Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nạn nhân là một người leo núi tử vong do hạ thân nhiệt và say độ cao tại khu vực Laohugou thuộc địa khu Hải Bắc, tỉnh Thanh Hải, vào ngày 5/10.
Tính đến sáng 6/10, lực lượng cứu hộ đã đưa 137 người đi bộ đường dài rời khỏi khu vực an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 nhân viên cứu hộ cùng hai máy bay không người lái để hỗ trợ tìm kiếm trong địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Cảnh sát cho biết tuyết vẫn tiếp tục rơi dày tại Laohugou - nơi có độ cao trung bình hơn 4.000 mét - khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Ở Tây Tạng, hàng trăm người leo núi khác cũng bị mắc kẹt trên sườn phía đông của đỉnh Everest trong cùng thời điểm.
Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết khoảng 350 người đã được hướng dẫn đến nơi an toàn, trong khi lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 200 người còn lại và đang lên kế hoạch đưa họ trở về.
Sự cố xảy ra vào đầu kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng” ở Trung Quốc - thời điểm hàng triệu người dân đổ về các khu vực danh lam thắng cảnh, trong đó có dãy Himalaya, khiến hoạt động cứu hộ trở nên đặc biệt phức tạp.
Chen Geshuang, thành viên một nhóm 18 người đã được cứu, kể lại: “Trên núi rất lạnh và ẩm, hạ thân nhiệt là nguy cơ thật sự. Hướng dẫn viên nói anh ấy chưa từng thấy thời tiết như vậy vào tháng 10. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh”.
Tuyết bắt đầu rơi từ tối 3/10 và kéo dài sang 4/10, bao phủ toàn bộ thung lũng ở độ cao trung bình 4.200 mét. Theo Jimu News, gần 1.000 người từng bị mắc kẹt trong khu vực, buộc hàng trăm dân làng và đội cứu hộ phải tham gia dọn tuyết mở đường.
Chính quyền địa phương Tingri cho biết trên tài khoản WeChat chính thức rằng toàn bộ khu danh thắng Everest đã tạm ngừng bán vé và đóng cửa từ cuối ngày 4/10.
Ở phía nam Tây Tạng, mưa lớn tại Nepal cũng gây ra lở đất và lũ quét khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ thứ Sáu. Trong đó, 35 người tử vong do lở đất ở huyện Ilam, 9 người mất tích do lũ cuốn và 3 người thiệt mạng vì sét đánh ở các khu vực khác.