Không khí hân hoan bao trùm khắp vùng đất Mỏ khi Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Tại Hội trường trụ sở Liên cơ quan số 4, không gian chật kín chỗ ngồi ngay từ sáng sớm. Các cán bộ, công chức, viên chức đã tạm gác lại những bộn bề công việc thường nhật để cùng nhau theo dõi phiên khai mạc qua màn hình lớn. Những ánh mắt lấp lánh niềm tự hào thể hiện kỳ vọng và niềm tin tuyệt đối vào những quyết sách lớn sẽ được thông qua tại Đại hội lần này.
Niềm vui ấy còn được lan tỏa sâu rộng đến từng địa bàn dân cư. Tại các nhà văn hóa thôn, khu phố, đông đảo đảng viên và nhân dân đã tề tựu đông đủ, cùng nhau lắng nghe và thảo luận về những định hướng chiến lược mới của Đảng. Hình ảnh những mái đầu bạc của các đảng viên lão thành bên cạnh những gương mặt trẻ trung đã tạo nên một bức tranh đoàn kết, khẳng định sợi dây gắn kết máu thịt giữa Nhân dân với Đảng.
Hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các kênh sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương đã làm tốt vai trò cầu nối, mang âm hưởng Đại hội đến từng con ngõ, xóm nhỏ. Sự chuẩn bị chu đáo về kỹ thuật với hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động đã giúp người dân từ vùng sâu, vùng xa đến nơi hải đảo xa xôi đều có cảm giác như đang hiện diện trực tiếp tại sự kiện trọng đại này.
Việc đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng loạt theo dõi phiên khai mạc không chỉ để thực hiện một nhiệm vụ chính trị, mà còn thể hiện lòng tin sắt son của Nhân dân đối với Đảng. Đó là sự kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với những bước đột phá mạnh mẽ, đưa đất nước vững vàng tiến bước trên con đường đổi mới, quyết tâm xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.