Bài 2: Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh và cuộc “tiếp sức” tuyến đầu

(NB&CL) Sự đóng góp “ngoài sức mong đợi” là món quà ấm áp trong mùa dịch, là sự sẻ chia... của người làm báo với lực lượng tuyến đầu.

Bài liên quan

Bài 1: Vì nghĩa đồng bào mà dốc lòng dốc sức...

Bài 3: Chúng tôi đi xin, xin bằng cả tấm lòng

Bài 4: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai...

Cuộc “tiếp sức” bắt nguồn từ một lá thư tâm sự của một Giám đốc bệnh viện gửi tới toàn thể y bác sĩ của mình. Cuộc “tiếp sức” ấy bắt đầu từ việc Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh kêu gọi các cơ quan báo chí đồng hành, chung tay bằng chính kinh phí trích ra từ mỗi tòa soạn báo. Sự đóng góp “ngoài sức mong đợi” là món quà ấm áp trong mùa dịch, là sự sẻ chia... của người làm báo với lực lượng tuyến đầu.

Của ít lòng nhiều...

Thực ra, chương trình “Hỗ trợ các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19” diễn ra rất nhanh nhưng điều còn đọng mãi trong lòng chúng tôi là ý nghĩa tinh thần mà giới báo chí gửi đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Trích ra một phần kinh phí trong chính lúc các cơ quan báo chí cũng đang gặp nhiều khó khăn, lại phải gánh vác trọng trách to lớn trên mặt trận tuyên truyền nên dù có thể kinh phí “gom góp” không nhiều như các doanh nghiệp nhưng lại trân quý biết nhường nào.

Đoàn công tác Hội Nhà báo TP.HCM, các cơ quan báo chí TP.HCM và Trung ương đến thăm và trao quà tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: Tam Nguyên

Đoàn công tác Hội Nhà báo TP.HCM, các cơ quan báo chí TP.HCM và Trung ương đến thăm và trao quà tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: Tam Nguyên

Ngay khi đọc được lá thư tâm sự với rất nhiều tình cảm, sự hy sinh và tinh thần kiên cường, quyết tâm chống dịch của các y bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương, lãnh đạo Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh rất xúc động và nghĩ rằng cần làm ngay một điều gì đó lúc này để động viên, khích lệ các y bác sĩ...

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội có sự thống nhất cao, soạn một bức thư ngỏ gửi tới một số Tổng Biên tập các cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh, cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn TP. HCM, một số Tổng Biên tập ngoài Hà Nội...

Ý tưởng ấy rất được ủng hộ, số tiền gửi về liên tục trong vài ngày sau đó. Ban Chấp hành Hội liên hệ mua sắm đồ bảo hộ, khẩu trang, các vật dụng khác... rồi lên ngay các chương trình trao tặng cho các bệnh viện.

Nhà báo Lý Việt Trung (giữa) và bác sĩ Nguyễn Thanh Vĩnh- Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10 trong buổi trao quà tặng các y bác sĩ. Ảnh: Tam Nguyên

Nhà báo Lý Việt Trung (giữa) và bác sĩ Nguyễn Thanh Vĩnh- Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10 trong buổi trao quà tặng các y bác sĩ. Ảnh: Tam Nguyên

Khi nhận được sự kêu gọi của Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Ngọc Năm – Giám đốc Cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP. Hồ Chí Minh (VOV TP.HCM) hưởng ứng đầu tiên.

Anh Ngọc Năm chia sẻ: “Tôi đánh giá cao sáng kiến này của Hội Nhà báo TP. HCM, bởi các y, bác sĩ là lực lượng tuyến đầu của tuyến đầu. Anh chị em phóng viên, nhà báo ngoài nhiệm vụ đưa tin, bài để công chúng hiểu thêm về sự hy sinh, thiệt thòi, thậm chí mất mát thầm lặng của họ, còn dành tặng phần quà hỗ trợ đã góp phần động viên các y, bác sĩ vững tâm hơn, có thêm sức khỏe, niềm tin để phòng chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Chương trình này còn tạo sự gắn bó hơn nữa giữa đội ngũ thầy thuốc với các phóng viên, nhà báo trong công việc của mình. Họ rất xứng đáng nhận được sự chia sẻ, tôn vinh của xã hội”.   

