Sáng sớm ngày 15/7/2026, đón đoàn Báo Nhà báo và Công luận tại điểm trường Ao Ếch là lãnh đạo xã Châu Quế, các cô giáo, các em bé vùng cao, bà con địa phương với nụ cười thân thiện, mến khách…khiến chúng tôi, sau chặng đường vượt hàng trăm cây số cũng tan đi mọi mệt mỏi.
Hành trình xây dựng điểm trường được kể lại trong tiếng reo vui của bà con, của cô trò, khi từ một ngôi trường cũ còn nhiều thiếu thốn, đến những ngày khảo sát, kết nối nguồn lực, khởi công xây dựng cho đến thời khắc cắt băng khánh thành và bàn giao– tất cả đã tạo nên một hành trình đẹp, được vun đắp bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái…
Đại diện Nhà tài trợ xây dựng điểm trường này, ông Lê Trần Nguyên Huy – Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận chia sẻ rằng, một công trình ý nghĩa không chỉ được dựng xây bằng gạch, đá hay bê tông, mà còn được xây nên từ sự đồng lòng của nhiều tập thể, nhiều cá nhân. Đó là sự tận tâm của các thầy cô giáo, sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành của đơn vị kết nối và tấm lòng của những nhà hảo tâm đã ủng hộ qua chương trình “Ước mơ xanh” của Báo.
Ông cũng bày tỏ thêm, suốt 6 năm qua, Chương trình thiện nguyện "Ước mơ xanh" của Báo Nhà báo và Công luận luôn kiên định với mục tiêu kết nối những tấm lòng nhân ái để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Từ việc hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi ung thư, bảo trợ học phí và hướng nghiệp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xây dựng phòng học ở vùng sâu, vùng xa, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó tại các cơ sở đào tạo báo chí trên cả nước, đến hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội khác...mỗi chương trình đều xuất phát từ mong muốn góp thêm một nhịp cầu yêu thương bằng sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
“Nhịp cầu yêu thương ấy, hôm nay, đến với Ao Ếch để được đóng góp một phần nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Bởi hơn cả một công trình giáo dục, đây là nơi sẽ nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời của các em nhỏ; là minh chứng cho sức mạnh của sự chung tay, của tinh thần trách nhiệm và tình người…Chúng tôi hy vọng rằng, câu chuyện đẹp của điểm trường Ao Ếch sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng để ngày càng có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở những vùng còn nhiều khó khăn…” – Tổng Biên tập Lê Trần Nguyên Huy chia sẻ và đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, từ hôm nay, dưới điểm trường mới khang trang này sẽ vang lên nhiều hơn những tiếng cười trẻ thơ, những bài học đầu tiên và những ước mơ đẹp sẽ được nuôi dưỡng. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất mà chương trình "Ước mơ xanh" của Báo Nhà báo và Công luận mong muốn mang lại”.
Là đơn vị kết nối, Trung tá Nguyễn Xuân Điệp, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, sau nhiều ngày đồng hành đầy trách nhiệm cho biết, xuất phát từ những khó khăn nơi vùng cao Châu Quế, tỉnh Lào Cai, Phòng An ninh điều tra đã khảo sát, kết nối và được sự ủng hộ, chia sẻ của Báo Nhà báo và Công luận cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Châu Quế Thượng. Sau một thời gian khảo sát, thống nhất, bàn bạc và triển khai thi công, đến hôm nay Điểm trường Mầm non Ao Ếch đã hoàn thiện tất cả các hạng mục và sẵn sàng đưa vào sử dụng để chào đón các cháu học sinh trong năm học sắp tới.
Ông cũng bày tỏ mong muốn Báo Nhà báo và Công luận cũng như các mạnh thường quân sẽ tiếp tục có những tình cảm, chia sẻ, hỗ trợ đối với Điểm trường Mầm non Ao Ếch, Trường Mầm non Châu Quế Thượng cũng như xã Châu Quế của tỉnh Lào Cai nói riêng và các địa bàn khó khăn trên tỉnh Lào Cai nói chung.
“Hi vọng trong thời gian tới, chính quyền địa phương, bà con nhân dân và nhà trường sẽ quản lý và khai thác sử dụng công trình đúng mục đích để Điểm trường Mầm non Ao Ếch nói riêng và các hạng mục khác của Trường Mầm non Châu Quế Thượng sẽ luôn là những mái nhà an toàn, thân thiện, chắp cánh cho những ước mơ của các cháu học sinh ngày càng bay cao, bay xa hơn nữa” – Ông Xuân Điệp chia sẻ.
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Trung Kiên - Bí thư Đảng uỷ xã Châu Quế bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Nhà báo và Công luận, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng điểm trường Ao Ếch. Ông cũng mong muốn trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo tốt hơn cho trẻ em trên địa bàn.
Vậy là, điểm trường Ao Ếch được đầu tư xây dựng và hoàn thành với sự chung tay của các mạnh thường quân đồng hành thông qua Chương trình “Ước mơ xanh” của Báo Nhà báo và Công luận, sự kết nối đầy trách nhiệm của phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường… Buổi Lễ Khánh thành khép lại nhưng những ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ trong bộ quần áo đồng bào Mông rực rỡ, khiến chúng tôi cứ nhớ mãi. Những bức ảnh chụp lại, những món quà gửi trao, những cái nắm tay thật chặt là biết bao yêu thương mong muốn được chia sẻ…
Nắng của ngày hè rải khắp nẻo đường rừng, ca từ của bài hát “Bé vẽ ngôi sao” trong tiết mục văn nghệ mà các em bé biểu diễn để đón chúng tôi như vẫn vang lên trong trẻo: “Bé vẽ con đường ngày mai đến trường. Bé vẽ cô giáo với chiếc áo dài. Vẽ những người bạn thân yêu biết bao…” xao động mãi trong lòng người đi và mong ngày trở lại...