Ngày Chủ nhật hạnh phúc!

(CLO) Đều đặn chiều Chủ nhật hàng tuần, những bát cháo thơm ngon, nóng hổi, đầy ắp tình yêu thương lại được nhóm thiện nguyện mang tên “Nồi cháo lan tỏa yêu thương” đem đến và phát miễn phí cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K2 cơ sở Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội).
Chị Thu Phương – Trưởng nhóm “Nồi cháo lan tỏa yêu thương”

Chị Thu Phương – Trưởng nhóm “Nồi cháo lan tỏa yêu thương”

Để có những bát cháo như thế, vào chiều Chủ nhật hàng tuần, các thành viên nhóm “ Nồi cháo lan tỏa yêu thương” lại tập trung về Bệnh viện K2 - Tam Hiệp để phân công công việc. Người thì nhóm lửa, vo gạo, rửa xoong nồi, người lo nhặt rau, rửa nấm... ai cũng tập trung cao độ, hoàn thành công việc của mình, để nồi cháo được bắc lên bếp đúng giờ.

Chị Thu Phương – Trưởng nhóm chia sẻ, lý do thành lập nồi cháo là xuất phát từ tình yêu thương, đồng cảm với các bệnh nhân ở nơi đây. Chính bản thân chị và hai thành viên trong nhóm cũng mang trong mình căn bệnh quái ác này. Chị muốn giúp đỡ thật nhiều những người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, để lan tỏa yêu thương đến với tất cả mọi người.

Chị Phương nói: “Sức khỏe của tôi còn ngày nào thì tôi vẫn tiếp tục làm ngày đó. Khi nào sức khỏe không cho phép nữa thì tôi mới dừng lại”.

Cứ đều đặn như thế, không kể thời tiết nắng hay mưa, chiều Chủ nhật hàng tuần, từng bát cháo lại đến với bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K2 - Tam Hiệp.

Chị Linh – bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K2 Tam Hiệp

Chị Linh – bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K2 Tam Hiệp

Chị Linh, một bệnh nhân tâm sự: “Ở đây mọi người rất quan tâm đến chúng tôi. Trên tay tôi tô cháo không phải làm từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng là suất cháo ngon nhất, đậm tình người nhất mà tôi được nhận”.

Những bát cháo đến tận tay những bệnh nhân

Những bát cháo đến tận tay những bệnh nhân

Trung bình, mỗi nồi cháo cung cấp được 300 - 400 bát, chi phí hơn 1 triệu đồng”. Để có số tiền này, các thành viên của nhóm tự đóng góp và kết nối, vận động từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Thậm chí, khi nguồn kinh phí quá eo hẹp, thì nhóm đi gom gom phế liệu bán gây quỹ để nồi cháo luôn được “đỏ lửa”.

Bà Trần Thị Liên xúc động nói: “Tôi bị ung thư vú gần 5 năm nay. Tôi chỉ có một mình cô đơn cô độc, không nơi nương tựa, không ai chăm sóc. Nhưng từ ngày có "nồi cháo tình thương" này, tôi thấy ấm lòng hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mọi người trong nhóm rất tận tình và chu đáo với chúng tôi”.

Bà Trần Thị Liên – bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K2 Tam Hiệp

Bà Trần Thị Liên – bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K2 Tam Hiệp

Một thành viên khác của nhóm – anh Tài, cho biết: “Mỗi lần phát cháo miễn phí cho bệnh nhân, vẫn biết về vật chất, một bát cháo không lớn so với nhiều nỗi lo toan về viện phí, tiền thuốc của bệnh nhân mỗi lần nhập viện, song thấy bệnh nhân nhận cháo vui vẻ và xúc động là chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục công việc thiện nguyện”.

Nhờ sự đóng góp của những bát cháo nghĩa tình, nhiều bệnh nhân nghèo đã giảm bớt được phần nào chi phí của mình trong quá trình điều trị. Và hơn thế nữa là có thêm được tình cảm, niềm tin và sự động viên chia sẻ để đấu tranh chiến thắng bệnh tật.

Hoàng Huynh

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: