Cảnh sát không nêu tên các nghi phạm mới, và cho biết thêm trong một tuyên bố ngắn rằng các cuộc điều tra đang diễn ra nhằm "làm rõ mọi tình tiết, động cơ và những kẻ liên quan đến vụ án".
Biểu tình đòi lẽ phải cho 2 nhà hoạt động bị sát hại. Ảnh: Reuters
Cho đến nay, Amarildo da Costa Oliveira, một ngư dân đã thú nhận đã giết hai nạn nhân, và anh trai của hắn ta, Oseney da Costa, cùng người đàn ông thứ ba, Jeferson da Silva Lima, đã bị bắt.
Phillips, một phóng viên tự do từng viết cho Guardian và Washington Post, đang nghiên cứu viết một cuốn sách trong chuyến đi với Pereira, một cựu lãnh đạo của các bộ lạc được thông báo mất tích vào ngày 5/6 sau khi cùng nhau đi thuyền qua Thung lũng Javari, một vùng hẻo lánh giáp biên giới Peru và Colombia. Theo cảnh sát, cả hai đều bị bắn bằng đạn săn.
Cú sốc về cái chết của họ đã gióng hồi chuông cảnh báo trên khắp Brazil và trên toàn thế giới về việc thu hẹp cơ quan bản địa Funai dưới thời Tổng thống Jair Bolsonaro, khiến làn sóng bạo lực và tội phạm gia tăng trên các vùng đất của những người thổ dân.
Mai Anh (theo Reuters)