Luôn mặc định mình là người có nguy cơ nhiễm để giữ khoảng cách an toàn nhất cho mọi người

(NB&CL) Nhà báo Huỳnh Bích Phương - Trung tâm Tin tức – Đài Truyền hình TP.HCM là một trong những phóng viên y tế thường xuyên có mặt ở những điểm nóng về dịch bệnh, sát cánh với ngành y tế.

Tác nghiệp ngay trong tâm dịch, tâm trạng hoài nghi lo lắng, câu hỏi liệu mình có “bị” không luôn thường trực, nhưng bằng ý thức, trách nhiệm và tình yêu nghề, các nữ nhà báo vẫn đang miệt mài ngày đêm cùng lực lượng chống dịch dấn thân ở tuyến đầu. Nhà báo Huỳnh Bích Phương - Trung tâm Tin tức – Đài Truyền hình TP.HCM là một trong những phóng viên y tế thường xuyên có mặt ở những điểm nóng về dịch bệnh, sát cánh với ngành y tế. Báo Nhà báo & Công luận đã cuộc trò với chị để hiểu rõ hơn về công việc tác nghiệp thời điểm này.

An toàn cho cả một ê-kíp chứ không phải cho một cá nhân

+ Trong những ngày đường phố vắng lặng, trên những con đường ít người qua lại người ta vẫn thấy bước chân của đội ngũ phóng viên bền bỉ trên con đường mang thông tin hình ảnh tới mọi người. Trong những ngày này, chị đã chuẩn bị tâm thế tác nghiệp ra sao?

luon mac dinh minh la nguoi co nguy co nhiem de giu khoang cach an toan nhat cho moi nguoi hinh 1

Nhà báo Huỳnh Bích Phương, Trung tâm Tin tức – Ðài Truyền hình TP.HCM tác nghiệp tại Bệnh viện hồi sức Covid-19.

- Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp, chúng tôi ý thức rất rõ việc cần thiết song hành cùng các lực lượng phòng chống dịch để đảm bảo thông tin diễn biến dịch bệnh chính xác nhất đến người dân. Bài toán luôn đặt ra là vừa tác nghiệp bình thường vừa an toàn cho người thân, cho cả bạn bè, đồng nghiệp.

Từ năm ngoái khi bắt đầu xuất hiện các mầm bệnh, chúng tôi cũng được cơ quan quán triệt về vấn đề đảm bảo an toàn. Đó là một quy trình nghiêm ngặt đối với phóng viên đi tác nghiệp ở bên ngoài, hoàn toàn phải tuân thủ theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong những lần liên hệ tới các bệnh viện vào năm ngoái, chúng tôi đã hiểu những nguyên tắc của bệnh viện để được vào tác nghiệp trong đó. Ngoài việc sử dụng đồ bảo hộ, còn có nhiều yêu cầu khác, ra vào vùng đệm như thế nào chúng tôi đều phải nắm. Ngay cả việc sử dụng máy quay, micro, giữ khoảng cách với nhân vật để đảm bảo an toàn cho tất cả.

+ Khác với báo in, báo mạng, làm truyền hình là phải tới tận nơi, quan sát thật kỹ, có khi nào vì quá say nghề, làm việc theo thói quen mà bạn quên mất những quy định an toàn cho mình?

- Là phóng viên truyền hình, tôi và ê-kíp rất muốn vào sâu bên trong để tìm hiểu thông tin cho phóng sự, bản tin được rõ nét hơn. Nhưng mỗi khi làm vậy đều phải chững lại một bước để tính đường nào an toàn nhất để đi tiếp, sao an toàn cho cả một ê-kíp chứ không phải cho một cá nhân. Khác với báo in có thể tác nghiệp độc lập, truyền hình là công việc của tập thể. Sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện thì mình mới dấn thân vào. Cần xác định rõ mình không thể trở thành gánh nặng cho cả ê-kíp, cho đơn vị mình đến. Mình đến cơ sở y tế mà mình trở thành gánh nặng cho cơ sở y tế đó là điều không nên. Muốn xông pha vào một điểm phải có sự chuẩn bị kỹ và phải được sự đồng ý của ban lãnh đạo Đài và cơ sở muốn đến. Nhiều anh chị ở Đài chưa có gia đình, mọi người tình nguyện ở lại Đài làm việc, hạn chế tiếp xúc người thân.

Các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp triển khai “1 cung đường 2 địa điểm”, nhưng đối với phóng viên không thể áp dụng cách đó, không chỉ từ nhà đến cơ quan. Đi nhiều để có thông tin đa chiều hơn và song hành với hoạt động chống dịch của thành phố.

Áp lực về thông tin nhanh là “một”, đảm bảo thông tin chính xác phải đến “mười”

+ Dịch bệnh tạo ra nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp, nhưng nó cũng tạo ra những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Các chị thời gian qua đã có cách triển khai thông tin như thế nào?   

- Đúng vậy, chúng tôi tác nghiệp linh hoạt bằng phỏng vấn trực tuyến online, thông qua một hệ thống được set-up riêng. Chúng tôi sẽ trao đổi với khách mời, nhân vật trước để hướng dẫn nhân vật dùng phần mềm quay video, góc quay, chất lượng ra sao. Đó có thể là Video call, như ngồi đối diện nhân vật, không khác gì phỏng vấn trực tiếp với nhân vật. May mắn khi dịch bùng phát, các nhân vật đa phần cũng quen với hình thức phỏng vấn online. Để thông tin được nhanh, chúng tôi dẫn từ hiện trường hoặc phóng viên tự sản xuất, gửi về và ở nhà sẽ đưa lên sóng. Tuy nhiên mặt trận thông tin lúc này rất khó khăn không kém gì những mặt trận khác. Các tin bài về dịch tăng lên, phát sóng nhiều hơn, áp lực về thông tin nhanh là “một” nhưng đảm bảo thông tin chính xác phải đến “mười”. Chúng tôi luôn trong guồng quay nghe ngóng, tiếp nhận, phân tích, kiểm tra, ghi nhận thực tế, kiểm chứng thông tin với các đơn vị liên quan…

+ Là phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế, chứng kiến nhiều y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, những tấm lòng nhân ái, chị nhớ nhất câu chuyện cảm động nào?

- Rất nhiều câu chuyện, như gần đây tôi đưa tin về 17 bệnh nhân nặng điều trị tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 (TP. Thủ Đức) đã xuất viện sau nhiều ngày được các y bác sĩ nỗ lực hồi sức. Tôi có phỏng vấn một nam công nhân, khi trả lời phỏng vấn, anh nói đầy cảm xúc, khi bước chân vào bệnh viện không còn hy vọng gì, cảm giác phải rời xa cuộc sống. Không thể thở được, anh rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Nhưng các bác sỹ, y tá ở đây luôn túc trực, từng giờ từng phút điều trị, duy trì quá trình hô hấp cho bệnh nhân.

Những người vào bệnh viện họ không người thân chăm sóc, các y, bác sỹ là những người thân duy nhất trong những giờ phút sinh tử. Anh nói, những y, bác sỹ ở đây là những thiên thần áo trắng, như bà tiên, biến người ở ranh giới cái chết nay được sinh ra một lần nữa.

Họ giành giật sự sống cho người bệnh khỏi tử thần. Qua đó mình cũng hiểu được nỗ lực của các y bác sỹ ra sao. Họ không chỉ cấp cứu về mặt y khoa mà họ còn như người thân trong gia đình. Ngày bệnh nhân ra viện, mỗi người mang theo lòng mong mỏi riêng, người mong muốn trở về đoàn tụ gia đình, người tiếp tục làm công việc của mình. Còn riêng những y, bác sỹ vẫn lặng lẽ làm việc, họ chỉ mong có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh về nhà vì chỉ khi đó họ mới được trở về với gia đình của mình.

+ Thường phải đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, chị thấy điều gì là khó khăn nhất đối với nữ nhà báo khi tác nghiệp trong tâm dịch?

- Hiện nay tôi không khó khăn về tìm nhân vật, liên hệ… vì dịch bệnh bùng phát có rất nhiều đề tài để có thể khai thác. Đề tài nhiều nhưng làm sao thực hiện được nó mà đảm bảo an toàn mới là bài toán mình phải tính tới. Đôi lúc chúng tôi cũng chạnh lòng khi có một giai đoạn mọi người ngại tiếp xúc phóng viên vì phóng viên đi nhiều, gặp nhiều người, nguy cơ rất cao… mặc dù đây là tâm lý rất bình thường, mình cũng hết sức thấu hiểu nhưng ngẫm mới thấy để đảm bảo mặt trận thông tin được duy trì, mọi khó khăn đều phải vượt qua.

Phóng viên nữ ngoài công việc là phải chăm con nhỏ, không thể tự cách ly hoàn toàn với gia đình, nhất là các bé còn quá nhỏ, mùa dịch càng khó tìm được người giữ trẻ. Sau mỗi ngày đi làm về chăm con ở nhà nhưng tôi vẫn duy trì việc đeo khẩu trang. Mình luôn mặc định mình là người có nguy cơ nhiễm, ngay từ khi bước chân ra đường là tự mặc định cho mình như vậy để tự cách ly và đảm bảo khoảng cách an toàn nhất cho người thân trong gia đình. Xuyên suốt quá trình sinh hoạt tại gia đình, chúng tôi cũng luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Mặt trận thông tin lúc này rất khó khăn không kém gì những mặt trận khác. Các tin bài về dịch tăng lên, phát sóng nhiều hơn, áp lực về thông tin nhanh là “một” nhưng đảm bảo thông tin chính xác phải đến “mười”. Chúng tôi luôn trong guồng quay nghe ngóng, tiếp nhận, phân tích, kiểm tra, ghi nhận thực tế, kiểm chứng thông tin với các đơn vị liên quan…

Lê Tâm (Thực hiện)

luon mac dinh minh la nguoi co nguy co nhiem de giu khoang cach an toan nhat cho moi nguoi hinh 2

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: