Tác nghiệp ngày bầu cử: Từ miền núi, làng chài đến đảo xa

(CLO) Máy quay được kiểm tra lại lần cuối, thiết bị truyền tín hiệu được kết nối ổn định. Tại các điểm bầu cử, phóng viên nhanh chóng ghi nhận những hình ảnh đầu tiên: cờ Tổ quốc tung bay trước nhà văn hóa thôn, lực lượng phục vụ tất bật chuẩn bị hòm phiếu, những cử tri đến từ rất sớm trong tâm thế phấn khởi để thực hiện quyền công dân.

Đó là nhịp công việc của nhóm phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trong ngày bầu cử, khi mỗi người đều đã vào vị trí tác nghiệp tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh để kịp thời ghi nhận và truyền tải những khoảnh khắc của ngày hội dân chủ.

Quảng trường – Bảo tàng trung tâm phường Phan Rang - Đông Hải được trang hoàng trực quan sinh động, chào mừng ngày bầu cử.
Quảng trường – Bảo tàng trung tâm phường Phan Rang - Đông Hải được trang hoàng trực quan sinh động, chào mừng ngày bầu cử.

Tỏa về cơ sở ghi nhận không khí ngày hội

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, để phản ánh kịp thời diễn biến ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh, lực lượng phóng viên của cơ quan đã được phân công tác nghiệp tại nhiều khu vực bỏ phiếu.

“Ngày bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, chúng tôi bố trí các nhóm phóng viên tại nhiều địa bàn để ghi nhận đầy đủ không khí ngày hội của cử tri ở các vùng miền khác nhau trong tỉnh”, bà Hằng cho biết.

Theo kế hoạch, một nhóm phóng viên theo chân các đoàn lãnh đạo tỉnh tại những khu vực bỏ phiếu trọng điểm; các nhóm khác tỏa về các địa bàn đặc thù như vùng ven biển, khu vực miền núi và những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc phân công này nhằm bảo đảm dòng thông tin từ cơ sở được cập nhật liên tục, phản ánh chân thực bức tranh ngày bầu cử trên toàn địa bàn.

Tại các xã miền núi, nơi đồng bào Raglai và Chăm sinh sống, phóng viên ghi nhận từ sớm hình ảnh bà con trong trang phục truyền thống đến nhà văn hóa thôn để thực hiện quyền công dân. Trước khu vực bỏ phiếu, các pano tuyên truyền được dựng trang trọng, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy phấn khởi của ngày hội dân chủ.

Ở các làng chài ven biển, nhịp sống ngày bầu cử lại mang màu sắc riêng. Nhiều ngư dân có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ khi trời còn tờ mờ sáng, tranh thủ hoàn thành nghĩa vụ công dân trước giờ ra khơi. Sau khi bỏ phiếu, họ nhanh chóng quay lại bến cảng, tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới.

Điểm bỏ phiếu số 6, thôn Lạc Tân 1 (xã Cà Ná) – nơi cử tri bỏ phiếu sớm nhất khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 5 giờ ngày 15/3. Đây là địa bàn đặc thù với phần lớn cử tri là ngư dân nên tổ chức bỏ phiếu sớm để bà con kịp ra khơi khai thác hải sản.
Điểm bỏ phiếu số 6, thôn Lạc Tân 1 (xã Cà Ná) – nơi cử tri bỏ phiếu sớm nhất khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, tại điểm bỏ phiếu số 6, thôn Lạc Tân 1 (xã Cà Ná), cử tri bắt đầu thực hiện quyền công dân từ 5 giờ sáng – sớm nhất khu vực phía Nam tỉnh. Đây là địa bàn có phần lớn cử tri là ngư dân, vì vậy việc tổ chức bỏ phiếu sớm giúp bà con vừa tham gia ngày hội dân chủ, vừa kịp thời gian ra khơi đánh bắt hải sản.

