Tối ngày 26/7, trong không khí tĩnh lặng và thiêng liêng, Lễ thắp nến tri ân được mở đầu bằng những giai điệu vừa hào hùng, vừa sâu lắng qua các tiết mục nghệ thuật: Đơn ca – múa đôi “Người mẹ của tôi”, tam ca “Giai điệu Tổ quốc” và “Linh thiêng Việt Nam”. Những lời ca tiếng hát như chạm đến trái tim của mỗi người có mặt, gợi nhắc về một thời máu lửa và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì quê hương đất nước.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Kim Rương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thanh Hồ - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Cẩm Hương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh. Đặc biệt, buổi lễ có sự góp mặt của hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Bạn Nguyễn Trần Ánh Vy (Đoàn thanh niên Đại học Trà Vinh) chia sẻ; "Mỗi ngọn nến thắp lên đêm nay là một lời tri ân vô hạn gửi về quá khứ, và cũng là ngọn lửa thắp sáng trách nhiệm của tuổi trẻ Đại học Trà Vinh với tương lai đất nước. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ!".
Nhằm phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội, gửi gắm tình cảm và sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đến các thế hệ đi trước.
Trong không khí xúc động của buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trân trọng trao tặng 60 phần quà tri ân đến các gia đình chính sách, các đồng chí thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng (được trao tại 3 điểm tổ chức lễ thắp nến trên toàn tỉnh). Đồng chí Kim Rương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Cẩm Hương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã trực tiếp lên trao những món quà ý nghĩa này, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và thế hệ trẻ đối với những người đã cống hiến một phần xương máu cho Tổ quốc.
Cuối chương trình là khoảnh khắc đại biểu cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên dâng hoa, thắp hương và thắp sáng những ngọn nến tại từng phần mộ liệt sĩ. Ánh nến lung linh chiếu rọi trong đêm không chỉ sưởi ấm nơi yên nghỉ của các anh hùng, mà còn thắp sáng niềm tin, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. "Ơn liệt sĩ ngàn năm ghi tạc, nghĩa anh hùng muôn thuở lưu danh". Những ngọn nến được thắp lên là lời hứa của tuổi trẻ Vĩnh Long nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung: Nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.