Con sói Neukgu trốn khỏi vườn thú O-World ở Daejeon vào ngày 8/4 sau khi đào hang thoát khỏi chuồng, làm dấy lên lo ngại về khả năng sinh tồn của nó trong tự nhiên cũng như nguy cơ bị bắn hạ trong quá trình truy bắt.
Vụ việc thu hút sự chú ý trên toàn Hàn Quốc, đến mức Tổng thống Lee Jae Myung phải lên tiếng trấn an, cho biết cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và quân đội đang phối hợp để đảm bảo bắt sống con vật.
Trong tuần, lực lượng chức năng từng phát hiện Neukgu trên một ngọn núi gần sở thú nhưng không khống chế được. Một tài xế cũng ghi lại hình ảnh con sói chạy trên đường núi vào ban đêm, khiến sự chú ý càng lan rộng.
Theo chính quyền địa phương, Neukgu cuối cùng được tìm thấy trên một ngọn đồi gần đường cao tốc và được gây mê sau nhiều giờ truy tìm với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, cảnh sát, nhân viên cứu hộ và bác sĩ thú y.
Sau khi được đưa trở lại vườn thú, sức khỏe của con vật ổn định. Các bác sĩ thú y đã nội soi lấy một lưỡi câu cá trong dạ dày, nhưng không phát hiện vấn đề nghiêm trọng nào khác.
Chính quyền Daejeon đăng tải video cho thấy lực lượng cứu hộ đưa Neukgu khỏi mương và kiểm tra y tế. Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc mừng như “Chào mừng trở về” hay “Ngoài kia nguy hiểm lắm”.
Thị trưởng Daejeon, ông Lee Jang-woo, bày tỏ cảm ơn người dân vì đã hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm.
Neukgu sinh năm 2024 tại vườn thú, thuộc thế hệ thứ ba của đàn sói được đưa từ Nga đến năm 2008 nhằm phục hồi loài từng tuyệt chủng tại Hàn Quốc từ những năm 1960.
Ban quản lý O-World cho biết con sói sẽ được chăm sóc riêng đến khi hồi phục hoàn toàn. Vườn thú hiện đã đóng cửa để rà soát lại an ninh sau vụ việc và chưa xác định thời điểm mở cửa trở lại.