X
Video: Cận cảnh những vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Yên Nghĩa
Bài liên quan
Bài 1 - Hà Đông (Hà Nội): Tràn lan vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại phường Yên Nghĩa
Bài 2: UBND quận Hà Đông chỉ đạo quyết liệt trên “giấy”!
Bài 3: UBND quận Hà Đông “truy” trách nhiệm trong việc chậm xử lý vi phạm!
Thời gian vừa qua, báo Nhà báo và Công luận đã liên tiếp có những phản ánh về tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Trong đó, nổi lên những vi phạm khủng như tại xứ đồng Cọc Đó, Do Lộ (phường Yên Nghĩa). Tại đây, chủ sử dụng đất là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đông (trú tại tổ 2, phường Yên Nghĩa – hiện đã ủy quyền cho con trai là ông Nguyễn Văn Hùng sử dụng) đã tiến hành san lấp trái phép hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp. Sau đó, gia đình ông Hùng đã ký hợp đồng cho thuê đối với ông Lê Trọng Ninh (phường Phú Lãm, Hà Đông).
Quá trình thuê khu đất của gia đình ông Hùng, ông Lê Trọng Ninh đã ngang nhiên cho dựng nhà xưởng kiên cố, lắp đặt hàng loạt máy móc phục vụ cho cưa, xẻ đá và lập lên kho đá Hà Ninh để kinh doanh. Điều đáng nói, việc xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp được xác định là vi phạm nhưng nghiêm trọng hơn là vi phạm hành lang an toàn lưới điện đường dây 220Kv đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Trao đổi với phóng viên tại UBND phường Yên Nghĩa, ông Nguyễn Văn Hùng nhận thức rõ việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là trái phép nhưng luôn miệng đổ lỗi cho chính quyền phường Yên Nghĩa đã “bịt” đường sản xuất nông nghiệp, cho rằng gia đình là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thì chính quyền phải tạo điều kiện để cho vi phạm được “tồn tại”.
Tuy nhiên, trái ngược với lời của ông Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa cho biết, ông Hùng luôn lấy lý do gia đình chính sách để làm khó cho UBND phường. Còn hoàn cảnh của gia đình ông Hùng thì khiến nhiều người phải mơ ước bởi con cái ông Hùng làm việc tại nhiều cơ quan nhà nước như: Văn phòng Quốc hội, Tòa án, Sở Xây dựng Hà Nội…
Ông Nguyễn Văn Hùng còn tiết lộ, mỗi tháng gia đình ông cho ông Lê Trọng Ninh thuê khu đất để làm kho đá kiếm lời khoảng hơn 20 triệu đồng.
Những vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa phường Yên Nghĩa còn diễn ra tại nhiều khu vực như tổ 5+6 với cơ sở sản xuất đồ gỗ cao cấp Cương An, bãi vật liệu xây dựng lấn chiếm đất công (nghĩa trang An Đinh - Do Lộ) mang tên Bá Tin, Minh Hà. Hay tại khu vực tổ 7+8 là một loạt các nhà xưởng được dựng lên dọc bên đường Chiến Thắng vừa vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn.
Theo lý giải của lãnh đạo phường Yên Nghĩa, việc để các bãi vật liệu xây dựng tồn tại là “tạo điều kiện” cho bà con phục vụ xây dựng các công trình nhỏ lẻ.
Có thể nói, những vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Yên Nghĩa diễn ra ngang nhiên, thách thức pháp luật nhưng luôn được “tạo điều kiện” để tồn tại. Trong khi đó, trách nhiệm của lãnh đạo phường Yên Nghĩa đứng đầu là ông Nguyễn Bá Tiến cùng các phòng ban quan liên quan như Tài nguyên và Môi trường, Quản lý trật tự đô thị, Quản lý trật tự xây dựng đô thị vẫn được UBND quận Hà Đông “ưu ái” không xử lý. Từ đó, dẫn đến việc coi thường chỉ đạo, khiến vi phạm kéo dài, dai dẳng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại phường Yên Nghĩa:
Việc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại xứ đồng Cọc Đó, Do Lộ là rõ ràng. Lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa cho biết sẽ lập hồ sơ để xử lý vi phạm trong tháng 5/2021.
Vi phạm tại khu vực tổ 5 + 6 của phường Yên Nghĩa được chính quyền "tạo điều kiện".
Dãy nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc tổ 7+8 phường Yên Nghĩa nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy là rất lớn.
Dọc Quốc lộ 6 từ bến xe Yên Nghĩa đến Cầu Tuân tràn lan những vi phạm.
Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.
Quốc Trần