Của cho không bằng cách cho” là điều mà nhà báo Trần Trọng Dũng nhấn mạnh. Chuyện trao quà, làm thiện nguyện với ông đã quá quen rồi bởi ông có tới 20 năm phụ trách lĩnh vực này trong thời kỳ làm lãnh đạo Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Khi sang làm Chủ tịch Hội, các cuộc vận động ủng hộ quyên góp ông khởi xướng đều có ý tưởng hay, khác biệt, cách triển khai nhanh, gọn gàng, khoa học... Do vậy mà luôn nhận được sự thống nhất, ủng hộ và rất hiệu quả.

Ngay như chương trình này khi vừa thông tin tới 11 lãnh đạo các báo hiện là ủy viên Ban Chấp hành Hội thì các nhà báo đều đồng lòng nhất trí, rồi khi ông gọi điện chia sẻ ý tưởng rất chân thành tới nhiều Tổng Biên tập khác cũng đều nhận được sự hưởng ứng. Thế mới hiểu “lãnh đạo nào thì phong trào ấy”, người phát động có sự tận tụy, trách nhiệm và hết lòng với công việc sẽ nhận được những cái nắm tay rất chặt. Hội Nhà báo TP.HCM và các cơ quan báo chí chỉ trong khoảng 2 tuần đã trao quà tận tay tới các y bác sĩ tại 6 bệnh viện với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Món quà đặc biệt cho nữ y bác sĩ và cuộc điện thoại trước giờ giao ban

Các vật phẩm được Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh mua ban đầu có các thiết bị bảo hộ, khẩu trang, sữa, khí dung... và chia đều ra cho 6 bệnh viện đã lên kế hoạch. Nhưng thứ đặc biệt nhất được bổ sung “giờ chót” lại khiến các y bác sĩ rất xúc động khi đón nhận, đó là các đồ dùng cá nhân cho nữ y bác sĩ.

Là Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, nhà báo Lý Việt Trung đã đưa ra ý kiến bổ sung mua thêm những vật dụng dành tặng riêng cho các nữ y bác sĩ mà theo chị không thể thiếu....

Là phụ nữ, chúng tôi hiểu hơn ai hết những hy sinh của các y bác sĩ đặc biệt là các nữ bác sĩ chịu nhiều thiệt thòi khi làm việc trong môi trường bệnh viện thời dịch bệnh. Hoàn cảnh tại bệnh viện rất khó khăn trong sinh hoạt, nhiều khi thiếu thốn lắm mà khó nói, ngại chia sẻ. Khi nhận được món quà đặc biệt này, có nữ Phó Giám đốc bệnh viện đã rất cảm động nói rằng, đây là thứ rất quan trọng, rất quý đối với các nữ y bác sĩ mà lần đầu tiên nhận được món quà đặc biệt này, thật cảm ơn các nhà báo đã rất chu đáo, tâm lý và tinh tế...” - Tổng Biên tập Lý Việt Trung tâm sự.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng đang cắt tóc miễn phí cho cư dân trong khu chung cư nhà ông.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng đang cắt tóc miễn phí cho cư dân trong khu chung cư nhà ông.

Kể về chuyện trao quà cho các bệnh viện, nhà báo Trần Trọng Dũng chia sẻ rằng, ông đã triển khai biết bao chương trình thiện nguyện trong hơn 20 năm qua nhưng lần này dù thời gian ngắn mà lòng vẫn đầy tâm tư, trăn trở. Từ chuyện đi trao quà mà bên nhận đứng phía trong còn mình đứng ngoài vì bệnh viện bị phong tỏa do có ca nhiễm đến những ám ảnh khi nhìn thấy dãy quan tài xếp hàng dài trong bệnh viện... Trao quà trong mùa dịch thật không ít nỗi éo le nhưng càng thấy trân quý biết bao cuộc sống và tình người.

Nhà báo Trọng Dũng kể lại: “Tôi nhớ khi đến trao tại Bệnh viện Bình Chánh, những chiếc quan tài chuẩn bị cho người mất vì dịch bệnh Covid-19 cứ xếp dài. Nhìn thấy cảnh tượng ấy thực sự cảm thấy gai người nhưng tôi cũng để ý thấy những chiếc quan tài đẹp quá, xịn quá mà nghe đâu giá trên thị trường hiện rất cao. Bất giác nghĩ trong đầu rằng, vì sao phải dùng loại đẹp vậy khi người nhà còn chẳng được đến đưa tiễn, không làm lễ viếng mà chỉ cho vào lò hỏa táng...

Tôi gọi điện thoại ngay cho Phó Chủ tịch HNB Lý Việt Trung lúc đó đang họp giao ban với Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị đại diện phát biểu hai ý kiến.

Một là, thành phố nên giao cho Sở Công Thương chỉ định một vài cơ sở chế biến sản xuất hàng loạt quan tài cho những đồng bào mất do dịch bệnh. Có thể đóng bằng gỗ tạp, không cần gỗ quá đắt, cần đảm bảo kín đáo, cẩn thận là được. Không thể để tình trạng một vài nhà Đòn lợi dụng đẩy giá trục lợi trên nỗi đau của đồng bào mình. Vì có nhiều gia đình nghèo và bất hạnh, một lúc mất cả bố cả mẹ, sao lo nổi mấy chục triệu mua quan tài. Phải kiến nghị bình ổn giá sản phẩm này rồi trao cho các bệnh viện, thậm chí có thể kêu gọi doanh nghiệp lĩnh vực này hỗ trợ phần nào cho bà con.

Thứ hai là, thành phố nên chỉ đạo Sở Giáo dục & Đào tạo giảm học phí đầu năm học, hoặc chí ít giãn việc đóng học đầu năm chứ nếu hoàn cảnh khó khăn như này thì rất dễ dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên bỏ học giữa chừng...

Càng đi, càng đến và biết thêm các hoàn cảnh éo le, tôi lại càng thấy cần có các chủ trương hỗ trợ cấp bách. Sau đó, cùng với một số bài báo tham gia góp ý, thành phố đã tiếp thu và quyết định lo việc hương khói cho người mất vì dịch Covid-19 và giao việc này cho quân đội triển khai. Còn việc học phí, tôi cũng hy vọng sẽ được ủng hộ thời gian tới”...

Kết thúc đợt trao quà tại các bệnh viện, nhà báo Trần Trọng Dũng cũng vui vẻ chia sẻ rằng, ngay sau khi đi thiện nguyện về, ông cũng cảm thấy rất vui khi được cắt tóc miễn phí cho một số cư dân trong khu chung cư của mình trong 2 ngày cuối tuần. Mặc dù chỉ vài tuần trước thôi, khu chung cư nhà ông cũng bị phong tỏa vì có ca nhiễm nhưng quả thực với một người không quen ngồi yên thì dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế nào vẫn nghĩ ra những việc có thể làm, nên làm. Cách mà ông thực hiện cũng rất giản dị, không rầm rộ, không quá to tát, vừa đủ lan tỏa và tiếp thêm cho người khác năng lượng và niềm hy vọng...

Hà Vân

Bài 3: Chúng tôi đi xin, xin bằng cả tấm lòng 

Empty

Xem thêm

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết hai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đã hoàn tất quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ và được trình để ký ban hành.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

10 chiến lược thu hút khán giả trẻ xem tin tức

10 chiến lược thu hút khán giả trẻ xem tin tức

(CLO) Trong nhiều năm, ngành báo chí thường cho rằng giới trẻ chỉ thích video ngắn, tin người sáng tạo nội dung hơn các cơ quan báo chí và không thực sự quan tâm đến thời sự. Nhưng các nghiên cứu mới cho thấy thực tế không đơn giản như vậy.

Lan tỏa giá trị Báo Việt Nam Độc lập trong dòng chảy 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Lan tỏa giá trị Báo Việt Nam Độc lập trong dòng chảy 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Báo Việt Nam Độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) và hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Báo Việt Nam Độc lập ra số đầu tiên (1/8/1941 - 1/8/2026).

Cỡ chữ bài viết: