Nhà báo Hồ Hạ: Mỗi bài báo đều thể hiện rõ trách nhiệm xã hội…

(NB&CL) Đối với nhà báo Hồng Hạnh - bút danh Hồ Hạ - Báo Đầu tư, nữ nhà báo đã nhiều lần được vinh danh tại nhiều giải thưởng báo chí cao quý, làm báo không phải để bon chen hay kiếm được thật nhiều tiền, mà là đam mê bỏng cháy.

Nhà báo Hồng Hạnh luôn tâm niệm, mỗi tác phẩm của chị đều thể hiện rõ trách nhiệm với xã hội bằng cách lan toả những thông điệp đẹp, những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Nỗ lực làm báo chuyên nghiệp và tử tế

Nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh (bút danh Hồ Hạ) trưởng thành từ một cơ quan báo chí thuộc UBND Thành phố Hà Nội - Báo Kinh tế và Đô thị, hiện nay chị đang công tác tại Báo Đầu tư và được phân công theo dõi các thông tin của Thủ đô và ngành du lịch. Hồ Hạ luôn cảm thấy mình may mắn vì được tìm hiểu từng ngóc ngách, những cái hay, cái đẹp của kinh đô hơn ngàn năm văn hiến. Mảnh đất ấy cũng là nơi chị sinh ra, lớn lên, mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn và mang lại cho Hồ Hạ bao điều trân quý.

Nữ nhà báo tâm sự, 10 năm qua, chị luôn làm báo trong tâm thế của một người đang học tập để trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Thế nên, bất kể kỹ năng nào, dù là phỏng vấn, chụp ảnh, quay phim, thiết kế đồ họa, dựng hình, MC,… chị đều cố gắng học cho thành thạo để có thể trở thành một nhà báo đa phương tiện.

“Có lẽ vì thế nên tôi được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin; được gặp gỡ và hoà mình vào cuộc đời của rất nhiều người; được nghe vô số thông tin giá trị, hữu ích; được chạm vào, ngửi thấy, ngắm nhìn những vẻ đẹp của dọc dài đất nước và con người Việt Nam cũng như rất nhiều người ngoại quốc”, nhà báo Hồ Hạ chia sẻ.

nha bao ho ha moi bai bao deu the hien ro trach nhiem xa hoi hinh 1

Nhà báo Hồ Hạ phỏng vấn ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Ảnh: Chí Cường

Trong các mảng được phân công theo dõi, du lịch là lĩnh vực Hồ Hạ có nhiều năm bám sát nhất - cũng là mảng đề tài yêu thích của chị bởi Hồ Hạ luôn thích rong ruổi vạn nẻo để trải nghiệm, khám phá, chuyên nghiệm và lan toả những điều tốt đẹp về Thủ đô Hà Nội, về đất nước, con người Việt Nam.

Đối với Hồ Hạ, làm báo không phải để bon chen hay kiếm được thật nhiều tiền, mà là đam mê bỏng cháy. Chị luôn tâm niệm phải nỗ lực hết sức, không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng, kiến thức, hiểu biết, sự chân thành để phụng sự người dân, phụng sự Tổ quốc. Mỗi tác phẩm của chị đều thể hiện rõ trách nhiệm với xã hội bằng cách lan toả những thông điệp đẹp, những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Chị luôn tâm niệm, nghề báo tuy vất vả, nhọc nhằn và nhiều hiểm nguy, nhưng cuộc sống của những người làm báo luôn đầy ắp trải nghiệm, hạnh phúc và vinh quang.

Nỗ lực làm báo chuyên nghiệp và tử tế, trong Hồ Hạ luôn thường trực ba cái lo: lo bài viết dở không được đăng; lo bị treo bút vì phạm quy và lo phải gác bút vì không còn năng lực để viết. Chị tâm sự: “Không có một phép màu nào có thể giúp tôi chế ngự được ba cái lo ấy. “Tăng sức đề kháng” bằng cách đọc nhiều sách, ra sức rèn đức, luyện tài và làm báo với tâm thế của một người học việc là “liều thuốc” duy nhất của tôi”.

Hạnh phúc của Hồ Hạ giờ đây chính là được cùng các đồng nghiệp ở Báo Đầu tư sáng tạo nên những tác phẩm báo chí được công chúng quan tâm, đón nhận, có tác động sâu sắc, mang lại nhiều lợi ích cho đời sống xã hội.

“Làm báo chuyên nghiệp đã giúp tôi có một cuộc sống hạnh phúc với đầy ắp những trải nghiệm tuyệt vời như thế đấy!”, Hồ Hạ chia sẻ.

