch” Si Pa Phìn hầu hết cán bộ, lãnh đạo xã đều đang thực hiện cách ly tập trung. Huyện ủy Nậm Pồ đã kịp thời chỉ đạo, cử cán bộ, tăng cường từ đội ngũ cán bộ xuống tham gia vào các tổ bầu cử và thành lập 9 điểm bỏ phiếu, đồng thời xây dựng thành lập khu vực bỏ phiếu trong khu cách ly và đưa hòm phiếu phụ vào khu cách ly. Huyện đã chỉ đạo lập danh sách cử tri bỏ phiếu theo từng khung giờ cụ thể để tránh tập trung đông người đồng thời trang bị thêm các thiết bị y tế phòng, chống dịch. Nhờ đó, công tác bỏ phiếu cho công dân thực hiện an toàn đúng quy định.

Tình người hướng về “tâm dịch”

+ Cuộc sống của người dân Nậm Pồ vốn dĩ đã khó khăn nay trong dịch Covid-19 sẽ càng khó khăn hơn nhưng chắc chắn họ không hề đơn độc, thưa anh?

- Ngay sau khi xuất hiện hình ảnh những em bé học sinh tiểu học khúm núm, chật vật trong các bộ bảo hộ, nay nằm lăn lóc giữa nền trời, hay cảnh một gia đình ly tán trước giờ khắc vào khu cách ly tập trung, thì rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã hướng về Điện Biên.

Tinh thần chia sẻ cũng được thể hiện nhiều cách. Có một nhà hàng chuyên bán Gà tươi Mạnh Hoạch thì nghỉ bán hàng chỉ tập trung nấu cơm hỗ trợ cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Lại có cô bé học lớp 11, dành số tiền tiết kiệm mừng tuổi và ăn sáng của mình để hỗ trợ các em học sinh đang cách ly.

Cảm động hơn cả là 40 thầy cô giáo huyện Nậm Pồ đã tình nguyện xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính rồi vẫn ở lại chăm sóc các học sinh diện F1 đang cách ly… Có thể thấy đó là những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành

+ Là một nhà báo thường trú Tây Bắc, văn phòng ở Điện Biên, anh có cảm nhận thế nào con người và vùng đất này?

- Tôi cảm thấy mình may mắn vì được lao động trong môi trường Báo Quân đội nhân dân. Ngoài việc hằng ngày tự rèn luyện, học hỏi, học tập nâng cao khả năng chuyên môn thì chúng tôi được kế thừa ý chí, tinh thần của các thế hệ nhà báo lão thành cũng như các nhà báo đã và đang cống hiến tại tòa soạn. Tôi học được ở đồng nghiệp của tôi (cả nhà báo nam và nữ) đức tính sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, mà không nề hà khó khăn, hay thử thách; tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc, hết mình vì công việc.

Báo Công luận

Tôi lên Tây Bắc là một cơ hội để mình rèn luyện và trưởng thành hơn. Cuộc sống, con người các dân tộc thiểu số Tây Bắc là một nguồn đề tài bất tận cuốn hút tôi. Đặc biệt hơn cả, Điện Biên là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng lịch sử. Những năm kháng chiến, Tòa soạn tiền phương Báo Quân đội nhân dân đã ra đời 33 số báo tại Mường Phăng. Những gì mà các nhà báo Báo Quân đội nhân dân lão thành đã cống hiến trên mảnh đất này càng khiến tôi thấy tự hào và phải tự học hỏi, nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với truyền thống của nhà báo quân đội.

+ Xin cảm ơn anh!

Báo Công luận

An Vinh (Thực hiện)

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo