Tâm sự với nhà báo hết lòng vì hai đất nước Việt Nam - Campuchia

(CLO) Nhà báo Thạch Thông là một phóng viên thường trú của VTV tại Campuchia. Anh đã trở thành gương mặt thân quen với khán giả qua những tin tức, phóng sự cập nhật về các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước Campuchia cũng như cuộc sống cộng đồng người Việt tại đây.

Làm việc trên đất nước Campuchia là một niềm thích thú 

Nhà báo Thạch Thông đi thường trú VTV tại Vương quốc Campuchia từ năm 4/2009, sau 20 năm công tác tại VTV Cần Thơ. Trong 13 năm qua, anh liên tục được lãnh đạo Đài THVN quyết định cho tiếp tục công tác tại Campuchia - một nước láng giềng có mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam. Nhà báo Thạch Thông chia sẻ, việc được phân công làm phóng viên thường trú VTV tại Campuchia đối với anh là một sự thích thú.

Mặc dù chưa đến đất nước này lần nào, nhưng khi đến công tác tại đây do anh sử dụng được ngôn ngữ Khmer nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. “Khi mới đến Thủ đô Phnom Penh - Campuchia, tôi ngồi xe máy đi suốt mấy ngày trong thành phố, để hiểu về địa bàn, quan sát sự phát triển thành phố này và cuộc sống người dân. Tôi đọc rất nhiều các tờ báo để hiểu về đất nước Campuchia”, nhà báo Thạch Thông cho hay. 

tam su voi nha bao het long vi hai dat nuoc viet nam campuchia hinh 1

Nhà báo Thạch Thông trong cuộc phỏng vấn Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Trong 13 năm công tác tại Campuchia, nhà báo Thạch Thông đã có nhiều chuyến đi làm việc và khám phá cảnh vật ở đất nước Chùa tháp. Một trong những chuyến đi ấn tượng là lần quay phóng sự khu bảo tồn động vật hoang dã Keo Say Ma ở tỉnh Mondulkiri giáp với Việt Nam - khu bảo tồn lớn nhất hiện nay tại Campuchia với diện tích gần 200 ngàn ha, có nhiều động vật quý hiếm như vượn má vàng, bò rừng, khỉ đuôi đen, và nhiều loài chim quý khác. Để quay được những cảnh động vật hoang dã anh và đồng nghiệp phải thức từ 3h sáng để đi vào trong khu rừng.

Được sự chỉ dẫn của người dân địa phương, ekip thường trú của VTV đã quay được nhiều hình ảnh của những con vượn má vàng và khỉ đuôi đen ấn tượng khi chúng bay nhảy từ cây này sang cây khác rất nhanh. Phóng sự khi gửi về Việt Nam đã thu hút được một lướng lớn khán giả bởi những cảnh quay quý và hiếm. 

Khi làm phóng viên thường trú, nhà báo Thạch Thông có điều kiện tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp quốc tế, với nhiều quan chức của nước sở tại cũng như nhiều tổ chức quốc tế khác. Lần tác nghiệp để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất đến thời điểm hiện tại có lẽ là khi thực hiện cuộc phỏng vấn Thủ tướng Campuchia Hun Sen về tình cảm của ông với cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Tại cuộc phỏng vấn này, anh đã được tiếp xúc và chứng kiến cách sống giản dị của Thủ tướng Hun Sen, một vị anh hùng dân tộc của đất nước Campuchia, đã có công rất to lớn giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng Pol Pot. Nhà báo Thạch Thông tâm sự, khi trợ lý của Thủ tướng hỏi ý kiến tôi chọn phỏng vấn tại bàn ngồi làm việc của Thủ tướng hay chỗ Thủ tướng ngồi tiếp khách, tôi đã quyết định chọn bàn Thủ tướng ngồi làm việc và tiến hành chuẩn bị máy móc.

Nhưng khi Thủ tướng Hun Sen bước ra, ông ấy đã nói bằng tiếng Việt với tôi rất bình dị “Cái bàn này là để tôi phát biểu khi có sự việc cần tuyên bố với người dân Campuchia, chúng ta nên thu phát biểu ở phòng khách thích hợp hơn”.

