Mưa bão đã qua đi nhưng nghĩa đồng bào và tình người vẫn còn ở lại, tạo nên sức mạnh của dân tộc
(CLO) “Nhân dân sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ chạy đua với thời gian để đưa dân ra khỏi vùng lũ, vùng sạt, xuyên rừng, xuyên núi để tiếp tế cho người dân nơi bị lũ cô lập, xuyên ngày, xuyên đêm dọn hiện trường để mở đường cứu dân”, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy bày tỏ.
Ngày 4/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại hội trường về Đánh kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) nêu vấn đề: Về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của báo Yagy, cho đến nay, đã hơn 1 tháng cơn bão đi qua, với sức tàn phá nặng nề đã để lại những hậu quả rất lớn cho nhiều tỉnh miền Bắc nước ta.
“Mưa bão, sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 đồng bào. Nhiều địa phương oằn mình trong bão lũ, nhiều tài sản bị nhấn chìm, cuốn trôi. Song, với sự quyết liệt, lo cho dân của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị, cùng với những nghĩa cử cao đẹp, chứa chan tình đồng chí, đồng bào đã làm vơi đi nhiều nỗi đau, mất mát sau bão. Có thể nói, mưa bão đã qua đi nhưng tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tình người vẫn còn ở lại, tạo nên sức mạnh của cả dân tộc ta”, nữ đại biểu Quốc hội đoàn Bắc Kạn bày tỏ.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy, qua theo dõi công tác này, có 4 vấn đề cần nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Thứ nhất, công tác chuẩn bị cho ứng phó bão lũ đã được triển khai ở mức cao nhất. Bão Yagy được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua. Bão có thời gian tăng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử và duy trì các siêu bão trong suốt hơn 30 giờ đồng hồ. Công tác dự báo bão được triển khai từ rất sớm đã nhận được sự chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo cao nhất, yêu cầu phải giải chính xác bài toán của siêu bão lịch sử để chủ động ứng phó. Trên cơ sở đó, một khối lượng công việc khổng lồ đã được các ngành, các địa phương hoàn thành trước khi bão đổ bộ với các biện pháp tập trung cao nhất.
Thứ hai, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão lũ. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu cứu dân là ưu tiên cao nhất, tập trung toàn lực để cứu dân, không để một người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có nơi nương tựa, không để cháu học sinh nào thiếu trường, thiếu lớp và không để cho người bệnh nào không có nơi khám, chữa bệnh.
Thủ tướng đã chỉ đạo hàng ngày, hàng giờ sát với diễn biến khẩn cấp của tình hình bão lũ. Chỉ tính trong một tuần đầu đã ban hành tới 10 công điện và đến ngày thứ 10 đã ban hành Nghị quyết 143 với hàng loạt giải pháp trọng tâm để khắc phục hậu quả của bão lũ.
Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn đặt ra.
Các đoàn công tác của Trung ương do trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về với các địa phương trong những ngày bão lũ và đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân nơi đây.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy phát biểu.
Từ sự chỉ đạo của Trung ương thì các ngành, các địa phương đã có những kế hoạch và có những kịch bản ở mức cao nhất, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, có thể thấy một không khí khẩn trương chạy đua với thời gian trong suốt đợt bão lũ để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Thứ ba là sự chấp nhận gian khổ, hy sinh của lực lượng tuyến đầu, rất nhiều lực lượng đã cùng vào cuộc, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, trở thành điểm tựa vững chắc của Nhân dân, nhất là lực lượng quân đội và công an. Nhân dân sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh cán bộ chiến sĩ chạy đua với thời gian để đưa dân ra khỏi vùng lũ, vùng sạt, xuyên rừng, xuyên núi để tiếp tế cho người dân nơi bị lũ cô lập, xuyên ngày, xuyên đêm dọn hiện trường để mở đường cứu dân.
Sau trận lũ quét kinh hoàng ở làng Nủ, hơn 500 cán bộ chiến sĩ dầm mưa, dầm lũ xới từng mét bùn, vạch từng bụi cây, bờ đất để mong sớm tìm được dân hay như ở Cao Bằng, hàng chục chiến sĩ chân bám bùn đi bộ hơn 20 cây số đường rừng cheo leo, nguy hiểm để khiêng thi thể người dân về với gia đình và còn rất nhiều hình ảnh xúc động như thế ở những địa phương nơi bão lũ về.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp.
Thứ tư, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cơn bão Yagi đi qua càng thấy được truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc ta. Hình ảnh những chiếc ô tô đi thật chậm để chắn gió cho người đi xe máy hay là những căn hộ khách sạn mở cửa miễn phí để đón người dân vào trú bão, bà con ở chùa Hương Hà Nội đem đò vào vùng lũ, chèo đò, đẩy đò xuyên đêm để cứu trợ cho người dân; đồng bào miền Nam, miền Trung ruột thịt xuyên đêm chế biến thực phẩm, gói ghém hàng hóa để kịp gửi cho đồng bào miền Bắc. Hàng nghìn chuyến xe chở nhu yếu phẩm nối đuôi nhau cùng hướng về vùng lũ mang theo triệu tấm lòng và những ngày qua ở nước ngoài, kiều bào ta cũng đau đáu hướng về miền Bắc, đến nay Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận được hơn 2000 tỷ đồng, tất cả đều thực hiện theo mệnh lệnh từ trái tim.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh, thiệt hại do siêu bão lịch sử gây ra là không thể tránh khỏi. Song, với sự chuẩn bị từ sớm và quyết liệt, chúng ta đã hạn chế được rất nhiều thiệt hại, rủi ro do siêu bão gây ra và để đóng góp cho công tác này, nữ đại biểu Quốc hội đưa ra 2 kiến nghị:
Một là, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các cơ chế đặc cách, đặc thù để bổ sung thêm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng, nhất là các địa phương miền núi.
Hai là, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép được áp dụng các trình tự, thủ tục rút gọn để triển khai một số nguồn lực hỗ trợ đến với bà con để tấm lòng của Đảng, Nhà nước kịp thời đến với bà con. Bởi vì trong bối cảnh đặc biệt mà vẫn áp dụng quy trình, thủ tục thông thường đối với một số nguồn lực sẽ rất khó triển khai.