Theo thông tin, khoảng 15 giờ ngày 26/8, tổ công tác Công an Q.10 đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở ngã 3 đường Cách Mạng Tháng Tám giao với Trường Sơn (P.15, Q.10) thì phát hiện A.T. (35 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú Q.10) đi xe máy qua chốt nên yêu cầu dừng kiểm tra.
Nhóm làm và sử dụng giấy đi đường giả. Ảnh: CA
Qua làm việc, A.T. cho biết mình là nhân viên giao hàng của một công ty dược có địa chỉ ở P. An Lạc, Q. Bình Tân đồng thời xuất trình 1 giấy đi đường do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP. HCM cấp.
Nghi vấn giấy đi đường này là giả nên tổ công tác lập biên bản, đưa A.T. về trụ sở làm rõ.
Tại cơ quan công an, A.T. khai, sáng cùng ngày, M.Đ. (25 tuổi, ngụ Q.6) làm cùng công ty gọi A.T. đi giao hàng dược phẩm từ kho ở Q. Bình Tân tới một số quận khác ở TP.
Do A.T. nói không có giấy đi đường thì M.Đ. hướng dẫn liên hệ với ông L.T. (56 tuổi, ngụ Q.1) là bạn kinh doanh dược phẩm với anh M.Đ. để lấy giấy đi đường.
Sau đó, A.T. đã lấy giấy đi đường từ ông L.T. và viết thông tin vào để đi giao thuốc ở Q.Tân Bình và Q.Phú Nhuận.
Khi A.T. quay trở về kho hàng của công ty thì bị tổ công tác Công an Q.10 chặn lại kiểm tra và phát hiện sự việc.
Tiếp tục xác minh, Công an Q.10 mời M.Đ làm việc. Tại cơ quan công an, M.Đ. khai đang xin giấy đi đường theo mẫu mới nhưng chưa được cấp. Do công việc cần giấy đi đường nên anh M.Đ. đã hỏi giấy từ ông L.T. và nói nhân viên tới nhận giấy đi đường.
Về phía ông L.T. khai nhận mình đã xin giấy đi đường của bà L.T.N.L. (37 tuổi, ngụ Q.8). Bà N.L. thừa nhận có mẫu giấy đi đường mới là do một người tên N.H.T.N. (làm chung công ty) đăng tải lên nhóm Zalo chung.
Do ông L.T. hỏi xin nên bà N.L. đã mang mẫu ra tiệm in ấn ở đường Phạm Thế Hiển (Q.8) nhờ in ra 10 tờ với giá 90 nghìn đồng.
Khám xét nơi ở của bà N.L., công an thu giữ 10 giấy đi đường như trên và một số tang vật khác.
Hiện Công an Q.10 đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.