Ngoài ba câu hỏi mà chúng tôi đã chuẩn bị trước và gửi cho Thủ tướng, tôi hỏi thêm một câu: “Theo tôi được biết trong phòng khách của Đại tướng Lê Đức Anh có rất ít bức ảnh nhưng có một bức ảnh vợ chồng Thủ tướng, ông nghĩ sao về sự quý mến này của Đại tướng Lê Đức Anh dành cho gia đình và cá nhân Thủ tướng?”. Trước khi trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Hun Sen đã lặng đi khá lâu. Sau đó, ông bắt đầu nói một cách chậm rãi với giọng nghẹn ngào cùng với đôi mắt khá buồn và đầy sự thương nhớ cũng như yêu quý dành cho cố Chủ tịch nước. 

Thủ tướng Hun Sen nói, Đại tướng Lê Đức Anh như là một người cha của ông, là một vị tướng tài ba, xuất chúng trên thế giới đã có công rất lớn giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Mỗi khi sang Việt Nam, ông đều dành thời gian đến thăm Đại tướng và gia đình. Ông cũng luôn căn dặn người con trai lớn Hun Manet, mỗi khi có dịp sang Việt Nam phải dành thời gian đến thăm “người ông của mình” - Đại tướng Lê Đức Anh. 

Một năm đón hai cái Tết 

Chia sẻ thêm về cuộc sống tại Campuchia, nhà báo Thạch Thông cho biết, vào thời điểm anh công tác Thường trú VTV tại Campuchia thì con gái đang học lớp 11 và con trai học lớp 5 nên những năm đầu vợ anh thường đi qua lại giữa Cần Thơ và Phnom Penh, điều kiện đi lại giữa Cần Thơ với Phnom Penh cũng rất gần và thuận lợi, chỉ mất 5 - 6 tiếng. Kể từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, vợ và các con của anh đã chuyển hẳn qua Thủ đô Phnom Penh để thuận tiện chăm sóc lẫn nhau. Cũng từ thời gian này, mọi thứ thay đổi khá nhiều.

Do dịch bệnh kéo dài nên con gái anh đi làm cho một ngân hàng Việt Nam đầu tư tại Campuchia, còn con trai học tiếp tại Phnom Penh và hỗ trợ công việc quay phim cho văn phòng VTV tại Phnom Penh.  Nhà báo Thạch Thông chia sẻ, ở Campuchia do có khá đông cộng đồng người Hoa và người Việt sinh sống làm ăn cho nên có rất nhiều gia đình ăn Tết Nguyên đán.

tam su voi nha bao het long vi hai dat nuoc viet nam campuchia hinh 2

Nhà báo Thạch Thông

Những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán không khí Tết nhộn nhịp ở chợ không khác gì ở Việt Nam, đặc biệt là chợ hoa với những loại hoa đặc trưng cho ngày tết như hoa mai, hoa vạn thọ, hoa cúc,… chủ yếu là do người gốc Việt chuyển từ Việt Nam sang bán.

“Ở Campuchia gia đình tôi đón cả 2 cái tết đó là tết Chol Chnam Thmey của người Campuchia vào giữa tháng 4 dương lịch hàng năm và Tết Nguyên đán của Việt Nam mình. Tết Nguyên đán tôi thường đi quay những phóng sự về không khí đón tết của bà con gốc Việt tại Phnom Penh, trên Biển hồ, …

Bên cạnh đó, gia đình cũng chuẩn bị bánh trái và một vài thứ nữa để đón Tết Nguyên đán tại nhà theo truyền thống của ông bà. Còn Tết Chol Chnam Thmey của Campuchia thì hầu hết các hoạt động trong 4 ngày đều diễn ra trong chùa và chúng tôi cũng giống những gia đình người Campuchia sẽ mang lễ vật đến chùa để đón Tết Chol Chnam Thmey”, nhà báo Thạch Thông chia sẻ. 

Thời gian đầu tới Campuchia, trở ngại lớn nhất của nhà báo Thạch Thông khi làm việc tại đây là làm sao kết nối được các cơ quan chủ quản ở nước sở tại để họ cho phép mình tác nghiệp thực hiện tin bài. Nhờ sự giúp đỡ của Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia, các anh em đồng nghiệp báo chí Campuchia, cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, nhà báo Thạch Thông đã được hỗ trợ kết nối và vượt qua những khó khăn ban đầu.

Với sự đam mê nghề, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và để bảo đảm dòng chảy thông tin đến với khán giả, hàng ngày nhà báo Thạch Thông vẫn lặng lẽ cần mẫn tác nghiệp nơi đất khách quê người... Nhà báo Thạch Thông chia sẻ, nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc đến hết tuổi (4/2027) là nhà báo, phóng viên thường trú VTV tại Campuchia, nỗ lực đóng góp cho mối quan hệ đặc biệt của hai nước Việt Nam - Campuchia. 

Phan Hoà Giang

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: