Ấn Độ: Khi sự sống trông chờ vào mạng xã hội và nỗi khổ của người sống

(CLO) Khi làn sóng virus Corona thứ hai tàn phá Ấn Độ, với hơn 350.000 ca nhiễm được báo cáo hàng ngày, gia đình của những người bị bệnh phải ráo riết tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng xã hội và thị trường chợ đen. Quốc gia đông dân nhất Nam Á đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử.
Một người đàn ông được hỗ trợ oxy bên trong xe hơi của mình ở Ghaziabad, Ấn Độ, vào ngày 24 tháng 4 - Ảnh: Reuters

Một người đàn ông được hỗ trợ oxy bên trong xe hơi của mình ở Ghaziabad, Ấn Độ, vào ngày 24 tháng 4 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Lập kỷ lục ca nhiễm mới, WHO cho biết lý do Ấn Độ bị COVID nhấn chìm

Biến chủng Covid-19 lây lan cực nhanh ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 17 quốc gia

Những người giàu nhất Ấn Độ đang chạy trốn Covid-19 trên những chiếc máy bay phản lực tư nhân

Hy vọng tới từ mạng xã hội

Từ sáng đến tối, những gia đình có người nhiễm COVID-19 lùng sục các tài khoản Instagram, Twitter, thả tin nhắn trên các nhóm WhatsApp và làm việc thông qua danh bạ điện thoại của mình. Họ đang tìm giường bệnh, oxy, thuốc Covid Remdesivir và huyết tương.

Ấn độ đang rơi vào tình huống hỗn loạn và choáng ngợp trước một “cơn bão COVID-19” khủng khiếp. Một tin nhắn WhatsApp bắt đầu được công bố: "Hai giường ICU miễn phí". Ít phút sau, chúng biến mất và được thông báo sở hữu bởi bất kỳ ai tiếp cận trước. Những thông báo khác như "Cần gấp máy tạo oxy. Vui lòng giúp đỡ" tràn lan trên các mạng xã hội và nhận hàng nghìn bút biểu tượng chia sẻ.

Chưa bao giờ hệ thống y tế Ấn Độ đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng như hiện tại. Mặc dù chính phủ của Thủ tướng Modi đã rất nỗ lực trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, nhưng người dân đang thực sự hoang mang bởi làn sóng COVID quá mạnh khiến nhiều người đang phải tự tìm kiếm sự may mắn giữa sự sống và cái chết trong bối cảnh các nguồn lực cạn kiệt.

Quả thật, nhu cầu về oxy và máy thở đang vượt quá khả năng cung cấp trong khi những người ốm yếu không có thời gian để chờ đợi. Các báo cáo từ chính phủ cho thấy hàng nghìn người tử vong mỗi ngày bởi COVID-19, nhưng các chuyên gia nhận định con số thực tế cao hơn rất nhiều bởi hệ thống thống kê không tốt ở một số bang tại Ấn Độ.

Trong một bài viết trên BBC, nhà báo Georgina Rannard chia sẻ câu chuyện về một người cố gắng tìm kiếm oxy ở Ấn Độ, rằng tình trạng tại quốc gia gần 1,4 tỷ dân rất nghiêm trọng và cái chết có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào.

“Khi tôi bắt đầu tác phẩm này vào thứ Sáu, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông đang tìm kiếm oxy trên WhatsApp cho người anh họ 30 tuổi của anh ta ở Uttar Pradesh. Vào thời điểm tôi hoàn thành nó vào Chủ nhật, anh ấy đã chết”, Rannard viết.

Giữa sự hỗn loạn, nhiều cá nhân đang tham gia để cố gắng mang lại một số trật tự và tập trung thông tin, thiết lập các nhóm cộng đồng và sử dụng tài khoản Instagram để luân chuyển liên hệ. Arpita Chowdhury, 20 tuổi và một nhóm sinh viên tại trường đại học của cô ở thủ đô Delhi đang vận hành một cơ sở dữ liệu trực tuyến về thông tin mà họ tự thu thập và xác minh.

"Nó đang thay đổi từng giờ từng phút. Năm phút trước, tôi được biết rằng có một bệnh viện có 10 giường còn trống, nhưng khi tôi gọi thì không còn giường nào", cô giải thích.

Cùng với các đồng nghiệp của mình, cô gọi đến các số liên lạc được quảng cáo trên mạng xã hội cung cấp oxy, giường, huyết tương hoặc thuốc và đăng thông tin đã được xác minh trực tuyến. Sau đó, cô tiếp nhận các yêu cầu từ người thân của bệnh nhân Covid để yêu cầu giúp đỡ. "Ở cấp độ cơ bản nhất, đó là điều chúng tôi có thể làm để giúp đỡ", cô nói.

Oxy bây giờ còn được xem quý hơn vàng ở Ấn Độ khi nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 - Ảnh: Getty

Oxy bây giờ còn được xem quý hơn vàng ở Ấn Độ khi nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 - Ảnh: Getty

Đau khổ tìm cách cứu sống người thân

Trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành, nhiều người dân Ấn Độ đang kiệt sức và đau khổ sau nhiều ngày gồng gánh với việc tìm kiếm phương pháp điều trị cứu sống người thân của mình.

"Bây giờ là 6 giờ sáng ở Ấn Độ và đó là lúc chúng tôi bắt đầu các cuộc gọi. Chúng tôi tìm hiểu nhu cầu của ông tôi trong ngày - oxy hoặc thuốc tiêm - và chúng tôi nhấn WhatsApp và gọi cho mọi người mà chúng tôi biết", Avani Singh giải thích.

Cụ ông 94 tuổi của cô bị bệnh COVID-19 ở Delhi. Từ nhà của họ ở Mỹ, Avani và mẹ của cô, Amrita, mô tả họ đã truy cập vào một trang web chuyên tư vấn, cung cấp các dịch vụ về gia đình, bạn bè, người thân và các mối quan hệ nghề nghiệp, để tìm kiếm giúp đỡ nhưng nhanh chóng suy sụp bởi nhu cầu quá lớn.

"Chúng tôi làm việc với mọi liên hệ mà chúng tôi biết. Tôi đã tìm kiếm trên mạng xã hội - có những trang tôi theo dõi nói rằng 'như vậy và được xác nhận là có giường ICU' hoặc 'nơi này có oxy'. Chúng tôi đã thử khoảng 200 nơi", Avani giải thích.

Cuối cùng thông qua một người bạn cùng trường, họ đã tìm thấy một bệnh viện có giường nhưng phát hiện ra ở đó không có ôxy. Lúc này, ông của Avani đã bất tỉnh. Amrita giải thích: “Sau đó, tôi đăng một lời cầu xin trên Facebook và một người bạn đã biết một phòng cấp cứu với bình dưỡng khí - vì người bạn đó mà ông tôi đã sống sót qua đêm”.

Tình trạng sức khỏe của ông của Avani đã được cải thiện nhưng nhiệm vụ phía trước đối với Avani và Amrita là tiếp tục tìm kiếm thuốc tiêm Remdesivir. Họ tiếp tục thực hiện các cuộc gọi và anh trai của Amrita sống trong ổ dịch Delhi phải sục sạo khắp các địa điểm và quãng đường di chuyển một ngày lên đến 100 dặm (160km).

"Ông của tôi là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không thể cảm ơn những người điều hành trang Instagram đủ cho tất cả những gì họ đang làm", Avani nói.

Một bình dưỡng khí được đưa vào một máy bay của Ấn Độ tại sân bay Changi của Singapore vào ngày 24 tháng 4. Sự khan hiếm thiết bị y tế đã khiến người dân Ấn Độ phải chấp nhận mua hàng ở thị trường chợ đen với giá

Một bình dưỡng khí được đưa vào một máy bay của Ấn Độ tại sân bay Changi của Singapore vào ngày 24 tháng 4. Sự khan hiếm thiết bị y tế đã khiến người dân Ấn Độ phải chấp nhận mua hàng ở thị trường chợ đen với giá "cắt cổ" - Ảnh: Reuters

Lo lắng hàng giả và những kẻ đầu cơ

Khi những nỗi khổ về việc tìm kiếm nơi cung cấp oxy chưa dứt, Avani nói riêng và nhiều người dân Ấn Độ nói chung lại phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã và đau khổ khác là hàng giả và những kẻ đầu cơ thiết bị y tế.

"Chúng tôi nghe nói có một hiệu thuốc có Remdesivir, nhưng vào thời điểm anh họ tôi đến đó thì không còn chỗ nào. Nó mở cửa lúc 8h30 sáng và mọi người đã xếp hàng từ nửa đêm - chỉ 100 người đầu tiên được tiêm”, Amrita, mẹ của Avani nói.