Hoà mình vào thực tế để tạo ra những tác phẩm ấn tượng

10 năm làm nghề, nhà báo Hồ Hạ luôn tâm niệm rằng, muốn có tác phẩm hay, người làm báo dù là nam hay nữ cũng phải cùng sống, cùng ăn, cùng ở ngoài hiện trường. Phải đặt mình vào vị trí của những người trong cuộc và có con mắt tinh tường của những người ngoài cuộc với góc nhìn đa chiều nhất.

Loạt bài “Lừa đảo, chặt chém du khách quốc tế: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn” của Hồ Hạ cùng nhà báo Công Thọ (Báo Kinh tế và Đô thị) thực hiện năm 2018 lập hat-trick với bộ giải thưởng: Giải B Giải Báo chí Quốc gia; Giải A Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; Giải B Giải Báo chí Ngô Tất Tố.

nha bao ho ha moi bai bao deu the hien ro trach nhiem xa hoi hinh 2

Nhà báo Hồ Hạ dẫn chương trình Đối thoại đầu tuần của Báo Đầu tư. Ảnh: Chí Cường.

Để thực hiện tác phẩm này, Hồ Hạ đã đóng vai nữ du khách quốc tế không biết tiếng Việt và bị những người bán hàng rong, lái xe xích lô “chặt chém” không thương tiếc. Suốt 10 ngày liền, hai tác giả đã “đi trông” khách Tây ở Sân bay quốc tế Nội Bài từ sáng sớm đến đêm khuya, nhằm lật tẩy những chiêu trò cướp khách của “cò” taxi sân bay.

Hay như loạt phóng sự ảnh “Nhọc nhằn người dân vùng “rốn lũ” Chương Mỹ” đạt Giải B (không có giải A) Giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường và biến đổi khí hậu năm 2018, nhiều ngày liền chị cùng ăn, cùng ở, cùng lội nước bẩn với người dân xã Nam Phương Tiến và cùng cô Bảy vượt qua “cửa tử” trên chiếc thuyền thúng mỏng manh giữa biển rác mênh mông...

Năm 2020, loạt bài 5 kỳ “Mưu sinh thời không bình thường” nhà báo Hồ Hạ và nhà báo Anh Hoa đã vinh dự đạt Giải B, Giải Báo chí Quốc gia. Loạt bài được thực hiện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ập đến như “sóng thần” đầu năm 2020 khiến cả thế giới bị đại dịch “khóa tay, khóa chân”. Các nền kinh tế đóng biên. Làn sóng thất nghiệp lan rộng. Hàng trăm triệu người mất việc. Việt Nam cũng chịu tổn thương từ cơn sóng dữ quái ác. Hàng triệu lao động không có việc làm. Hai nữ nhà báo đã gặp gỡ hàng chục nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, người lao động để đề xuất hàng loạt giải pháp căn cơ giúp nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và tạo nên những phép màu cộng sinh, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, không thể không kể đến hai loạt bài “Sáp nhập các đơn vị hành chính: Cuộc cách mạng của ý Đảng, lòng dân” “Điều động, luân chuyển cán bộ: Tầm nhìn chiến lược của Đảng” đạt Giải C Giải Búa liềm vàng năm 2019 và 2020.

Suốt hai tháng, Hồ Hạ cùng nhà báo Huy Hào và Hữu Tuấn đã nghiên cứu tài liệu, đến gần 10 địa phương trên cả nước, gặp hàng chục lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, từ Bí thư Tỉnh ủy đến lãnh đạo các cấp ủy cơ sở và đảng viên để thu thập thông tin thực tế…

“Nghề báo nhọc nhằn nhưng cũng mang đến cho tôi thật nhiều trải nghiệm đáng trân quý. Tôi chắc chắn, một tác phẩm báo chí không chứa đựng mồ hôi, công sức, thậm chí là máu và nước mắt của nhà báo, sẽ không đủ sức nặng và khó chạm đến trái tim độc giả”, nhà báo Hồ Hạ chia sẻ.

“Về bút danh Hồ Hạ, khi vừa chập chững bước chân vào nghề, tôi đã suy tư rất nhiều để tìm cho mình một bút danh ngắn gọn mà vẫn thể hiện được cá tính riêng, cũng như định hướng cho chặng đường dài phía trước. Cuối cùng, tôi chọn Hồ Hạ không chỉ vì đó là hai chữ rút gọn của Hồng Hạnh, tên khai sinh bố mẹ đặt cho tôi, mà còn bởi tôi muốn tình yêu nghề của mình sẽ luôn trong xanh và tràn đầy như nước hồ mùa hạ” - nhà báo Hồng Hạnh nói về ý nghĩa bút danh Hồ Hạ của mình.

Hòa Giang

Xem thêm

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

Báo chí được tăng quyền tiếp cận thông tin, mở rộng nguồn thu và khuyến khích ứng dụng AI

(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết hai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đã hoàn tất quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ và được trình để ký ban hành.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: