Trên sân khấu chương trình, người phụ nữ 73 tuổi nghẹn ngào chia sẻ: "Biết là mẹ tôi mất rồi, bây giờ chỉ cần được ôm ngôi mộ của mẹ cũng phấn khởi". Câu nói khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.
Theo lời kể, năm 1957, khi mới 4 tuổi, bà được mẹ đưa từ quê xuống Hải Phòng thăm nhà ngoại. Trong lúc đi cùng người dì đến rạp chiếu phim Cộng Hòa, bà bị một người đàn ông tên Hoàng Văn Xường bắt cóc rồi đưa về Hải Dương nuôi.
Vợ chồng ông Xường hiếm muộn nên nhận bà làm con nuôi với hy vọng sẽ sinh được con. Những ngày đầu xa gia đình, bà khóc và liên tục đòi về với mẹ nhưng thường xuyên bị đánh đập. Một năm sau, vợ ông Xường sinh con gái. Đến năm 1960, ông Xường bỏ đi sau khi lấy hết tiền bán nhà, để lại bà cùng mẹ nuôi và em nhỏ trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Ngay từ khi mới 6 tuổi, bà Phạm Thị Vân đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn để trở về với gia đình nhưng đều không thành. Có lần bà lang thang lên thị xã, vừa đi vừa kêu cứu rằng mình bị bắt cóc nhưng vẫn bị đưa trở lại. Đến năm 16 tuổi, bà theo một chuyến tàu hải quân trở về Hải Phòng tìm người thân.
Biết tin ông Hoàng Văn Xường đang thụ án tù, bà tìm đến trại giam với hy vọng biết được thân phận thật của mình. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn khăng khăng nhận bà là con ruột và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về gia đình gốc.
Suốt nhiều thập kỷ sau đó, bà không từ bỏ hy vọng. Hễ nghe ở đâu có manh mối là bà tìm đến. Gia đình riêng của bà cũng hỗ trợ bằng nhiều cách như đăng tin trên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhờ người quen dò hỏi, thậm chí tìm đến cả thầy bói nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.
Nhiều năm trước, bà gửi thư cầu cứu chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Dù vậy, chính bà cũng không còn tin mình có thể tìm lại được người thân sau ngần ấy thời gian.
Từ những ký ức ít ỏi còn sót lại, ê-kíp chương trình từng bước lần tìm dấu vết. Kết quả xác định cha ruột của bà là cụ Nguyễn Trần Cà, mẹ là bà Đặng Thị Khởi. Sau biến động của thời kỳ cải cách ruộng đất, cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn nên phải rời quê lên Hà Nội mưu sinh, đổi tên và làm nhiều nghề lao động chân tay để nuôi các con.
Bi kịch tiếp tục xảy ra khi cụ Cà bị đưa đi cải tạo trong nhiều năm. Sau khi trở về năm 1967, điều đầu tiên ông làm là tìm kiếm người con gái thất lạc, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.
Điều trớ trêu là suốt hơn nửa thế kỷ, gia đình từng nhận nhầm một người phụ nữ có ngoại hình giống bà Vân là người thân. Chỉ khi xét nghiệm ADN được thực hiện vài năm trước, kết quả mới xác nhận người này không có quan hệ huyết thống, buộc gia đình phải bắt đầu lại hành trình tìm kiếm.
Cuối cùng, những dữ liệu được "Như chưa hề có cuộc chia ly" kết nối đã đưa hai phía gặp lại nhau sau 69 năm xa cách. Cuộc đoàn tụ không chỉ khép lại nỗi đau của người con gái bị bắt cóc năm nào mà còn giải tỏa sự day dứt kéo dài qua nhiều thế hệ trong gia đình.
Khép lại chương trình, nhà báo Thu Uyên xúc động chia sẻ, đây là một trong những cuộc tìm kiếm đặc biệt nhất bởi phần lớn những người có mặt ngày đoàn tụ đều chưa ra đời khi vụ bắt cóc xảy ra. Tuy nhiên, chính khát vọng đoàn tụ và tình thân chưa bao giờ nguôi đã giúp gia đình tìm thấy nhau sau gần bảy thập kỷ.
Theo thông báo của chương trình, từ tháng 8, "Như chưa hề có cuộc chia ly" phát sóng vào 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên VTV9 và phát lại lúc 14 giờ trên VTV10.