“Bây giờ họ đang bán thuốc trên thị trường chợ đen. Nó có giá chỉ là 1.200 rupee (16 USD), nhưng họ đang bán với giá 100.000 rupee (1.334 USD) - và bạn không thể đảm bảo nó là thật”, Amrita giải thích.

Giống như Amrita nhiều người trên khắp Ấn Độ buộc phải tìm đến chợ đen để mua bình oxy, thuốc chữa COVID-19 và chấp nhận trả cái giá “cắt cổ” để đổi lấy cơ hội sống sót cho người thân của họ - dù chất lượng thuốc ở thị trường này chưa được kiểm chứng.

Aditya Gupta đã đi hỏi khắp nơi nhưng không thể tìm được tìm kiếm một máy tạo oxy cho người anh họ mắc bệnh hiểm nghèo ở Gorakhpur, một thị trấn phía bắc của bang Uttar Pradesh, nơi đang quay cuồng với những ca bệnh và tử vong ngày càng tăng. Trong khi tình trạng của người anh Saurabh Gupta liên tục chuyển biến xấu đi, Gupta phải dành cả ngày Chủ nhật để tìm mua bình oxy, nhưng vô ích.

Cuối cùng Gupta đã quyết định tìm đến chợ đen, và chấp nhận trả cái giá “trên trời”, với hơn 50.000 rupee (670 USD), để mua một bình oxy có giá thị trường chỉ bằng 1/8. Tuy nhiên giờ thì cả bố và mẹ anh cũng mắc bệnh, và Gupta hiểu rằng anh sẽ không thể mua được một bình oxy khác ở chợ đen.

Những câu chuyện như của Avani hay Gupta có thể nói là khá phổ biến ở Gorakhpur, New Delhi, Noida, Lucknow, Allahabad, Indore và rất nhiều thành phố khác trên khắp Ấn Độ, nơi COVID-19 như một cơn bão ập xuống khiến nhiều gia đình đang tuyệt vọng vì hệ thống y tế bị quá tải, không thể tiếp nhận thêm người bệnh.

Một số gia đình với nỗ lực cứu người thân đã phải tìm đến chợ đen, nhưng có nhiều trường hợp được ghi nhận gục chết trước cửa bệnh viện vì không đủ tiền mua thuốc và bình oxy ở chợ đen.

Xem thêm

Trung Đông sau cơn sóng dữ

Trung Đông sau cơn sóng dữ

(CLO) Sau giai đoạn căng thẳng cao liên quan đến Iran, tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

(NB&CL) Cuộc khủng hoảng Iran đánh dấu một bước ngoặt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một công cụ cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Từ việc xác định mục tiêu cho tới hỗ trợ các chiến dịch ám sát, AI đang rút ngắn thời gian ra quyết định - nhưng đồng thời cũng làm dày thêm câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

(CLO) Những đợt tập kích tên lửa mới đây từ Yemen hướng về phía Israel làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản cực đoan hơn, đó là lực lượng Houthi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Nhưng việc bóp chặt “yết hầu” vận tải toàn cầu, trong bối cảnh Hormuz đang tắc nghẽn, có phải ý tưởng sáng suốt với Houthi?
Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

(CLO) Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán với Iran đang tạo ra mâu thuẫn: trong khi ngôn từ ngoại giao được nhấn mạnh, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự lại gia tăng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

(CLO) Những diễn biến liên tiếp xung quanh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran trong vài ngày qua cho thấy một thực tế quen thuộc nhưng đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Washington hiện nay: sự dao động giữa răn đe cứng rắn và điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

(CLO) Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, với tâm điểm là khu vực Vịnh Ba Tư, đang tạo ra những cú sốc sâu rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài?
Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

(CLO) Bất chấp sức mạnh quân sự của Mỹ, với hai tàu sân bay đang triển khai, Iran vẫn đủ sức chặn đường hàng hải qua eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và thủy lôi. Eo biển này vì thế có thể xem như thước đo mới nhất về hiệu quả của chiến lược tiếp cận bất đối xứng trong xung đột trên biển.
Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

(CLO) Các động thái thương mại gần đây của Mỹ cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mở rộng phạm vi đối đầu từ cạnh tranh song phương sang tiếp cận đa phương mang tính áp đặt.
Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

(CLO) Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể nói đã bước qua vòng giao tranh đầu tiên. Đòn đánh "phủ đầu" của liên quân Mỹ - Israel dù rất mạnh, nhưng lại không hạ gục được Iran, khiến cuộc chiến đang phải bước sang giai đoạn hai phức tạp và khó lường hơn tới dây.
Cỡ chữ bài viết: