Trương Anh Ngọc - nhà báo, cổ động viên và người lữ hành

(NB&CL) Mọi người thường nhắc đến nhà báo Trương Anh Ngọc với tư cách là một bình luận viên bóng đá. Song anh lại không nghĩ mình như vậy, anh thấy mình là một người lữ hành. Với anh, nếu coi một tháng đến với Qatar chỉ để tác nghiệp về World Cup là một sai lầm…

Mỗi ngày là một cuộc chạy Marathon

World Cup 2022 là kỳ World Cup thứ tư liên tiếp nhà báo Trương Anh Ngọc trực tiếp có mặt ở nước đăng cai để tác nghiệp. World Cup 2022 là một giải đấu đặc biệt, vì nó diễn ra ở quốc gia nhỏ nhất từng đăng cai World Cup và là quốc gia Arab thuộc vùng Vịnh đầu tiên làm việc đó. Những tưởng ở quốc gia nhỏ bé này việc đi lại tác nghiệp sẽ rất dễ dàng và khoảng thời gian tổ chức vào mùa đông, thời tiết sẽ mát mẻ, nhưng không - mọi thứ không dừng lại ở đó.

truong anh ngoc nha bao co dong vien va nguoi lu hanh hinh 1

Trương Anh Ngọc là một trong số ít những đồng nghiệp đã đi tác nghiệp nhiều nơi một cách rất chuyên nghiệp, đi quanh năm. Để tác nghiệp ở một giải đấu như thế này anh đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng về tất cả mọi thứ, trong đó quan trọng nhất là thể lực. Anh luyện tập sức bền trước cả năm để có thể hoà nhập, lăn lộn vào bất cứ địa hình nào, thời tiết nào để có tin, có bài, có ảnh, có hình đáp ứng được nhu cầu tại quê nhà. Mỗi sáng sớm khi thức dậy, Trương Anh Ngọc đã cảm nhận rất rõ hơi nóng, nhiệt độ ở đây vào khoảng 30 độ C nhưng độ ẩm lên tới 98%, nếu đi ban ngày người sẽ có cảm giác như bị bốc hơi. Đến tối thì rất lạnh vì là đất nước trên sa mạc, vào sân phải mặc áo khoác to nhưng vẫn lạnh. Phải mất đến 1 tuần, mặc dù là người chịu nhiệt rất giỏi, anh mới làm quen được với thời tiết này.

Ở những giải đấu trước, nhà báo Anh Ngọc thường tập trung tìm tòi, ghi chép ở cuộc sống bên ngoài nhưng với giải đấu này - lần đầu tiên anh vào sân nhiều đến thế. Anh muốn xem trực tiếp các cầu thủ thi đấu, muốn gần gũi với các cổ động viên nhiều hơn. Trong sân vận động, anh quan sát rất kỹ những động thái của cổ động viên, những tiếng hô, những tiếng hát, những làn sóng người. “Tôi cố gắng vào sân càng nhiều càng tốt để có những tin tức, những bài viết đậm chất thể thao, đậm hơi thở của World Cup”, Trương Anh Ngọc chia sẻ.

Mỗi một ngày ở Qatar với nhà báo Trương Anh Ngọc là một cuộc chạy Marathon vì công việc. Có những ngày anh chỉ ngủ tổng cộng có 3 tiếng, gục xuống bàn ngủ, tranh thủ ra salon ngủ. Trương Anh Ngọc kể, có hôm anh dậy từ 6 giờ sáng để viết bài, 8 giờ có mặt ở Trung tâm báo chí World Cup viết bài tiếp, rồi ghi hình cho truyền hình, sau đó tiếp tục viết và sưu tập tư liệu. Chiều đi bộ ra sân Education City ở ngay gần đó xem Hàn Quốc đá với Ghana, để ngay sau trận lại viết bài, viết xong chạy vội về Trung tâm báo chí ăn nhẹ rồi lái xe hơn 20km đến sân Lusail cho trận Bồ Đào Nha - Uruguay. Xe để xa, nên đi bộ mấy cây mới đến được sân, xong trận là ghi hình cuộc ăn mừng các cổ động viên Bồ Đào Nha cũng như phỏng vấn họ. Khi về nhà đã 1 rưỡi sáng và khi biên tập xong, gửi hình về nhà thì đã 2 rưỡi sáng ở Qatar. 8 rưỡi sáng đã lại có mặt ở Trung tâm báo chí để làm việc tiếp.

