Điểm nhấn của triển lãm năm nay là 30 bức tranh do bé Mai Linh (15 tuổi) cùng các học sinh thuộc nhóm “Maison des Lycéens du LFI Duras” - Hội học sinh Trường Quốc tế Pháp LFI Duras tại TP.HCM sáng tác. Mỗi bức tranh mang một gam màu, một câu chuyện riêng nhưng đều hướng về sự sẻ chia, hy vọng và những giấc mơ tuổi nhỏ.
Từ những nét vẽ hồn nhiên về gia đình, thiên nhiên, trẻ em vùng cao cho đến những mảng màu đầy sáng tạo mang phong cách hiện đại, triển lãm khiến người xem không chỉ cảm nhận được năng khiếu hội họa của các em mà còn thấy rõ sự đồng cảm với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.
Chia sẻ tại chương trình, bé Mai Linh cho biết em bắt đầu ấp ủ ý tưởng dùng tranh gây quỹ từ năm 9 tuổi. Trước đó, em từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật hay nấu ăn hỗ trợ y bác sĩ trong đại dịch Covid-19.
"Em rất thương hoàn cảnh của các bé, em luôn muốn làm thật nhiều việc tốt để giúp đỡ học sinh Việt Nam, em ước có thật nhiều tiền để làm từ thiện”, Mai Linh bày tỏ.
Không chỉ có triển lãm tranh, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc do học sinh Trường Quốc tế Pháp cùng một số em học sinh Việt Nam thực hiện. Những giai điệu trẻ trung xen lẫn các tiết mục mang âm hưởng Việt Nam tạo nên không khí gần gũi, góp phần kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Bên cạnh đó là phần trình diễn thời trang đặc sắc, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.
Có mặt từ sớm tại sự kiện, bà Natacha, một phụ huynh người Pháp, chia sẻ rằng bà đặc biệt xúc động trước những bức tranh và tinh thần thiện nguyện của các em học sinh.
“Tôi cảm thấy chương trình rất ý nghĩa với nhiều bức tranh đẹp và những việc làm thiết thực của các em học sinh. Hoạt động này góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia. Con gái tôi năm nay 17 tuổi và đang sinh sống tại Việt Nam cũng tham gia nhóm này nên tôi càng thấy đây là một trải nghiệm rất đáng quý”, bà nói.
Trong khi đó, bé Anna (15 tuổi) cho biết em rất vui khi được góp mặt trong một chương trình mang nhiều giá trị cộng đồng. “Em mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động cộng đồng và giao lưu quốc tế. Em cũng rất thích các tiết mục có âm nhạc Việt Nam trong chương trình”, Anna chia sẻ.
Năm 2025, triển lãm “Vẽ Giấc Mơ Em” từng gây quỹ được 50 triệu đồng để mua áo dài và bảo hiểm y tế cho nữ sinh tại Bến Tre và Trà Vinh. Từ thành công đó, chương trình năm nay tiếp tục mở rộng quy mô với kỳ vọng đưa nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối yêu thương, giúp nhiều trẻ em khó khăn có thêm điều kiện học tập và theo đuổi ước mơ.
Diễn ra đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, “Vẽ Giấc Mơ Em” 2026 không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Pháp thông qua những hoạt động cộng đồng giàu tính nhân văn.