Vừa qua, Thảo Trang đã có buổi gặp gỡ cùng các fan của mình tại một địa điểm vô cùng đặc biệt nằm ngay trung tâm quận 1 trên đường Đồng Khởi. Đây còn là đêm nhạc hát live, acoustic của Thảo Trang muốn dành tặng cho những người yêu mến mình.
| Hai khách mời đến chung vui cùng Thảo Trang là Trang Pháp và Hà Okio, cả hai vị khách mời đã mang đến cho buổi họp fan của Thảo Trang nhiều màu sắc khác nhau. Nếu như ngay từ lúc bắt đầu Thảo Trang đã cố gắng mang đến một sự bình dị, ấm áp cùng những ca khúc trong album Đại lộ đón gió như Năm cánh hoa, Biết ai có nhớ ai không, Đại lộ đón gió…thì đến phần giữa chương trình, Trang Pháp đã thổi vào bầu không khí một chút trẻ trung, sôi động nhưng vẫn chất qua 2 ca khúc Chocolate, At the top cùng vũ đạo ấn tượng. Đến phần cuối chương trình, Hà Okio đã “quẫy” cực sung dù chỉ một mình, anh trình diễn 2 ca khúc “Nhiều hơn nhiều hơn thế” và Tung Bay, đồng thời gây bất ngờ khi kết hợp cùng Thảo Trang, fan trong ca khúc Can’t take my eyes off you. Không chỉ mang đến phần trình diễn sôi động, Trang Pháp còn bất ngờ tiết lộ những “điều ấn tượng chỉ có thể là Thảo Trang” như là: nếu có một cuộc đua về ăn ốc, chắc chắn Thảo Trang sẽ được phong là Thánh Ốc vì ngay cả món ốc dừa bé tí, Thảo Trang cũng “xử lý” trong vòng 3 nốt nhạc! Bên cạnh khả năng ăn ốc siêu phàm, Trang Pháp còn cho biết, Thảo Trang là một người luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu cho những người em của mình, sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe cô tâm sự. Bất ngờ đến vào cuối chương trình khi fan của Thảo Trang tặng thêm bánh, chính thức đón ngày sinh nhật muộn cùng cô. Ổ bánh được in hình bìa album Đại lộ đón gió rất độc đáo và bắt mắt, nhưng chưa kịp vui mừng vơi ổ bánh xinh đẹp, Thảo Trang đã bị Hà Okio cùng Trang Pháp hợp lực trét bánh kem lên mặt khiến nữ ca sĩ phải thốt lên: “Bình thường mang tên xấu lạ, hôm nay là xấu quá lạ luôn rồi!” Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng chia sẻ: “Có thể nói đây là buổi gặp gỡ fan vui nhất từ trước đến nay của Thảo Trang. Trang không nghĩ rằng các bạn thương mình nhiều đến như vậy, còn có anh Hà, Trang Pháp, 2 người bạn rất thân rất bận nhưng vẫn nán lại ở đến cuối chương trình để quậy cùng Thảo Trang. Một phần buổi offline trở nên vui bùng nổ như vậy có lẽ nhờ vào không gian của địa điểm, mang đến một cảm giác rất giống như bước vào nhà mình, vừa thoải mái, sảng khoái lại gần gũi. Không còn khoảng cách nghệ sĩ với nhau, chỉ còn là những người thân với nhau, thực sự rất hạnh phúc!” BÌNH MINH |