Đối với nhà báo Trương Anh Ngọc đó mới là công việc, là đam mê, là chiến đấu.

World Cup không chỉ là bóng đá

World Cup năm 2010 là lần đầu tiên Trương Anh Ngọc tác nghiệp, tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng kỳ World Cup ấy đã để lại cho anh rất nhiều kinh nghiệm. Một trong những điều đã hình thành nên phong cách riêng biệt của Trương Anh Ngọc chính là tác nghiệp không chỉ là đưa tin tức đơn thuần, mà còn phải có những bài viết sâu sắc, không chỉ là thời sự mà còn phải có những giá trị lâu dài. Với anh, World Cup không chỉ là bóng đá, ở đó còn là con người, cuộc sống, là văn hoá, lịch sử.

Trước khi sang Qatar, Trương Anh Ngọc ngã và bị thương ở chân, gặp khó khăn trong việc đi lại. Đến Qatar vào 1h sáng nhưng bị nhầm địa chỉ, anh phải tập tễnh kéo vali trên đường. Rất may có một người dân địa phương giúp đỡ cho vali lên ô-tô và giúp anh tìm nhà. Khi Anh Ngọc cảm ơn, họ nói: “Không có gì, chúng ta là bạn”. Anh Ngọc đã rất xúc động về lòng tốt của người dân ở đây.

Trong thời gian tác nghiệp tại Qatar, FIFA sắp xếp xe chở các phóng viên, nhà báo ra sân vân động. Nhưng Trương Anh Ngọc đã tự thuê một chiếc xe để chủ động trong công việc. Anh đi mọi nơi, vào từng con phố, gặp nhiều người, làm bạn với họ, hiểu họ và viết về họ. “Khi mà hàng triệu người hướng đến sân cỏ thì tôi không quên xem những người đang xem bóng đá, và tôi xem cuộc sống của họ, con người, văn hóa, thậm chí tôi hỏi họ là World Cup tổ chức ở nước bạn, bạn có vui không? Bạn có thích World Cup không? Những chuyến đi như vậy tôi thực sự nhúng sâu mình vào cuộc sống của họ” – nhà báo Trương Anh Ngọc bày tỏ.

truong anh ngoc nha bao co dong vien va nguoi lu hanh hinh 2

Nhà báo Trương Anh Ngọc gặp những tình nguyện viên nhập cư được thuê để phục vụ World Cup ở ngoài đường, ở trung tâm báo chí, anh đã nói chuyện với họ để biết thêm về những câu chuyện bên cạnh trái bóng lăn. Họ là một trong số những người phục vụ ở hơn 30 vai trò khác nhau trong 45 khu vực làm việc liên quan đến World Cup. Một chương trình rộng lớn và đầy tham vọng được Qatar và FIFA tổ chức từ hồi giữa tháng 5 và đã thu hút hàng vạn thanh niên tuổi từ 18 trở lên. Có những người trẻ đã và đang sinh sống học tập ở đây, có những người từ nơi khác bay tới Qatar. Họ là những người mặc áo phản quang buổi tối đứng ở các giao lộ cắt vào các khu vực chắc chắn sẽ tập trung đông người hâm mộ như Corniche, khu bờ biển nổi tiếng của Doha, hay khu cổ động viên Fan Festival ở công viên Al Bidda, chỉ để quan sát xem có xe ô-tô nào đi tới hay không thì sẽ giúp cho người đi bộ đi qua. Có những người phục vụ ở các bãi xe, các hành lang sân vận động, các lối đi của các sân bóng, trong các trung tâm báo chí của World Cup.

Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ: “Tất cả đều còn rất trẻ, vui vẻ và thân thiện, luôn nở nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần. World Cup trở thành một cơ hội để họ tiếp xúc với mọi người, sống với không khí sôi động của giải bóng lớn nhất hành tinh. Những tình nguyện viên, không ít trong số đó đến đây với biết bao hy vọng đổi đời, nhiều bạn trẻ nói rằng “Tôi muốn ở lại đây””.

Với nhà báo Trương Anh Ngọc, đến Qatar không chỉ để làm về bóng đá, một tháng ở đây phải là một tháng tuyệt vời nhất trong năm của anh. Hình ảnh về con người, về đất nước này sẽ in dấu trong những cuốn sách của anh… Anh cảm nhận và ghi nhận tất cả những thứ đó. Với anh điều đó rất tuyệt vời.

Hoài Giang

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết hai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đã hoàn tất quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ và được trình để ký ban hành.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: