Tối 19/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Đêm chung kết và trao giải Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo 2026" đã diễn ra trong không khí sôi nổi, giàu cảm xúc với sự tham gia của đông đảo đại biểu, nhà báo và khán giả.
Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), cuộc thi là sân chơi văn hóa, nghệ thuật dành cho những người làm báo trên cả nước. Sau những phần tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để trao giải. Khoảnh khắc được xướng tên trên sân khấu đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho các thí sinh.
Giành giải Nhất với tiết mục "Nghề báo tôi yêu", thí sinh Doãn Thanh Tú đến từ Báo và Phát thanh Truyền hình Sơn La cho biết anh vẫn chưa hết bất ngờ khi được xướng tên ở vị trí cao nhất.
Theo Doãn Thanh Tú, cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để những người làm báo trên cả nước gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê âm nhạc. Việc lựa chọn ca khúc "Nghề báo tôi yêu" cũng xuất phát từ tình yêu nghề, mong muốn lan tỏa hình ảnh người làm báo tận tâm, trách nhiệm với công việc.
“Được đứng trên sân khấu của cuộc thi, thể hiện ca khúc mình yêu thích và nhận được sự cổ vũ của đồng nghiệp là niềm hạnh phúc rất lớn. Giải thưởng này không chỉ dành cho riêng tôi mà còn là nguồn động viên đối với tập thể cơ quan đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình tham gia cuộc thi”, anh chia sẻ.
Trong khi đó, cặp đôi Trần Ngọc Thu Thảo và Nguyễn Tuấn Anh đến (Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng) đã xuất sắc giành giải Nhì với tiết mục "Hải Phòng quê hương tôi". Chia sẻ sau khi nhận giải, hai thí sinh cho biết họ rất xúc động và tự hào khi được biểu diễn ca khúc về chính thành phố nơi mình đang sinh sống, làm việc.
Theo Thu Thảo, việc lựa chọn ca khúc về Hải Phòng không chỉ thể hiện tình yêu quê hương mà còn là mong muốn giới thiệu hình ảnh thành phố Cảng năng động, thân thiện đến bạn bè, đồng nghiệp trên cả nước. Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh cho rằng giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực tập luyện của cả hai cũng như sự động viên từ cơ quan và đồng nghiệp.
“Được biểu diễn trên sân khấu lớn ngay tại Hải Phòng và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Chúng tôi hạnh phúc khi tiết mục được đón nhận và vinh dự khi góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, tình yêu nghề báo thông qua âm nhạc”, cặp đôi bày tỏ.
Đối với thí sinh Tạ Hải Năm đến từ Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, giành giải Ba với tiết mục "Hò trên núi" là một dấu mốc đáng nhớ khi đây là lần đầu tiên anh tham gia cuộc thi. Anh cho biết điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn là cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với những người làm báo đến từ nhiều địa phương trên cả nước trong suốt hành trình từ vòng sơ khảo đến chung kết.
“Tôi rất vinh dự được tham gia chương trình. Đây là sân chơi được tổ chức bài bản, ý nghĩa và nhận được sự đánh giá cao từ những người làm báo. Qua cuộc thi, tôi có cơ hội giao lưu với nhiều đồng nghiệp trên cả nước, đồng thời được mang tiếng hát của mình góp phần vào công tác tuyên truyền báo chí. Tôi thực sự xúc động khi lần đầu tham dự đã nhận được giải thưởng”, anh chia sẻ.
Theo Ban tổ chức, Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo 2026" không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đội ngũ những người làm báo mà còn tạo cơ hội giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí trên cả nước.
Khép lại đêm chung kết, những giai điệu đẹp cùng những câu chuyện đầy cảm xúc đã để lại nhiều dư âm trong lòng người tham dự. Cuộc thi một lần nữa cho thấy bên cạnh sự sắc sảo trên mặt báo, những người làm báo còn mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ, luôn biết lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống bằng tiếng hát và cảm xúc chân thành.
Một số hình ảnh tại lễ trao giải