Để mỗi khuôn hình hiện lên sức sống ngày bầu cử ở từng địa bàn

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa Thái Thị Lệ Hằng nhấn mạnh, ngày bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy công tác thông tin tuyên truyền được cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm với sự tham gia của toàn bộ lực lượng phóng viên, biên tập viên.

Bà cho biết: “Không chỉ phản ánh diễn biến của hoạt động bỏ phiếu, các tác phẩm báo chí còn cần truyền tải được tinh thần phấn khởi, trách nhiệm và niềm tin của người dân khi thực hiện quyền công dân. Điều quan trọng là mỗi khuôn hình, mỗi dòng tin đều phải cho thấy sức sống của ngày hội dân chủ ở từng địa bàn”.

Theo bà Hằng, điều mà những người làm báo hướng tới không chỉ là ghi nhận các nghi thức của ngày bầu cử, mà còn là khắc họa rõ nét tâm thế của cử tri khi tham gia sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đó có thể là sự háo hức của những cử tri lần đầu cầm lá phiếu, sự trang nghiêm trong từng hàng người chờ đến lượt bỏ phiếu, hay niềm tự hào của người dân ở những vùng biển đảo xa xôi khi được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

z7621182953036_0aa13e6a0c8f342033e0d0016ee3dd1b.jpg
Các chiến sĩ và Nhân Dân ở Trường Sa đến khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

Từ những lát cắt cụ thể ấy, người làm báo góp phần khắc họa rõ hơn tinh thần tham gia đời sống chính trị của người dân ở từng địa bàn. Mỗi bức ảnh, mỗi thước phim hay mỗi dòng tin vì thế không chỉ mang tính thông tin, mà còn phản ánh niềm tin và trách nhiệm công dân được gửi gắm qua từng lá phiếu.

Song song với hoạt động đưa tin tại địa phương, đội ngũ phóng viên của cơ quan còn phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để truyền tải những hình ảnh bầu cử từ Quần đảo Trường Sa lên sóng truyền hình quốc gia, góp phần kết nối không khí ngày hội bầu cử từ đảo xa đến đất liền.

Ở Trường Sa, ngày hội đến sớm

Những hình ảnh từ các điểm bầu cử trên đất liền trong sáng 15/3 thực chất là “chặng tiếp theo” của hành trình tác nghiệp đã được các phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa bắt đầu từ nhiều ngày trước đó.

Không chỉ có mặt tại các đô thị và khu dân cư trên đất liền, phóng viên của cơ quan còn theo sát công tác chuẩn bị bầu cử tại những địa bàn đặc biệt của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đảo Sinh Tồn tham dự lễ khai mạc bâu
Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đảo Sinh Tồn tham dự lễ khai mạc bầu cử

Bà Thái Thị Lệ Hằng cho biết, ngay từ mùng 8 Tết, một nhóm phóng viên đã theo tàu công tác của Vùng 4 Hải quân ra Quần đảo Trường Sa để ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tại nhiều đảo thuộc Trường Sa, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ; khu vực bỏ phiếu được bố trí trang nghiêm theo đúng quy định. Trong không khí khẩn trương nhưng trật tự, các chiến sĩ và người dân trên đảo đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, ngày 8/3, tại đảo Sinh Tồn – một trong 20 điểm bầu cử của đặc khu Trường Sa cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm, trước đất liền một tuần (riêng đảo Trường Sa tổ chức vào ngày 15/3 cùng với cả nước).

Giữa không gian biển trời rộng lớn, từng cử tri: từ những chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đến những hộ dân sinh sống trên đảo lần lượt nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Những hình ảnh và thước phim từ đảo xa nhanh chóng được gửi về đất liền, mang đến cho công chúng cái nhìn chân thực về không khí ngày bầu cử nơi đầu sóng ngọn gió.

Và từ những thước phim ấy, câu chuyện về ngày hội dân chủ của cử tri Khánh Hòa tiếp tục được nối dài trên đất liền, các phóng viên lại tỏa về từng khu vực bỏ phiếu để ghi nhận những khoảnh khắc đầu tiên của ngày hội lớn...

Xem thêm

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: