Hoạt động trên diễn ra tại công viên giải trí Adventure World, tỉnh Wakayama, sau khi 4 con gấu trúc gồm gấu trúc mẹ 24 tuổi Rauhin và ba con của nó là Yuihin, Saihin và Fuhin được trao trả cho Trung Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Sự kiện này khép lại 31 năm lịch sử nuôi dưỡng gấu trúc tại công viên. Rauhin cũng là cá thể gấu trúc đầu tiên được sinh ra và nuôi dưỡng thành công tại Nhật Bản.
Dù chưa rõ liệu Adventure World có tiếp nhận thêm gấu trúc mới hay không trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản gia tăng, công viên vẫn giữ nguyên cơ sở vật chất dành cho gấu trúc và tiếp tục tổ chức các hoạt động liên quan.
Trong tháng 12, truyền thông Nhật Bản đưa tin về một tour trải nghiệm đặc biệt được tổ chức hàng tuần tại khu nuôi gấu trúc cũ, sau đó thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo đó, du khách tham gia sẽ đóng vai người chăm sóc gấu trúc và cho một trong 4 “gấu trúc” - do các nhân viên thay phiên nhau bắt chước - ăn. Trong một đoạn video lan truyền, một nhân viên đội mũ hình gấu trúc, giả vờ ăn táo do người tham gia đưa.
Du khách cũng được phép vào khu sinh sống của gấu trúc, vốn đã mở cửa cho công chúng sau khi các cá thể thật rời đi. Khi kết thúc chương trình, người tham gia nhận được giấy chứng nhận “người giữ gìn gấu trúc”.
Hoạt động này là một phần của Câu lạc bộ Yêu Gấu Trúc, dự án do bà Manami Wakabayashi, cán bộ quan hệ công chúng của Adventure World, khởi xướng. Bà cho biết đã gắn bó với việc chăm sóc gấu trúc suốt ba thập kỷ. Dự án còn bao gồm các buổi trò chuyện của người chăm sóc về kỷ niệm với gấu trúc, các bài giảng và các chuyến tham quan khu vui chơi của động vật.
Trong khi đó, hai con gấu trúc cuối cùng còn lại ở Nhật Bản, cặp song sinh Xiao Xiao và Lei Lei sinh ra tại vườn thú Ueno ở Tokyo, dự kiến sẽ được đưa trở lại Trung Quốc vào cuối tháng 1. Trước thời điểm này, nhiều du khách đã xếp hàng dài tại sở thú để nói lời chia tay với những cá thể gấu trúc cuối cùng.