Sáng 14/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Quân khu 7, đại diện các sở, ban, ngành thành phố; Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, tăng ni và Phật tử đã cùng dâng hương, tụng kinh cầu siêu, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Theo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, hoạt động được tổ chức nhằm phát huy truyền thống "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, đồng thời lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì đất nước.
Đặc biệt, lễ tưởng niệm được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng - nơi trước đây là Nghĩa trang Đô Thành. Đây cũng là khu vực đang được các cơ quan chức năng triển khai xác minh thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Những hồi chuông cầu nguyện vang lên giữa không gian công viên đã tạo nên bầu không khí trang nghiêm, lắng đọng. Nhiều người dân thành kính dâng hương, gửi gắm lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập của dân tộc.
Có mặt tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Đình Dương (73 tuổi), cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 305 Đặc công, cho biết ông luôn dành sự kính trọng đặc biệt đối với những đồng đội và các thế hệ chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh.
"Tôi đến đây để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nhờ sự hy sinh của các thế hệ đi trước mà hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất, người dân có cuộc sống ổn định hơn", ông Dương chia sẻ.
Theo người cựu chiến binh, những hoạt động tưởng niệm không chỉ giúp tri ân người đã khuất mà còn góp phần nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của cha ông.
Trong khi đó, bà Lê Thị Cúc (SN 1962), con gái liệt sĩ Lê Văn Ba mất tích từ năm 1968, không giấu được xúc động khi tham gia buổi lễ. Bà cho biết gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ để tìm kiếm thông tin về người cha đã hy sinh.
"Tôi chỉ mong nếu cha mình có duyên được tìm thấy thì gia đình sẽ được đón ông trở về. Đó là mong mỏi lớn nhất của mẹ tôi và các thành viên trong gia đình suốt nhiều năm qua", bà nói.
Giữa những mái đầu bạc của các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ, hình ảnh em Phạm Phú Hưng, học sinh lớp 6A6 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, chăm chú tham gia lễ cầu siêu cũng để lại nhiều cảm xúc.
"Em cảm thấy tự hào về những người đã hy sinh vì đất nước. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước", Hưng chia sẻ.
Buổi lễ khép lại trong làn khói hương trầm và những lời cầu nguyện thành kính. Với nhiều người tham dự, đây không chỉ là dịp tưởng niệm mà còn là cơ hội để nhắc nhớ về những hy sinh to lớn đã làm nên nền hòa bình, độc lập của đất nước hôm nay.