Ông sinh ra là một hoàng tử nhưng được chôn cất như một thường dân, sau khi người dân của ông bỏ phiếu bãi bỏ chế độ quân chủ vào năm 1974.
Người dân tiễn đưa vị vua cuối cùng của Hy Lạp. Ảnh: Reuters
Constantine II, em họ thứ hai của Vua Charles của Vương quốc Anh và là cha đỡ đầu của Hoàng tử William, sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, nhưng đã trở về quê hương trong những năm cuối đời. Ông qua đời tại một bệnh viện ở Athens vào tuần trước, hưởng thọ 82 tuổi.
Có mối liên kết với Nhà Glucksberg của Đức, nơi có quan hệ với hoàng gia khắp châu Âu, Constantine II là con trai duy nhất của Vua Paul và Nữ hoàng Frederica của Hy Lạp.
Ông được chôn cất tại Tatoi, khu đất cũ của gia đình ở phía bắc Athens, nơi tổ tiên của ông cũng được chôn cất. Các con cháu ông khiêng linh cữu, hát quốc ca. Khi họ hạ nó xuống, mọi người hô vang "Người bất tử!".
"Ý muốn của Chúa là cha sẽ trút hơi thở cuối cùng trên quê hương của chúng ta, nơi mà cha yêu quý không gì hơn trong suốt cuộc đời mình", Pavlos, con trai cả của Constantine, nói trong bài điếu văn trước đó.
Các hoàng gia từ châu Âu, bao gồm Công chúa Anne của Vương quốc Anh, Vua Felipe và Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha đã tham dự buổi lễ của Cơ đốc giáo Chính thống tại Nhà thờ lớn Metropolitan ở Athens.
Ngoài ra, trong số các khách mời còn có thành viên hoàng gia đến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Serbia và Monaco.
Trước đó, hàng nghìn người đã xếp hàng hàng giờ đồng hồ để bày tỏ lòng thành kính lần cuối. Dionysios Klonaris, 76 tuổi, nói: “Tôi buồn và tự hào rằng tôi tôn vinh ông ấy cho đến những giây cuối cùng của cuộc đời ông ấy”.
Constantine khi ở tuổi 27 và đã làm vua được ba năm bị buộc phải lưu vong vào năm 1967 cùng với vợ là Công chúa Anne-Marie, người con gái út của Vua Frederick IX của Đan Mạch và gia đình ông.
Trong các cuộc phỏng vấn trong nhiều năm, Constantine nhớ lại rằng ông không được phép quay lại Hy Lạp để vận động cho chính mình vào thời điểm trưng cầu dân ý.
"Nếu người dân Hy Lạp quyết định rằng họ muốn có một nền cộng hòa, thì họ có quyền có được điều đó và nên được yên ổn để tận hưởng nó", ông được trích dẫn khi nói với tạp chí Time vào năm 2002.
Mai Vân (theo Reuters)