Theo bà Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSƯT Nguyễn Thế Long mất tại nơi làm việc, hiện đơn vị đang phối hợp gia đình lo hậu sự. Thời gian viếng và lễ tang chưa được công bố.
NSƯT Nguyễn Thế Long sinh năm 1978, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, ông công tác tại Nhà hát Múa rối Việt Nam và gắn bó với đơn vị trong suốt sự nghiệp.
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, ông được đánh giá là nghệ sĩ tâm huyết, có nhiều đóng góp trong việc sáng tạo và phát triển nghệ thuật múa rối truyền thống. Ông từng tham gia với vai trò trợ lý đạo diễn ở nhiều vở diễn như “Khúc đồng dao”, “Giấc mơ của Ếch Xanh”, “Trăng đất Việt”.
Đồng nghiệp nhận xét NSƯT Nguyễn Thế Long là người hiền lành, khiêm tốn, giàu tình cảm, luôn tìm tòi cách làm mới để đưa múa rối đến gần hơn với công chúng đương đại. Ngoài công việc, ông được nhắc đến là người sống trách nhiệm, yêu thương gia đình.
Sự ra đi đột ngột của NSƯT Nguyễn Thế Long để lại nhiều tiếc thương đối với đồng nghiệp và giới nghệ thuật múa rối.