Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1972, Nhật Bản không còn gấu trúc nào được nuôi dưỡng trong nước.
Theo ban quản lý vườn thú, nhu cầu tham quan tăng đột biến khiến hàng nghìn người phải đăng ký mua vé thông qua hình thức xổ số để có cơ hội được nhìn thấy hai chú gấu trúc trong những ngày cuối cùng ở Nhật Bản. Mỗi lượt khách chỉ được phép quan sát trong khoảng một phút nhằm đảm bảo trật tự và an toàn.
“Tôi đã đến đây từ khi bố mẹ của Xiao Xiao và Lei Lei còn ở vườn thú”, bà Machiko Seki, 54 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính, chia sẻ. “Cảm giác như câu chuyện của một gia đình đang đi đến hồi kết”.
Việc đưa cặp gấu trúc trở lại Trung Quốc đã được lên kế hoạch từ trước, song nhiều người vẫn cho rằng việc này liên quan đến bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản có những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, đối với phần lớn du khách có mặt tại vườn thú Ueno ngày 25/1, các vấn đề chính trị không phải là mối quan tâm chính. Nhiều người cho biết họ đến chỉ để bày tỏ tình cảm và sự gắn bó với hai chú gấu trúc.
“Những chú gấu trúc đã mang lại cho tôi rất nhiều điều, từ năng lượng, lòng can đảm đến sự chữa lành”, bà Seki nói. “Tôi muốn đến đây hôm nay để bày tỏ lòng biết ơn”.
Ngay cả những người không trúng vé xem trực tiếp cũng vẫn tìm đến khu vực vườn thú. Bà Akiko Kawakami, 49 tuổi, một bà nội trợ, cho biết: “Hôm nay tôi không trúng vé nên không thể tận mắt nhìn thấy chúng, nhưng tôi vẫn đến đây vì muốn được hít thở cùng một bầu không khí với những chú gấu trúc”.