(Congluan.vn) - Vào lúc 09h30 sáng 22.8.2014, tại trụ sở Hội Nhà văn TP.HCM (tầng 4, 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM) sẽ diễn ra buổi giới thiệu tập thơ Gió mặn, tác phẩm đầu tay của nhà thơ trẻ Trần Huy Minh Phương.
Bìa tập thơ Gió mặn của Trần Huy Minh Phương
Tập thơ Gió mặn gồm 54 bài được chia làm 4 phần: Lòng con dậy sóng mỗi hừng đông, Thương cái cò lặn lội mình ên, Nút áo bung ra vãi nắng lên trời, Vốc nắng đội ngày, được Trần Huy Minh Phương sáng tác chủ yếu trong khoảng hơn 5 năm trở lại đây. Ngoài những bài thơ mang tính thời sự về Biển Đông khi lãnh hải Tổ quốc bị Trung Quốc xâm phạm, thì cái nền cơ bản của Gió mặn là vùng đồng bằng sông Cửu Long quê hương đã tạo cảm hứng mạnh mẽ cho tác giả dựng nên không gian thơ riêng mình.
Có thể nói sự ra đời tập thơ Gió mặn là kết quả quá trình nỗ lực rất lớn của Trần Huy Minh Phương, một chàng trai xuất thân từ nhà giáo yêu thơ, say mê làm thơ và trải qua nhiều khó khăn lận đận trong cuộc sống đời thường. Hiện nay, anh đang làm việc tại báo Văn Nghệ TP.HCM. Ngoài làm thơ, anh còn viết báo, sáng tác truyện ngắn, bút ký, tạp văn,…
Như vậy, sau hai buổi ra mắt hai tập thơ Những tấm ván trên cầu Hiền Lương của Ngô Liêm Khoan và Trong thế giới nguỵ trang của Phùng Hiệu, Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP.HCM tiếp tục có buổi giới thiệu tập thơ Gió mặn của Trần Huy Minh Phương, do nhà thơ Phan Hoàng - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội, Trưởng ban Nhà văn trẻ chủ trì. Nếu như Ngô Liêm Khoan xuất thân từ Bình Định - miền Trung, Phùng Hiệu từ Đồng Nai - miền Đông Nam Bộ thì Trần Huy Minh Phương đến từ Sóc Trăng - miền Tây Nam Bộ. Ba nhà thơ trẻ với ba giọng điệu khác nhau đã góp phần làm phong phú đời sống thi ca Sài Gòn hiện đại và đều là những tác giả có nhiều triển vọng đi xa trên con đường sáng tạo văn học.
- Phú Ngọc