Chiếc áo phao thuộc về Laura Mabel Francatelli, hành khách hạng nhất đã mặc nó khi rời con tàu đang chìm trên xuồng cứu sinh. Đáng chú ý, hiện vật mang chữ ký của bà cùng một số người sống sót khác trên cùng xuồng.
Phiên đấu giá do Henry Aldridge & Son tổ chức tại Devizes, miền tây nước Anh, trong đó chiếc áo phao là món đồ nổi bật nhất. Hiện vật được một người mua giấu tên trả giá qua điện thoại, vượt xa mức ước tính ban đầu từ 250.000-350.000 bảng Anh.
Cũng trong phiên này, một chiếc đệm ghế từ xuồng cứu sinh của Titanic được bán với giá 390.000 bảng Anh (khoảng 527.000 USD) cho chủ sở hữu hai bảo tàng Titanic tại Mỹ. Mức giá công bố đã bao gồm phí người mua.
Đại diện nhà đấu giá cho biết, các mức giá kỷ lục phản ánh sự quan tâm bền bỉ của công chúng đối với câu chuyện Titanic cũng như sự tưởng nhớ dành cho các nạn nhân và người sống sót.
Titanic, từng được xem là tàu biển sang trọng bậc nhất thế giới và "gần như không thể chìm", đã va phải băng trôi ngoài khơi Newfoundland trong chuyến hải hành đầu tiên từ Anh tới New York và chìm vào ngày 15/4/1912, khiến khoảng 1.500 trong tổng số 2.200 người trên tàu thiệt mạng.
Thảm kịch này vẫn thu hút sự chú ý toàn cầu, một phần do sự đa dạng tầng lớp hành khách trên tàu. Francatelli đi cùng nhà thiết kế thời trang Lucy Duff Gordon và chồng bà Cosmo Duff Gordon. Cả ba đều sống sót trên xuồng cứu sinh số 1 - chiếc xuồng chỉ chở 12 người dù có sức chứa tới 40 người, làm dấy lên tranh cãi vì không quay lại cứu thêm người trong làn nước băng giá.
Trước đó, kỷ lục đấu giá một hiện vật liên quan đến Titanic được thiết lập năm 2024, khi một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng được bán với giá 1,56 triệu bảng Anh (gần 2 triệu USD).