Tham gia BHXH tự nguyện - Hưởng lương hưu không còn là mơ ước

(CLO) Nhiều người đã có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ “trái ngọt” này mà họ không phải phụ thuộc con cháu và cũng không tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Vừa dọn dẹp khu vườn nhỏ để chuẩn bị đón năm mới, ông Cao Xuân Vinh (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vừa nhớ lại niềm vui khi được cầm cuốn sổ hưu trên tay: “Ngày 1/8/2020 trở thành ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, khi chính thức được nhận lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí trọn đời nhờ tham gia BHXH tự nguyện”.

tham gia bhxh tu nguyen huong luong huu khong con la mo uoc hinh 1

Bà Trần Thị Mạc an tâm nhờ tiền lương hưu hàng tháng

Ông Vinh nguyên là công nhân Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình. Năm 2006, khi mới tham gia BHXH bắt buộc được 13 năm, ông Vinh bị tai nạn nên phải nghỉ việc. Do kinh tế gia đình khó khăn, ông Vinh đã từng có ý định nhận BHXH một lần. May được cán bộ BHXH huyện Bố Trạch giải thích rất kỹ, ông đã từ bỏ ý định và quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho 7 năm còn thiếu. Vì vậy, đến ngày 1/8/2020, khi tròn 60 tuổi và đã đủ 20 năm đóng BHXH, ông Vinh chính thức được nhận lương hưu và được cấp thẻ BHYT hưu trí.

Cho chúng tôi xem cuốn sổ hưu và tấm thẻ BHYT, ông Vinh vui vẻ cho biết: “Giờ đây tôi rất yên tâm, không lo trở thành gánh nặng cho gia đình, lại có thẻ BHYT hỗ trợ thanh toán tiền KCB khi chẳng may sức khỏe yếu. Đặc biệt, gần 2 năm qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều gia đình gặp khó khăn, nhưng tôi vẫn yên tâm vì hằng tháng có lương hưu”.

Đã ở tuổi ngoài 55, khi nhiều người cùng lứa tuổi trong thôn vẫn còn lam lũ, thì bà Trần Thị Mạc (tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu, Sơn La) lại rất an tâm nhờ tiền lương hưu hàng tháng. Niềm vui luôn hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ vùng cao này. Bà Mạc sinh năm 1966, đến năm 2021 vừa đủ tuổi nghỉ hưu. Vốn tham gia BHXH tự nguyện ngay từ những ngày đầu, nên “trái ngọt” đến sớm, sau khi bà quyết định đóng nốt một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu.

“Với người làm nông nghiệp như chúng tôi, được hưởng lương hưu tưởng chỉ là mơ ước, thì nay đã thành hiện thực”- bà Mạc vui mừng chia sẻ.

Cũng như bà Mạc, bà Hoàng Thị Tám (xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2008, đến cuối năm 2020 được hưởng chế độ hưu trí với mức lương 1.122.000 đồng/tháng. Đến giờ này, bà Tám vẫn không thể nào quên được cảm xúc khi đại diện BHXH huyện Phù Ninh đến tận nhà trao quyết định hưởng lương hưu và thẻ BHYT cho mình. “Năm 2008, em gái tôi là giáo viên về bảo tôi tham gia. Lúc này, tôi vẫn chưa hiểu gì về BHXH, thấy em động viên thì tôi tham gia luôn…”- bà Tám nhớ lại. Có những thời điểm khó khăn, bà Tám dao động. Mỗi lần như vậy, bà đều được người thân động viên tiếp tục tham gia.

“Bố tôi nguyên là giáo viên nghỉ hưu bảo cứ nhìn bố đây, có lương hưu hàng tháng, nên chưa đứa con nào phải nuôi cả 2 ông bà. Dù trời có mưa nắng, có biến động thế nào thì cứ đến tháng là lĩnh lương hưu. Bố tôi khuyên nhủ vợ chồng tôi dù thế nào cũng phải cố gắng đóng góp để về già có lương hưu; nếu khó khăn quá thì để ông hỗ trợ. Nghe ông cụ khuyên nên vợ chồng tôi kiên trì đóng tiền hàng quý. Giờ đây gia đình tôi vui lắm”- bà Tám chia sẻ.

Tâm sự với chúng tôi, bà Tám còn bảo: “Từ khi có chế độ hưu trí, hàng tháng tôi có khoản tiền lương cố định để làm chỗ dựa lúc về già và đáng quý hơn là tư tưởng của tôi rất an tâm. Tôi xin cảm ơn cơ quan BHXH, cảm ơn chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Tôi mong những người dân còn mơ hồ về BHXH tự nguyện hãy có cái nhìn đúng đắn, sớm tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu như tôi”.

Làm việc tại UBND thị trấn Long Phú (huyện Long Phú, Sóc Trăng) được 18 năm, khi nghỉ việc, ông Mai Khenl chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu hằng tháng. Thay vì nhận BHXH một lần, ông Khenl quyết định tham gia BHXH tự nguyện thêm 3 năm nữa cho đủ thời gian theo quy định.

“Nhờ chính sách BHXH tự nguyện, hiện nay đều đặn mỗi tháng tôi được hưởng mức lương hưu gần 2 triệu đồng. Số tiền này giúp tôi trang trải cuộc sống, chủ động về kinh tế, không phải phụ thuộc vào con cháu. Ngoài ra, tôi còn được cấp thẻ BHYT miễn phí nên yên tâm mỗi khi đau ốm”- ông Khenl cho biết.

Còn ông Phạm Xuân Triều (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) là cán bộ xã nghỉ hưu từ năm 2011. Khi đó, dù đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng ông Triều mới tham gia BHXH bắt buộc được 15 năm, nên không đủ số năm theo quy định để được hưởng lương hưu. Sau khi tìm hiểu, ông Triều đã quyết định đóng nối thêm 5 năm BHXH tự nguyện, đến tháng 6/2016, ông chính được nhận lương hưu và được cấp thẻ BHYT.

Không giấu được niềm vui khi cầm quyết định hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT, ông Triều cho biết, hơn 5 năm hưởng chính sách an sinh ưu việt của Nhà nước, bản thân ông rất yên tâm và tự tin lo cho tương lai. “Thời điểm đó, cầm quyết định thôi việc và sổ BHXH với quá trình đóng còn thiếu trên tay mà tôi cứ phân vân, đắn đo mãi. Rất nhiều người khác nghỉ cùng thời điểm đã chọn nhận BHXH một lần. Giờ tôi mới thấy lựa chọn lúc đó của mình là sáng suốt”- ông Triều kể.

Cũng theo lời ông Triều, BHXH tự nguyện thực sự là chính sách an sinh mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho người dân, NLĐ, là giá đỡ “an sinh” cho tuổi già.

“Với mức lương hưu hằng tháng, tôi không phải phụ thuộc vào con cháu hay trở thành gánh nặng cho gia đình. Vui hơn nữa là tôi có thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng 95%, nên sau này nếu ốm đau sẽ được BHYT thanh toán chi phí KCB. Cuộc sống lỡ gặp lúc thu nhập không ổn định thì còn có chỗ dựa vào, nhất là trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay...”- ông Triều trải lòng.

PV

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: